Bất ngờ ngồi vào ghế thuyền trưởng ĐT Nga và đã giúp ĐT này toàn thắng 4 trận tại vòng loại World Cup, nhà cầm quân cáo già Fabio Capello được đánh giá là đã thổi một luồng sinh khí mới vào ĐTQG nổi tiếng là phập phù. Và với luồng sinh khí đó, người Nga hy vọng ĐT của mình sẽ tiếp tục có điểm trong trận quyết đấu trên sân Bồ Đào Nha và rạng sáng qua.
Không ngờ đấy lại là trận đấu mà thứ bóng đá phòng ngự - phản công hết sức ấn tượng của ĐT Nga dưới trào Capello đã bị… bắt bài toàn tập. Nga phải đá phòng ngự co cụm, và chịu thua 0-1 trong một trận đấu mà họ gần như không tạo được bất cứ cơ hội nguy hiểm nào. Thua trận quan trọng này, từ đội dẫn đầu bảng Nga đã tụt xuống vị trí thứ 2, kém Bồ Đào Nha 2 điểm, nhưng lại đá ít hơn 2 trận.
Báo chí châu Âu đánh giá cơ hội dẫn đầu bảng, để trực tiếp đoạt vé dự World Cup của ĐT Nga vẫn rất lớn, nhưng vấn đề là trận thua chính thức đầu tiên dưới trào Fabio Capello có thể sẽ để lại những tác động tâm lý khó chịu với các cầu thủ và với chính Capello. Ai cũng biết sau một giai đoạn dài thành công rực rỡ với việc dẫn dắt các CLB của Italia và Tây Ban Nha, Capello đã quyết định thử sức ở cương vị HLV trưởng một ĐTQG, và ông đã chọn ĐT Anh là nơi bắt đầu.
Nhưng sự bắt đầu ấy đã thất bại thảm hại, và hơn lúc nào hết, Capello đang khao khát được dẫn dắt ĐT Nga thi đấu ấn tượng tại VCK World Cup 2014 tại Brazil