Câu chuyện xúc động về vị quản giáo già tại Trại giam Bến Giá

Những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi có dịp đến thăm Trại giam Bến Giá, nghe kể lại câu chuyện xúc động về vị quản giáo già năm xưa, đã cống hiến gần trọn cuộc đời, gắn bó với Trại giam cùng người dân vùng căn cứ kháng chiến.

Năm 2017, tròn 20 năm ngày mất của đồng chí Lê Văn Nhân (sinh năm 1913, cán bộ quản giáo Trại giam Bến Giá, đóng trên địa bàn Duyên Hải, Trà Vinh, nay thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an).

Những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi có dịp đến thăm Trại giam Bến Giá, nghe kể lại câu chuyện xúc động về vị quản giáo già năm xưa, đã cống hiến gần trọn cuộc đời, gắn bó với Trại giam cùng người dân vùng căn cứ kháng chiến. Những cán bộ chiến sĩ trẻ hôm nay, luôn nhớ về vị quản giáo với tên gọi thân thương là ông Hai Mung.

Giác ngộ Cách mạng từ những năm 1945, trải qua 31 năm công tác và chiến đấu, ông Hai Mung được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Ba, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Khi mất, di ảnh ông được thờ trong khuôn viên của Trại giam Bến Giá, chung với 10 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình công tác, chiến đấu. Đây cũng là nơi sinh hoạt truyền thống, giáo dục cho cán bộ trẻ noi gương phấn đấu xứng đáng với lớp cha anh đi trước.

Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II (Bộ Công an), nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh rất xúc động khi nhắc về ông Hai Mung. Bởi, vừa là bạn chiến đấu vừa là đồng nghiệp công tác chung tại Trạm giam Bến Giá (khi đó là Trại giam thuộc Ban An ninh Trà Vinh).

Đại tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám thị Trại giam Bến Giá cùng cán bộ chiến sĩ bên phòng truyền thống của đơn vị.
Đại tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám thị Trại giam Bến Giá cùng cán bộ chiến sĩ bên phòng truyền thống của đơn vị. 

Qua lời kể của Trung tướng Sơn Cang, ông Hai Mung quê ở tỉnh Sông Bé (nay chia tách Bình Dương và Bình Phước). Thời trẻ, ông Hai Mung theo đoàn quân công tác bảo vệ của Trung tướng Nguyễn Bình về Cà Mau và được tổ chức phân công bám địa bàn.

Ông lập gia đình với một phụ nữ ở địa phương. Trong trận càn của quân Mỹ, vợ và con ông thiệt mạng. Về sau, ông được phân công về chiến đấu, bảo vệ Trại giam thuộc Ban An ninh Trà Vinh.

Theo nhận xét của Trung tướng Sơn Cang, ông Hai Mung rất bình dị, sống tình cảm và dễ gần, đặc biệt nhiệt tình với cách mạng, trung thành với Đảng, Nhà nước. Quá trình công tác, ông rất có trách nhiệm với công việc. Tổ chức giao nhiệm vụ tới đâu hoàn thành tới đó, không từ chối, không thoái thác. Mọi việc đều làm rất kỹ, chặt chẽ và hiệu quả. Khi làm việc, chuyện gì chưa hài lòng là ông phê bình ngay, thậm chí phê bình và gọi thẳng Ban giám thị Trại giam với cách nói dí dỏm “Ban chỉ huy con nít”.

“Năm 1972, khi được đơn vị phân công, quản lý hai phi công người Mỹ bị tạm giữ tại Trại giam, một trong hai phi công này đã tráo còng, lợi dụng đêm tối bỏ trốn. Sau đó, ông Hai Mung đứng ra nhận khuyết điểm, tự phong kỷ luật tử hình”, Trung tướng Sơn Cang kể. Thời điểm đó, chưa có Nghị quyết TW4 như hiện nay nên việc đứng ra tự phê bình, xin nhận hình thức kể trên của ông Hai Mung khiến nhiều người bất ngờ.

