Sau 3 lần lỗi hẹn về việc công bố danh tính thầy ngoại cho ĐTVN, VFF lại… lỗi hẹn thêm lần thứ tư, thậm chí còn khẳng định bây giờ sẽ không đưa ra một "thời điểm hẹn hò" cụ thể nào nữa. Cùng với lời nói, VFF đã đăng ký các HLV nội Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng vào các chức danh HLV trưởng ĐTVN và ĐT Olympic Việt Nam với FIFA.
Theo PCT VFF Nguyễn Lân Trung, nếu việc tìm thầy ngoại diễn ra quá phức tạp, không loại trừ khả năng hai nhà cầm quân Việt Nam sẽ cầm 2 ĐT đấu những lượt trận đầu tiên ở vòng loại World Cup và vòng loại Olympic. Điều gì đã dẫn VFF rơi vào tình trạng bị động đến cỡ này? Và phía sau câu chuyện chọn thầy là những "dích dắc tế nhị" nào mà dư luận không mấy người được biết?
Dạo đầu bằng cuộc đấu tay đôi
Trên mặt báo này, hơn một lần chúng tôi khẳng định là ngay từ đầu cuộc tuyển chọn đã có 2 nhân vật trong thường trực VFF rất "kết" HLV Gede người Đức.
Những thông tin về việc VFF đã tiếp xúc với Gede và tin tưởng ông ấy sẽ trở thành HLV trưởng ĐTVN, tuy nhiên lại có những nhân vật khác ở VFF, và đặc biệt là ở Hội đồng HLV QG không đồng tình vì cho rằng Gede là một nhà cầm quân tồi, bằng chứng là trước đây ông đã từng thất bại thê thảm ở Malaysia, và thậm chí đã từng sang Việt Nam làm việc với CLB Viettel nhưng cuối cùng phải nhanh chóng bay về nước. Không thích ông thầy Đức Gede, nhưng nhóm này lại đặc biệt thích một thầy Đức khác là Falko Goetz.
Con đường đến với VFF của Gede và Goetz hoàn toàn khác nhau. Nếu như Gede trực tiếp gửi hồ sơ từ cuộc chọn thầy năm 2008 thì Goetz lại do một cựu cầu thủ Thể Công - người hiện đang sống ở Đức giới thiệu. Không biết là cùng với việc giới thiệu Goetz cho VFF, người ta có đồng thời "bắn" những thông tin màu hồng về Goetz cho báo chí hay không nhưng có một bộ phận báo chí liên tục đưa Goetz lên mây xanh.
Và dĩ nhiên, cùng với việc đưa Goetz lên mây xanh thì "chiến dịch hạ bệ Gede" cũng đã được thực hiện. Mà một trong những đặc điểm để người ta đưa Goetz lên mây là việc ông này có thư bảo đảm của LĐBĐ Đức, trong khi Gede thì không.
Khi một bộ phận truyền thông "đánh" Gede và "thổi" Goetz thì nhóm những người ủng hộ Gede cũng liên tục "bắn tỉa" trở lại. Người ta bảo trong vài năm trở lại đây Goetz chỉ chuyên làm bóng đá trẻ, và ngày cả cái bảo bối của Goetz là lá thư bảo đảm từ phía LĐBĐ Đức thật ra cũng chẳng phải là một cái gì ghê gớm. Bởi nói như chính một quan chức VFF thì: "Ở thời buổi này, xin một lá thư bảo đảm nào khó khăn gì".
Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những lời phán xét chủ quan từ hai phía về hai ông thầy, nếu nhìn nhận đơn thuần ở góc độ công việc thì rõ ràng là Goetz - người đã có thời dẫn dắt CLB nổi tiếng Hertha Berlin của Đức vẫn “oách” hơn rất nhiều so với một Gede gần như "vô tên tuổi".
Khi "phao cứu sinh" xuất hiện
Giữa lúc mà cái giá và cái thế của Goetz lên cao trong cuộc đấu tay đôi với người đồng hương, thì đột nhiên huyền thoại bóng đá Bulgaria Stoichkov xuất hiện. Thế là Stoichkov lập tức trở thành cái phao cứu sinh cho nhóm người không ưa Goetz.
Vậy nên mới có chuyện từ một buổi gặp gỡ, làm việc hết sức bình thường, người ta đã bắn tin cho báo chí như thể Stoichkov trở thành HLV trưởng ĐTVN đến nơi rồi. Đến khi hàng loạt tờ báo dẫn lời một quan chức VFF khẳng định, "với trường hợp Stoichkov, chuyện tiền lương không có gì trở ngại" thì thiên hạ ai cũng tưởng vào phút chót, cựu QBV châu Âu đã đánh bại Goetz một cách… siêu ngoạn mục.
Tuy nhiên, khi một nhân vật quyền lực khác ở VFF đăng đàn cho biết "ở đời chẳng ai cho không ai cái gì" và khi đơn vị tài trợ lương cho Stoichkov (nếu ông này nhận lời làm HLV trưởng ĐTVN) hé lộ ý đồ muốn "xí phần" cái thị trường cá cược mà theo họ là sẽ được hợp pháp hóa ở Việt Nam trong vài năm tới, thì phi vụ Stoichkov lập tức tan ra như bong bóng xà phòng.
Đến nước này thì Goetz rõ ràng đã ở vào thế một mình một ngựa, nên ai cũng tin chuyện VFF ký hợp đồng với ông chỉ còn là vấn đề thời gian. