Thực ra thì Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lần đầu tiên năm 2001 đã có điều khoản đề nghị các CLB phải có hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ. Nhưng vì chỉ dừng lại ở mức “đề nghị”, nên cho tới mùa giải 2012, vẫn có những đại gia V.League như Sài Gòn Xuân Thành, The Vissai Ninh Bình không có một tuyến trẻ nào.
Cách xây dựng cầu thủ ở hai đội bóng này được thực hiện bởi một công thức rất thị trường và rất thời thượng: Cứ vung tiền ra mua các cầu thủ tứ xứ về thi đấu, và khi những cầu thủ tứ xứ ấy để lại một “nghi án” nào đó thì người ta lại thi nhau lên án các cầu thủ “nhận lương chuyên nghiệp” nhưng “hành xử nghiệp dư”. Trong những trường hợp này, nếu trách các cầu thủ nghiệp dư một phần thì phải trách ông chủ của họ tới mười phần, bởi làm bóng đá chuyên nghiệp mà chỉ vung tiền cho “đội 1”, mà tuyệt đối nói không với các tuyến trẻ - nơi có thể tạo ra những cầu thủ “ruột” cho mình, những người có thể thấm nhuần tư tưởng và màu cờ sắc áo của mình thì việc phải trả giá, như đã nhiều lần trả giá là điều tất yếu.
Mới đây, VFF đã ra quyết định kể từ năm 2014, các đội bóng không được quyền mua – bán – sang – nhượng cho nhau. Cũng kể từ năm 2014, các đội bóng V.League và giải hạng Nhất bắt buộc phải có ít nhất 2 tuyến trẻ, đến năm 2016 sẽ nâng lên 4 tuyến (U.21, U.17, U.13, U11), và trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo CAND ngày hôm qua, ông PCT chuyên môn VFF Phạm Ngọc Viễn cho biết: “Mùa giải 2014, nếu đội nào không đáp ứng được những đòi hỏi về việc xây dựng bóng đá trẻ, chúng tôi sẽ phạt cả trăm triệu đồng”.
Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ chia sẻ: “Theo tôi, những người làm bóng đá theo kiểu “ăn xổi” như đại bộ phận các ông bầu hiện nay rất ngại đổ tiền vào làm các lứa năng khiếu. Thành thử nếu VFF chỉ phạt có vài trăm triệu, tôi e là họ sẽ… vui vẻ nộp phạt, thay vì thực hiện mệnh lệnh của VFF”.
Theo đề xuất của ông Thọ cũng như của nhiều chuyên gia bóng đá, đã đến lúc VFF cần thẳng tay loại tất cả các CLB không đáp ứng được những đòi hỏi về việc xây dựng các tuyến trẻ khỏi các giải đấu chính quy do mình tổ chức. Có lẽ, chỉ với một biện pháp mạnh tay như thế mới có thể hy vọng bóng đá trẻ Việt Nam, cũng đồng thời là tương lai của nền bóng đá Việt Nam được “cấp cứu” một cách kịp thời!
| Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế: “Làm bóng đá trẻ phải có tâm” Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế kể rằng, hồi ông còn phụ trách các lứa trẻ Thể Công, ông và các “chuyên gia Thể Công” đã đi cả miền Bắc để… “săn đầu người”. Khi gặp những trường hợp đá bóng rất hay nhưng vì một lý do nào đó nhất định không chịu theo nghề, ông đã phải tới thuyết phục gia đình, và cam kết sẽ giúp cầu thủ thành công. Chính cách làm nhiệt thành, tâm huyết ấy mà lò Thể Công đã từng sản sinh ra hết lứa tài năng này đến lứa tài năng khác... Ông Huế cho rằng: “Ở ta lâu nay có suy nghĩ rằng cứ thấy giỏi thì cho lên làm đội 1, nhưng thực tế thầy giỏi phải được đưa về uốn nắn những kỹ năng bóng đá đầu tiên cho những cầu thủ năng khiếu. Nói chung làm bóng đá trẻ cần phải có những ông thầy thực sự có tâm, thực sự yêu nghề”. (Tuấn Thành) |