"Trải qua chặng đường 48 năm, lực lượng CSND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với lý tưởng cách mạng, với lợi ích dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân tin yêu đùm bọc. Với truyền thống và phẩm chất ấy, lực lượng CSND luôn vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào công tác công an, không quản ngại hy sinh gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, lập nên những thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của lực lượng CAND Việt Nam…"- Đó là những dòng đánh giá ngắn gọn của lãnh đạo Bộ Công an về lực lượng CSND, tôi đã ghi lại trong ngày lễ trọng đại kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống của lực lượng này (20-7-1962 - 20-7-2010).
1. Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi chiến sĩ Cảnh sát đều rất đỗi tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng mình. Thế hệ hôm nay tự hứa với lòng mình sẽ nguyện suốt đời cống hiến vì sự nghiệp vinh quang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ra đời trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi vận nước "ngàn cân treo sợi tóc", lực lượng CSND đã đương đầu với những thách thức cực kỳ nghiêm trọng, cùng lực lượng CAND đập tan những âm mưu phản loạn của các thế lực thù địch, trừng trị bọn lưu manh, côn đồ hung hãn, giữ vững ANTT, bảo vệ an toàn cho hoạt động của Trung ương Đảng, Bác Hồ và chính quyền non trẻ, góp phần cùng dân tộc kháng chiến, kiến quốc thành công.
Trong những năm xây dựng CNXH ở miền Bắc, chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng CSND đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, nhiều cán bộ chiến sĩ hy sinh tính mạng để bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ tài sản của nhân dân. Thời kỳ đó, tình hình xã hội diễn biến phức tạp, tội phạm hình sự với những thủ đoạn phức tạp, tội phạm kinh tế xảy ra trên tất cả các lĩnh vực, các địa bàn. Dù khó khăn gian khổ đến đâu, lực lượng CSND với tinh thần cách mạng tiến công "tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" vượt qua gian khó, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự miền Bắc- hậu phương lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Cùng chung "chiến hào" chống Mỹ, cứu nước, sát cánh cùng lực lượng phòng chống tội phạm, các lực lượng khác như Cảnh sát khu vực, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC… nhiều đồng chí đã hy sinh tính mạng để bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Đã có 17 đơn vị, 10 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ CSND đã tạm biệt quê nhà lên đường chi viện cho chiến trường miền
Khi miền
2. Đất nước bước vào giai đoạn đổi mới (năm 1986), nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, với biết bao khó khăn và thách thức, phức tạp nhất là những tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường; tội phạm, tệ nạn xã hội gia tăng. Song, ý chí và lòng quyết tâm, bản lĩnh và trí tuệ của lực lượng CSND Việt
Như băng nhóm "Khánh trắng", "Phúc bồ" ở Hà Nội; "Năm Cam" ở TP HCM; băng "Cu Nên" ở Hải Phòng; băng cướp "Bạch Hải Đường" ở Lạng Sơn… Rất nhiều băng nhóm và đối tượng phạm tội nguy hiểm đã bị bóc gỡ, chặt đứt những chiếc vòi bạch tuộc hằng ngày hằng giờ gây tội ác với nhân dân. Nhiều đường dây tội phạm buôn bán ma túy lớn đã được triệt phá.
Người dân Hà Nội vẫn còn nhớ băng nhóm tội phạm "Hạnh Sự" tác oai tác quái một thời ở Hà Nội đã bị tóm ra sao. Nhiều tụ điểm ma túy phức tạp như Thanh Nhàn, Cống Vị (Hà Nội), Cầu Kho (TP HCM) và nhiều tụ điểm ma túy trên cả nước đã được "làm sạch", trả lại sự êm ả thanh bình cho những con phố, làng quê. Khó khăn, phức tạp và không kém phần nguy hiểm là đấu tranh với loại tội phạm kinh tế. Chúng hào nhoáng, tinh vi và rất… ngọt ngào, những "viên đạn bọc đường" luôn cám dỗ. Nếu không đủ bản lĩnh vững vàng, người chiến sĩ Cảnh sát sẽ bị chúng "bắn gục". Nhưng, gần 300 ngàn vụ phạm tội kinh tế các loại đã được điều tra khám phá, trong đó nhiều vụ tham nhũng, buôn lậu nghiêm trọng, có tổ chức với quy mô lớn, không ít trong số đó là những người có chức có quyền, như vụ "Epco", "Minh Phụng", Trạm kiểm soát Đồng Bành (Lạng Sơn), vụ Lã Thị Kim Oanh… Mỗi lĩnh vực phòng, chống tội phạm, lực lượng CSND đã chung sức chung lòng, sự giúp đỡ đùm bọc của nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững sự ổn định xã hội.
Trong cuộc đấu tranh chống tội phạm đầy cam go, gian khổ và quyết liệt để bảo vệ Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, nhiều cán bô chiến sĩ CSND đã nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", chiến đấu dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng hy sinh xương máu để vì nước vì dân. Chiến tranh đã lùi xa, trong cuộc sống hòa bình hôm nay, máu của cán bộ chiến sĩ CSND vẫn đổ xuống cho đất nước thanh bình, cho nhân dân được hạnh phúc.
Trong hơn 20 năm đất nước đổi mới, đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hy sinh và bị thương, bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ. Có những đồng chí sắp tới ngày cưới vẫn xung phong đi làm nhiệm vụ và anh dũng hy sinh. Những lá thư viết cho người yêu chưa kịp gửi vẫn còn nằm trong túi áo. Còn nhớ, liệt sĩ Đặng Văn Ninh (Công an phường Ngô Quyền, TP Nam Định) trước khi đi bắt tội phạm ma túy còn ngoái dặn đứa con bé nhỏ: "Đợi tối bố về sẽ mua quà trung thu cho con". Nhưng món quà đó chẳng bao giờ anh còn cơ hội tặng cho con nữa. Anh đã hy sinh giữa dòng sông chảy xiết khi vùng vẫy tóm tên tội phạm ma túy hung hãn…
Hình ảnh và sự hy sinh dũng cảm của các anh đã viết nên trang sử hào hùng, để lại lòng dân sự tin yêu cảm phục. Tên của các anh hùng, liệt sĩ như Lưu Thế Hà, Nguyễn Văn Ngữ, Lê Thanh Á, Nguyễn Đức Long, Phạm Văn Cường… vẫn sống mãi với thời gian và trong lòng người dân đất Việt. Các anh đã trở thành niềm tự hào của lực lượng CSND. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận lòng trung thành, sự hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ CSND trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc