Vụ bắt giữ con tin ngay cổng tòa thị chính
Cảnh sát trưởng Manila, ông Danilo Abarzosa và hai quan chức dưới quyền sẽ phải rời vị trí sau vụ bắt cóc con tin trẻ em trên chiếc xe buýt hôm thứ tư ngày 28 tháng 03 năm 2007. Armando Ducat, chủ một nhà trẻ bán trú có 145 học sinh tại Manila, cùng một người đàn ông nữa đã dùng lựu đạn, súng lục và súng máy để khống chế một chiếc xe buýt chở 32 học sinh. Armando Ducat được những người trong vùng gọi là một người hùng bởi ông đã tự tay xây dựng và thành lập nhà trẻ bán trú để cho những người nghèo có thể gửi con đến trường mà không phải lo lắng đến số tiền học phí cũng như các khoản thu cao ngất ngưởng giống như những trường học khác.
Thành phố Manila vẫn còn rất nhiều những khu dân cư nghèo, trình độ học vấn thấp và các thành phần dân cư đa dạng phức tạp. Nhưng nhờ có Armando Ducat, những người dân nghèo có nhiều cơ hội làm việc để cải thiện cuộc sống. Không phải miễn phí toàn bộ, Armando Ducat để các gia đình tự do đóng góp, ai có nhiều đóng góp nhiều, ai có ít đóng góp ít, kể cả những người không đóng góp gì thì con cái họ vẫn được đến trường và ăn học bình thường như những đứa trẻ khác.
Ngày 28 tháng 03, Armando Ducat đã thuê một chiếc xe để chở các em học sinh của mình đi thăm quan dã ngoại sau một năm học nhưng mục đích của chuyến đi đã thay đổi. Thay vì đưa các em đi chơi, Armando Ducat đã đưa học sinh của mình tiến thẳng đến tòa thị chính. Sau khi có mặt tại tòa thị chính, Armando Ducat đã dùng lựu đạn, súng ống để đe dọa và bắt các em học sinh của mình trở thành các con tin. Những người kéo đến tòa thị chính ngày một đông để được tận mắt chứng kiến cảnh người hùng Armando Ducat bắt chính những học sinh của mình làm con tin để de dọa chính phủ, những người có trách nhiệm trong cuộc sống, công việc làm của những người dân.
Thượng nghị sĩ Ramon Revilla, một người bạn của Ducat, đã lên xe buýt để giúp thương thuyết. Ông đã phân tích cũng như cầu xin người bạn của mình tha cho những đứa trẻ để sau đó sẽ có một cuộc nói chuyện với bất cứ người nào mà Armando Ducat muốn gặp. Sau rất nhiều giờ thương thuyết cũng không thể làm Armando Ducat thay đổi ý định của mình. Đám đông bắt đầu nổi loạn ngay tại cổng tòa thị chính mà cảnh sát thì không có cách nào để có thể giải thoát được con tin cũng như đám đông đó. Sau gần 9 giờ đồng hồ bắt giữ con tin, Armando Ducat mới chấp nhận lời đề nghị của những người có thẩm quyền trong chính phủ, ra đầu hàng và thả các con tin của mình.
Vụ việc bắt giữ con tin đã làm náo loạn cả thành phố, những người dân có những suy nghĩ cũng như nghi ngờ đối với những người lãnh đạo, những nhà chức trách trong đó có lực lượng cảnh sát. Trong suốt thời gian Armando Ducat bắt giữ con tin, cảnh sát đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ronaldo Puno cho biết, cảnh sát đã không kiểm soát được đám đông hiếu kỳ gần Tòa thị chính, để rất nhiều những người không liên quan lọt vào hiện trường và để những kẻ bắt cóc liên lạc với nhiều người, trong đó có cả báo giới. Ngay lập tức những thông tin về vụ bắt cóc con tin trước cổng tòa thị chính được tung lên các trang báo trong nước và nước ngoài. Vì vậy, cảnh sát trưởng Danilo Abarzosa và hai nhân viên của ông sẽ được yêu cầu từ chức.
Cảnh sát trưởng phải từ chức vì không giải cứu được con tin
Cảnh sát trưởng Danilo Abarzosa sau một thời gian dài giữ cương vị cảnh sát trưởng đã phải chấp hành mệnh lệnh của chính phủ. Từ trước đến nay, ông đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của một người cảnh sát trưởng. Công việc quản lý một lực lượng cảnh sát không phải là điều dễ dàng và đơn giản đối với một cảnh sát trưởng nhưng với những cống hiến cho ngành cảnh sát, những kinh nghiệm mà ông có được thì mọi việc đã trở nên đơn giản hơn. Ông được những người đồng nghiệp tin tưởng và ngưỡng mộ bởi những gì ông đã làm được.
Sau khi có mặt tại hiện trường với nhiệm vụ giải cứu con tin và bảo vệ tòa thị chính tránh khỏi những đám đông hiếu kỳ bạo lực, nhưng Danilo Abarzosa đã mắc sai lầm, ông đã để một số người làm nhiệm vụ thương thuyết để Ducat thả con tin mà ông không chú ý đến cánh báo giới cũng như những thành phần bạo loạn gây rối mất trật tự tại tòa thị chính.