“Với nhiệm vụ là cán bộ phụ trách trực tiếp, ông Hai Mung nhận trách nhiệm. Đó là trách nhiệm rất lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì người bỏ trốn là phi công Mỹ, mang yếu tố nước ngoài. Vì vậy, ông Hai Mung mới tự phong hình thức kỷ luật trên, nhận khuyết điểm trước Đảng”, Trung tướng Sơn Cang nói về ông Hai Mung với vẻ kính trọng.

Trung tướng Sơn Cang kể lại quá trình công tác và chiến đấu của ông Hai Mung.
Trung tướng Sơn Cang kể lại quá trình công tác và chiến đấu của ông Hai Mung.

Đại tá Lê Sơn Điền, nguyên Giám thị Trại giam Bến Giá kể lại, sau giải phóng hai năm, ông Hai Mung nghỉ hưu. Thời điểm đó, ông không có vợ con nên Công an tỉnh bố trí xe đưa về Thủ Dầu Một (Bình Dương) tìm người thân. Về đến nơi thì mẹ đã mất, anh em không còn nên ông Hai Mung quay về sống với tập thể và sinh hoạt Chi bộ với đơn vị Trại giam. Lúc đó, lương hưu cũng không bao nhiêu, nhưng mỗi lần lãnh tiền là ông mua đồ mang cho anh em và bà con xung quanh.

Thiếu tá Lê Thanh Vũ, Đội trưởng Đội Tham mưu, Trại giam Bến Giá nhớ lại: “Bác Hai Mung sống rất hoà đồng với anh em và kể cả người dân địa phương. Ai cũng quý”.

Năm 1997, ông Hai Mung đã 84 tuổi. Về già bệnh tình có dấu hiệu trở nặng và nằm điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh. “Lúc này, ông Hai Mung đã rất yếu. Sợ mình không qua khỏi, ổng nhắn tôi lên gặp và có nguyện vọng được chôn gần Trại giam và lập bàn thờ. Bởi, nơi này ông Hai Mung đã công tác và gắn bó gần cả cuộc đời”, Đại tá Lê Sơn Điền kể.

Ban giám thị Trại giam đã xin ý kiến đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh về nguyện vọng này. Căn nhà được gấp rút hoàn thành, bởi lúc đó, ông Hai Mung đã rất yếu. Dự định khi cất nhà xong, Ban giám thị đón ông về ở và sau này làm nơi thờ cúng.

Đại tá Lê Sơn Điền kể tiếp: “Khi đưa từ bệnh xá về lại Trại giam, anh em đưa ông Hai Mung tham quan một vòng căn nhà. Xem xong, ông rất mãn nguyện rồi vỗ tay hoan nghênh Ban giám thị. Ở được hơn tuần lễ, sáng 17-10-1997, ông Hai Mung qua đời”.

Đại tá Lê Sơn Điền, nguyên Giám thị Trại giam Bến Giá.
Đại tá Lê Sơn Điền, nguyên Giám thị Trại giam Bến Giá.

Tối mấy ngày trước đó, sau khi nhận được Quyết định tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho ông Hai Mung, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh (Trung tướng Sơn Cang, lúc đó mang hàm Đại tá) đã mang ngay xuống Trại giam trao tận tay vị quản giáo già. “Lúc đó, ông Hai Mung yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nhận quyết định, ông rất xúc động, vì đó là danh dự lớn”, Trung tướng Sơn Cang kể lại.

Sau khi mất, ông Hai Mung được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Duyên Hải, di ảnh được đặt trang trọng thờ trong khuôn viên Trại giam. Sau này, Ban giám thị sưu tầm đủ di ảnh của 10 liệt sỹ của Trại giam hy sinh thờ chung. 

