"Từ khi ra đời, cháu chưa được đến trường, ít được chơi với các bạn. Nhìn các bạn học trong trường mầm non, cháu thèm lắm. Thương cháu mà chẳng làm gì được…" - ông Vũ Văn Hùng ở thôn Hiệp An 2, xã Phương
Kể từ khi ra đời đến nay, bé Vũ Văn Khánh phải chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh trong sự đau đớn và hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Bé Khánh phải chuyển viện cấp cứu ngay khi vừa lọt lòng mẹ. Sau khi ra đời, cậu bé được chuyển ngay vào Bệnh viện Việt
Suốt 5 năm đầu đời, cậu bé cùng bố mẹ phải lấy bệnh viện làm nhà. Trong khi đó, gia đình ông Hùng lại thuộc diện hộ nghèo của xã, cả gia đình không có nguồn thu ổn định. Để có chi phí trang trải thuốc thang, chi tiêu, vợ chồng anh Vũ Văn Mạnh (bố cháu Khánh) phải vay mượn người thân, bạn bè hàng xóm. Khổ cho bé Khánh, nếu như những đứa trẻ khác 3 tuổi được đến trường mầm non thì mặc dù năm nay đã 5 tuổi, cháu vẫn phải nhìn các bạn đến lớp trong sự khát khao, thèm muốn. Do sức khỏe quá yếu, Khánh phải ở nhà để ông bà trông nom, tránh chơi đùa cùng các bạn. Bởi chỉ cần va chạm nhỏ là cậu bé có thể bị chấn thương.
Ông nội Khánh cho biết, năm 2009, cháu được phẫu thuật tim lần thứ nhất theo chương trình mổ tim miễn phí của tỉnh. Sau ca mổ này, bệnh của cháu vẫn chưa tiến triển nhiều và tiếp tục phải điều trị tại bệnh viện.
Đầu năm 2011, bệnh cháu trở nên trầm trọng, cơ thể co giật, tím tái. Gia đình vội vã đưa cháu tới Bệnh viện E, Hà Nội và được tiến hành phẫu thuật vào ngày 28/2. Sau ca mổ, sức khỏe của Khánh có tốt hơn, nhưng bác sỹ chỉ định cháu tiếp tục phải mổ lần thứ 3. Ca phẫu thuật ngày 18/5 vừa qua tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E được đánh giá là thành công. Sức khỏe của Khánh cũng hồi phục dần. Sau 2 tháng, cháu đã tăng cân. Mặc dù vậy, trọng lượng của cậu bé mới chỉ là 12,5kg - số cân quá thấp so với một đứa trẻ 5 tuổi.
Ông Vũ Văn Hùng tâm sự, sau ca mổ lần thứ 3, các bác sỹ cho biết cháu vẫn còn bị hở van 2 lá và 3 lá. Chặng đường đấu tranh với bệnh tật của cháu và gia đình còn gian nan lắm. Số tiền phẫu thuật 3 lần cho cháu Khánh đã khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất lên tới hơn trăm triệu đồng. Trước đây, gia đình ông đã phải cắt một phần đất bán đi lấy tiền chữa bệnh cho cháu, nay nguy cơ phải bán cả nhà để trả nợ. Gia đình ông ước ao được xã hội chung tay chia sẻ nỗi đau này, giúp cháu Khánh có tiền tiếp tục chữa bệnh để đủ sức khỏe đến trường, giúp gia đình bớt đi cảnh nợ nần chồng chất.
Mong các tấm lòng hảo tâm chia sẻ, ủng hộ cháu Khánh qua địa chỉ: Quỹ Xã hội từ thiện Báo CAND: số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.39420595