Những người trong tòa thị chính không đồng tình với những gì mà sở cảnh sát đã làm. Họ cho rằng cảnh sát trưởng Danilo Abarzosa không có năng lực trong việc quản lý cũng như xử lý tình huống. Chính vì vậy mà ông không có đủ tư cách để tiếp tục giữ cương vị cảnh sát trưởng. Những vụ bắt cóc con tin sẽ còn tiếp tục xảy ra nếu như lực lượng an ninh không có biện pháp cứng rắn, nghiêm khắc để ngăn chặn. Manila là một thành phố tập trung nhiều thành phần dân cư nên việc quản lý cũng khó khăn và phức tạp hơn, chính vì vậy mà họ yêu cầu người đứng đầu lực lượng cảnh sát phải có năng lực trong công việc quản lý và ổn định đời sống của nhân dân trong thành phố.
Cảnh sát trưởng Danilo Abarzosa cho hay, mặc dù ông chưa nhận được lệnh từ chức chính thức nhưng với tư cách một công chức tốt, ông sẽ chấp hành lệnh của cấp trên và phục tùng mọi yêu cầu của cấp trên.
Sau khi điều tra và bắt giữ được Armando Ducat, cảnh sát mới phát hiện rằng những quả lựu đạn mà Ducat mang theo không có ngòi nổ nhưng mấy khẩu súng và đạn là thật. Chính Ducat đã thuê chiếc xe đó để đưa các em đi dã ngoại vào cuối năm học nhưng thay vì đưa đi chơi, ông ta yêu cầu lái xe tiến về tòa thị chính. Các em học sinh đã phải trải qua một phen hú vía, có những em sợ nhưng không dám khóc còn những em nhỏ tuổi hơn thì khóc ré lên khi chứng kiến ông Armando Ducat gí súng và túm cổ chúng rất chặt.
Chính vì vậy, để xóa tan những nỗi sợ hãi của bọn trẻ, đích thân Tổng thống Arroyo đã bù cho các con tin nhỏ tuổi, giáo viên và các bậc phụ huynh một chuyến dã ngoại khác tới dinh tổng thống. Khi đến thăm quan dinh tổng thống, họ được tiếp đón nhiệt tình và trang trọng. Họ được chiêu đãi mỳ ống, thịt viên và nem.
Ngồi trên thảm tại sảnh "Những người anh hùng", Arroyo nói chuyện và chụp ảnh kỷ niệm với các em nhỏ. Không khí vui vẻ đã khiến các em quên ngay được những gì vừa mới xảy ra. Các bậc phụ huynh cũng vui vẻ hòa với không khí mà chính tổng thống đã dành cho các con của họ. Nhưng một điều kỳ lạ là các bậc phụ huynh không tỏ vẻ giận dữ "ngài Ducat", như cách gọi của họ.
"Ngài Ducat đã hết mình để mọi người nhận ra sự thật. Chúng tôi, những người sống ở khu vực nghèo khó hiểu những vất vả mà ông ấy trải qua khi giúp đỡ người nghèo", Shiela Malabo, người có đứa con 7 tuổi bị bắt làm con tin, cho biết.
Với bao nhiêu năm lao động chỉ để cống hiên cho công cuộc nuôi dạy con trẻ của những gia đình nhà nghèo, ông Armando Ducat đã phải trải qua những thời điểm khó khăn của những cuộc khủng hoảng kinh tế hay ông không nhận được bất cứ một nguồn trợ cấp nào từ ngân sách nhà nước. Chính vì vậy mà ông nghĩ ra trò bắt cóc con tin ngay trước tòa thị chính để tất cả mọi người hiểu được những công việc mà ông đang làm, những đứa trẻ vô tội rất cần sự giúp đỡ của chính phủ để chúng cũng được lớn lên, ăn học đầy đủ theo đúng nghĩa của một công dân.
Một số vị phụ huynh còn cho hay, họ sẽ yêu cầu chính quyền trả tự do cho Ducat. "Chúng tôi sẽ yêu cầu thả ngài Ducat. Chúng tôi muốn ông ấy ra tù", Helen Cabunayan, mẹ của một bé gái, nói, "Chúng tôi nợ ông ấy nhiều lắm. Ông ấy cho con chúng tôi quần áo, thức ăn và học hành miễn phí", một bà mẹ khác bày tỏ. Những ý kiến của chính cha mẹ của các con tin bị bắt đã khiến nhiều người thắc mắc và tò mò bởi họ không thể hiểu được tại sao họ lại tha thứ cho chính người đã làm con cái họ hoảng sợ. Nhưng những việc ông Ducat làm đều có lý do và nguyên nhân riêng, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết được.
Cảnh sát trưởng Danilo Abarzosa chấp hành mọi yêu cầu của cấp trên, ông phải từ bỏ sự nghiệp của mình chỉ vì những sơ suất trong công việc quản lý của mình. Ông không cảm thấy mất mát hay khổ tâm bởi yêu cầu của cấp trên, ông chỉ day dứt một điều rằng ông chưa làm tròn trách nhiệm của mình, chưa thực hiện đúng nhiệm vụ của mình là bảo vệ cuộc sống cho những người dân được an toàn và bình yên