Năm nào đến ngày giỗ của ông Hai Mung đều có rất đông người đến dự. Chủ yếu những người quen biết, từ già tới trẻ ở xung quanh Trại giam, người dân vùng căn cứ kháng chiến ngày xưa đều quy tụ lại.

Trung tướng Sơn Cang nhắn nhủ đến cán bộ chiến sĩ trẻ, xem việc làm của ông Hai Mung là tấm gương sáng của người đảng viên, chiến sĩ CAND. 

“Chính ông Hai Mung, mấy chục năm về trước đã phấn đấu, mạnh dạn nhìn nhận khuyết điểm để khắc phục, thì bản thân chúng ta, những cán bộ chiến sĩ trẻ phải xem đó là tấm gương noi theo, học tập. Khi mắc sai sót, phải dám đứng ra nhận khuyết điểm. Dù khuyết điểm đó là rất lớn, nhưng thấy sai thì phải nhận trước Đảng để được xem xét, giải quyết. Sau đó, bản thân phải tu dưỡng, khắc phục để rèn luyện phấn đấu vươn lên, nâng cao phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên, tiếp tục cống hiến”, Trung tướng Sơn Cang nói.

Đến nay, Trại giam Bến Giá đã trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Các thế hệ cán bộ chiến sỹ đơn vị đã trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, nhiều lúc phải đánh đổi cả xương máu để hoàn thành nhiệm vụ. Những cái tên như: Huỳnh Quang Trứ, Nguyễn Văn Trung, Võ Ngọc Trưởng, Sơn Cang… luôn gắn liền với những chiến công vẻ vang của Trại giam Bến Giá. Đây là niềm tự hào, tấm gương sáng về lòng qủa cảm, anh dũng, tinh thần tận tụy vì nước quên thân, vì dân quên mình để các thế hệ mai sau học tập, tiếp bước góp phần tô thắm thêm những trang sử vẻ vang của quân dân tỉnh Trà Vinh và lực lượng CAND".
Văn Vĩnh

Các tin khác

Những người trẻ ở Lâm Đồng chọn thử thách để trưởng thành

Những người trẻ ở Lâm Đồng chọn thử thách để trưởng thành

Nhiều thanh niên ở Lâm Đồng đã chủ động viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Điểm chung ở họ là lựa chọn bước vào một môi trường nhiều thử thách để rèn luyện bản lĩnh, ý thức tổ chức, kỷ luật và cống hiến sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Dấu ấn sĩ quan trẻ tiêu biểu của Công an tỉnh Quảng Ngãi

Dấu ấn sĩ quan trẻ tiêu biểu của Công an tỉnh Quảng Ngãi

Được đào tạo bài bản cùng với thực tiễn công tác tại Công an cơ sở, 18 năm trong ngành, Thiếu tá Phạm Bình Trọng, Phó Đội trưởng Đội an ninh giao thông, xây dựng - Phòng An ninh kinh tế (ANKT) là một trong những sĩ quan trẻ tiêu biểu của Công an tỉnh Quảng Ngãi, được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng.

Sáng kiến tương trợ đức tin tôn giáo góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Ia Dơk

Sáng kiến tương trợ đức tin tôn giáo góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Ia Dơk

Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Ia Dơk không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn đóng vai trò cầu nối, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức tôn giáo và nhân dân trong việc phát huy nguồn lực tôn giáo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bệnh viện 19-8: Nhiều đột phá trong chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp

Bệnh viện 19-8: Nhiều đột phá trong chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp

Từ một đơn vị chuyên trách chăm sóc sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo với vài phòng bệnh ban đầu, đến nay, Khoa Điều trị Cao cấp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã trở thành một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, với khu điều trị nội trú 38 giường và khu khám ngoại trú khép kín.

