Năm học 2011 - 2012, em Nguyễn Kiên Thành lên học lớp 6A Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Thành chăm chỉ, miệt mài học tập và hết học kì I em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Sang học kì II, em luôn cố gắng học tập để phấn đấu đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng trước khi thi học kì II chỉ một tuần, em bị đau đầu, chóng mặt, nôn nhiều tới mức không thể ngồi dậy được.
Gia đình đưa em đi khám bệnh và thật bất ngờ khi các bác sĩ chẩn đoán em bị một khối u lớn ở não. Vì khối u sâu nên em sẽ phải phẫu thuật nhiều lần. Hiện tại, sức khoẻ của em rất yếu nên chưa thể phẫu thuật ngay được. Cô giáo chủ nhiệm và bạn bè lớp 6A luôn đến thăm hỏi động viên Thành. Các thầy cô giáo và học sinh toàn trường cùng chia sẻ nỗi đau và sự khó khăn với em Thành và gia đình.
Ai cũng thấy lòng mình nhói đau khi chứng kiến cảnh một cậu bé gầy yếu, xanh xao nằm trên giường bệnh cứ tiếc mãi không được dự kì thi cuối năm để thực hiện mục đích học tập của mình. Ai cũng mong em sớm phục hồi sức khoẻ để nhanh chóng phẫu thuật thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng hoàn cảnh gia đình em thật khó khăn. Bố mẹ em đều là công nhân lao động vất vả chỉ biết trông cậy vào đồng lương ít ỏi, Thành lại còn một em nhỏ mới 10 tháng tuổi. Bố mẹ em vừa phải chăm đứa em nhỏ, lo phụng dưỡng bố mẹ già, vừa lo tìm thầy, chạy thuốc cho Thành.
Hoàn cảnh của cậu bé học sinh lớp 6 đang rất cần sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa để em vượt qua bệnh tật hiểm nghèo tiếp tục được tới trường. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND số 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT 043.9420595