Được một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, có một trường hợp bệnh nhân tên là em Cao Anh Tuấn (15 tuổi, quê quán Bạc Liêu) bị khuyết tật đang thoi thóp giành giật sự sống từng giờ. Điều đáng nói, hoàn cảnh của gia đình em rất đáng thương nên chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện trên để tìm hiểu sự tình.
Khi chúng tôi vừa đến Khoa Hô hấp (Bệnh viện Nhân dân Gia Định) chứng kiến một cảnh tượng rất đáng thương khiến ai nấy đều phải xót lòng: Một người mẹ gầy ốm, xanh xao đang cầm bình khí bóp giúp đứa con ruột của chị được thở tốt hơn. Nằm trên giường bệnh là một cậu bé đã 15 tuổi nhưng thân hình teo tóp như một đứa bé 6 tuổi.
Trò truyện với chúng tôi, chị Lê Thị Hồng Loan (mẹ ruột em Tuấn), quệt ngang dòng nước mắt tâm sự: Chị lập gia đình từ năm 1996 rồi sinh ra Tuấn. Tại họa ấp đến bất ngờ khi Tuấn được 6 tuổi, em bị ngã từ tầng một xuống đất. Khi đó, Tuấn không có biểu hiện bất thường. Sau đó, Tuấn cứ bị khó thở và không đi, đứng được.
Thương con, chị Loan quyết định cùng chồng đưa con lên TP Hồ Chí Minh điều trị bệnh. Lúc nhận kết quả xét nghiệm, chị rụng rời chân tay khi biết con bị viêm phổi và chấn thương cột sống. Đớn đau thay, tai họa lại ập đến gia đình chị một lần nữa vào năm 2009, chồng của chị bị ung thư phổi vĩnh viễn ra đi để lại hai mẹ con.
Từ đó, chị Loan làm đủ mọi nghề để nuôi con. Cách đây một tuần, thấy con lại khó thở chị Loan đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám, các bác sỹ cho biết em bị viêm phổi nặng dẫn đến khí quản bị chẹt. Tuấn đang học lớp 2 thì phải dở dang việc học. Trong thời gian đi học hai năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Qua Báo CAND rất mong tấm lòng hảo tâm gần xa rộng lòng giúp đỡ cho gia đình chị Loan để con chị vượt qua bi kịch của cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc qua số ĐT: 01204422069 gặp người thân em Tuấn hoặc Báo CAND số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT 0438222157