Bài 2: Gần dân, sát cơ sở, quyết thực hiện thắng lợi chuyển đổi số

Bài 2: Gần dân, sát cơ sở, quyết thực hiện thắng lợi chuyển đổi số

Trong nhịp chảy của kỷ nguyên số, bằng sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm và phương châm “gần dân, sát cơ sở”, lực lượng Công an cùng hệ thống chính trị tại Đà Nẵng đang tiên phong đưa công nghệ về từng thôn xóm, biến cải cách hành chính thành nhịp cầu bền chặt gắn kết “ý Đảng, lòng dân”. 

Bài 1: Từ “2 hành trình - 1 điểm đến” đến “Ba nhất” vì Nhân dân phục vụ

Bài 1: Từ “2 hành trình - 1 điểm đến” đến “Ba nhất” vì Nhân dân phục vụ

Không để người dân phải đi lại nhiều lần vì một thủ tục hành chính, không để người yếu thế đứng ngoài tiến trình số hóa, không chờ vụ việc phát sinh mới vào cuộc; từ mô hình hành chính phục vụ “2 hành trình – 1 điểm đến” đến phong trào “Ba nhất” của Công an phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đang tạo dựng một cách làm mới ở cơ sở: Chính quyền chủ động tìm đến dân, Công an phường bám sát địa bàn, lấy sự hài lòng và bình yên của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Lan tỏa sức mạnh “Ba Nhất” nơi đại ngàn Nam Trà My

Lan tỏa sức mạnh “Ba Nhất” nơi đại ngàn Nam Trà My

Nằm giữa vùng cao đại ngàn với hơn 97% đồng bào các dân tộc thiểu số như Cadong, Xơ Đăng sinh sống, xã Nam Trà My (Đà Nẵng) hôm nay đang đổi thay từng ngày trong sự bình yên và đoàn kết. Dưới sự dẫn dắt của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là vai trò xung kích, bám bản, bám từng thôn nóc của lực lượng Công an xã, phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đã và đang lan tỏa sâu rộng, trở thành mạch nguồn sức mạnh giữ vững pháo đài an ninh, trật tự (ANTT) từ cơ sở.

Bài 2: Những người đứng ngoài khung hình

Bài 2: Những người đứng ngoài khung hình

Trong những chuyến thăm cấp cao, công chúng thường nhìn thấy nguyên thủ, những nghi thức trang trọng và những khoảnh khắc ngoại giao trước ống kính. Ít ai biết phía sau đó là những sĩ quan cảnh vệ luôn ở rất gần nhưng hiếm khi được chú ý. Đó là những lát cắt về công việc và cuộc sống của những người thường đứng ngoài khung hình.

Gặp nữ Phó Trưởng Công an xã tiêu biểu Tây Quảng Ngãi

Gặp nữ Phó Trưởng Công an xã tiêu biểu Tây Quảng Ngãi

Mang trong mình dòng máu dân tộc Tày của người cha ở vùng Đông Bắc Bộ (xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang), sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tây Nguyên; qua 22 năm phấn đấu và rèn luyện, Trung tá Hứa Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng Công an xã Ngọk Bay, là một trong những nữ sĩ quan tiêu biểu của Công an tỉnh Quảng Ngãi, với thành tích 7 năm là Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2018 và liên tục từ 2020 đến 2025). Và tháng 7/2026, chị được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”.

Thượng úy trẻ với sáng kiến “Trợ lý pháp luật AI” rút ngắn thời gian tra cứu chỉ còn 15 giây

Thượng úy trẻ với sáng kiến “Trợ lý pháp luật AI” rút ngắn thời gian tra cứu chỉ còn 15 giây

Từ yêu cầu rút ngắn thời gian tra cứu, nghiên cứu và áp dụng pháp luật trong thực tiễn công tác, Thượng úy Lê Cao Thiên, Phó Đội trưởng, Bí thư Chi đoàn Khối Xây dựng lực lượng, Công an tỉnh Sơn La đã nghiên cứu, xây dựng phần mềm Xây dựng trợ lý Pháp luật ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ hỏi đáp, tra cứu văn bản pháp luật trong lực lượng Công an nhân dân.