Bước vào kỳ World Cup tại quốc gia láng giềng Thụy Sĩ, Đức không được xếp làm hạt giống. Bất chấp việc đã đoạt hạng ba tại Lễ hội Bóng đá toàn cầu 1934, Đức vào thời điểm ấy hoàn toàn lép vế trước những đối thủ như Hungary, Italia, Brazil, Anh, Uruguay và thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng rồi “Điều kỳ diệu ở
Sau chức VĐ châu Âu thứ 3 tại Anh vào năm 1996, đây là năm thứ 18 người Đức không biết mùi vinh quang. Trong quãng thời gian chứng kiến sự đào thải của hàng loạt thế hệ cầu thủ ấy, Đức đã 2 lần vào bán kết EURO và 3 lần vào bán kết World Cup (không tính giải đấu đang diễn ra tại Brazil). Tiếc là không lần nào họ chạm đến giới hạn tận cùng của vinh quang. Vì Tây Ban Nha,
“Sự cứu rỗi của tôi không nằm tại
Tại sao Loew có thể đưa ra một luận điệu vốn không hề tồn tại trong suy nghĩ chứ đừng nói đến chuyện thốt ra đằng mồm của các vị tiền bối như Helmut Schoen, Jupp Derwall, Franz Beckenbauer và Berti Vogts? Câu trả lời duy nhất: Nhà chiến lược đỏm dáng đã vài lần sắm vai người mẫu quảng cáo cho hãng mỹ phẩm Nivea này không cảm thấy sức ép phải đưa các học trò bước lên bục nhận cúp.
Trong vòng quay nghiệt ngã của bóng đá hiện đại, tuổi thọ bình quân của các HLV ở cấp ĐTQG thường chỉ kéo dài 2-4 năm. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Loew đã trải qua 3 giải đấu lớn với ĐT Đức. Không danh hiệu và không một lời quở trách từ giới chức lãnh đạo làng cầu đang sở hữu 3 chức VĐTG, 3 chức VĐ châu Âu.
Trong cuốn tự truyện xuất bản vào năm 2011, Philipp Lahm đã mổ xẻ cú ngã ngay từ vòng bảng EURO 2004 của ĐT Đức bằng một từ: Leitwolf. Theo Lahm, Đức thiếu một thủ lĩnh kiểu Lothar Matthaues.
Giờ đây, trong cương vị thủ quân của đội bóng áo trắng, Lahm có cảm thấy mình không thích hợp với vai trò một con sói đầu đàn? Nhưng giả sử cầu thủ đa năng của Bayern vứt bỏ chiếc băng đội trưởng không chỉ có ý nghĩa về mặt hình thức mà còn bao hàm cả yếu tố tinh thần, liệu các chàng Nivea còn lại như Mesut Oezil, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Mueller, Per Mertesacker có đủ sức trở thành Leitwolf?
Đáp án sẽ được tìm thấy tại