Vòng 1 V.League trôi qua trong sự thảng thốt của Phạm Văn Quyến - cậu bé vàng một thời của bóng đá Việt
Khi nói về Văn Quyến, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng của SLNA chỉ nói đơn giản: "Cậu ấy không phù hợp với chiến thuật mà chúng tôi sử dụng khi gặp Navibank Sài Gòn".
Thật ra thì lý giải này cũng có chút ít tính thuyết phục khi ai cũng hiểu SLNA muốn ưu tiên 2 suất tiền đạo cho hai ngoại binh. Song vấn đề là khi hai ngoại binh đó không phát huy tác dụng, và đội bóng cần một nhân tố thật sự đột biến thì Văn Quyến vẫn cứ ngồi im trong khu vực của những cầu thủ dự bị. Nó cho người ta một cảm giác, dường như phía sau những lý do chuyên môn, Văn Quyến và CLB của mình đang có một uẩn khúc nào đó.
Cho đến lúc này, câu hỏi Quyến có được ra sân trong trận gặp ĐT.LA hay không vẫn chưa có được câu trả lời chính xác. Nhưng có một điều: Trong những mùa giải gần đây, bất chấp việc có hay không có Văn Quyến thì SLNA vẫn luôn thi đấu rất tưng bừng trên sân Long An. Hiện SLNA đang rất cần một chiến thắng sau màn ra mắt như "đấu võ" mà vẫn không vượt qua nổi Navibank Sài Gòn. Tất cả những điều đó hứa hẹn ở Long An một trận đấu rất nóng và rất căng.
Và sẽ là một thứ kịch bản hoàn hảo, nếu trong trận đấu căng thẳng ấy, Văn Quyến sẽ ra sân và sẽ bất ngờ để lại dấu ấn của mình.
Cứ chờ xem, trận đấu này rốt cuộc sẽ như thế nào, và số phận của "cậu bé vàng" một thời rốt cuộc sẽ ra sao!
| Ngoại trừ trận đấu đáng chú ý trên sân Long An giữa ĐT.LA và SLNA, vòng 2 V.League tiếp tục hứa hẹn những trận cầu ấn tượng giữa các đội Hoàng Anh.Gia Lai - Hòa Phát. Hà Nội, Hà Nội T&T - Khánh Hòa, Bình Dương - Nam Định, Navibank Sài Gòn - The vissai Ninh Bình, Hải Phòng - Thanh Hóa, Đồng Tháp - Đà Nẵng. Rất có thể vòng đấu thứ 2 sẽ là vòng đấu mà hàng loạt đại gia chẳng may "mất mặt" ở vòng đấu trước như HA.GL, Hải Phòng sẽ vùng lên để chứng tỏ giá trị đích thực của mình. |