Ai cũng biết khí hậu nóng, ẩm tại Brazil sẽ là một con "quái vật" tàn phá nghiêm trọng thể lực của cầu thủ, trọng tài tại kỳ World Cup này. Người ta tính rằng, ở một số địa điểm diễn ra World Cup, có thể nhiệt độ sẽ được đẩy cao tới gần 35 độ C và độ ẩm lên tới gần 90%. Trọng tài Howard Webb đã hiểu sự tàn khốc của con "quái vật" khí hậu khi cầm còi trận Brazil - Mexico trong khuôn khổ Confederations Cup vào năm ngoái, và ông từng chia sẻ về cảm giác này: "Đấy là một cảm giác vô cùng ngột ngạt. Nhưng nó càng ngột ngạt, càng thách thức, tôi lại càng thấy thú vị. Cuộc sống là thế, nó luôn đặt cho bạn những thách thức và nhiệm vụ của bạn là phải cố gắng vượt qua".
Những ngày này, Howard Webb đã tìm cách vượt qua thách thức bằng việc tập chạy đoạn ngắn trong một căn phòng được cài nhiệt độ ở mức 40 độ C và có độ ẩm lên tới 80%. Và ông tin rằng, việc khổ luyện sẽ giúp mình hoàn thành tốt công việc, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Brazil. (Người ta dự tính, một trận đấu tại Brazil tới đây sẽ ngốn của Howard Webb khoảng 3.000 calo, trong khi một trận đấu thông thường chỉ ngốn của ông một khoảng 2.200 calo). Theo báo chí châu Âu thì không riêng gì Howard Webb, nhiều trọng tài châu Âu khác cũng đã có những kế hoạch khổ luyện riêng để có thể đạt thể trạng tốt nhất khi điều khiển các trận đấu dưới thời tiết khí hậu khắc nghiệt tại VCK World Cup này.
Từ câu chuyện khổ luyện của các trọng tài quốc tế, chúng tôi lại nhớ đến một câu chuyện của các trọng tài Việt Nam diễn ra cách đây chưa lâu. Đấy là câu chuyện về 7 trọng tài, trong đó có 3 trọng tài hạng Nhất và 4 trọng tài V.League không qua nổi cuộc kiểm tra thể lực cơ bản diễn ra vào ngày 13/5 tại sân Chi Lăng (Đà Nẵng). Nhìn cái cách 7 trọng này bị đánh trượt, một cựu trọng tài chia sẻ với chúng tôi: "Không thể nghĩ được là họ lại yếu kém đến mức ấy", còn một trọng tài gạo cội của bóng đá Việt Nam thì nói: "Nhiều cuộc phân công trọng tài ở V.League và giải hạng Nhất những năm qua đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vấn đề "nhất thân nhì thế", và có lẽ một bộ phận không nhỏ các trọng tài cũng ỷ lại chuyện này để lơ là việc khổ luyện chuyên môn". Ở đây cũng phải nói thêm là, công tác thẩm định chuyên môn và tư cách trọng tài ở ta hài hước đến nỗi sau một trận đấu tình nghi trọng tài bắt ép đội mình, một đội bóng miền Trung đã âm thầm điều tra và nhanh chóng tố cáo trọng tài này từng là một cầu thủ bán độ và từng bị VFF kỷ luật hẳn hoi. Sau đó thì Ban trọng tài mới xác minh và tá hỏa: Đấy đúng là cầu thủ từng bán độ thật!
Ai cũng hiểu, so sánh trọng tài Ta với trọng tài Tây là hết sức khập khiễng, vì điều kiện sống, điều kiện tập luyện, điều kiện thu nhập là rất khác nhau. Nhưng dẫu khác đến đâu thì cũng luôn tồn tại một mẫu số chung về tình yêu nghề (nếu có) và ý thức rèn luyện bản thân để có thể hành nghề một cách chuẩn mực (nếu thực sự muốn trở thành những trọng tài chân chính).
Thế nên, hy vọng câu chuyện về sự khổ luyện của một trong những trọng tài tên tuổi nhất nước Anh hiện nay như Howard Webb sẽ được các trọng tài Việt Nam hấp thụ, và từ đó sẽ rút ra những bài học thật sự bổ ích cho mình! Câu chuyện càng có ý nghĩa hơn khi nó diễn ra vào đúng thời điểm mà nhiều đội bóng V.League đồng loạt lên án trọng tài, khiến VFF, VPF phải tính phương án mời trọng tài ngoại tới đây "cấp cứu" cho trọng tài Việt Nam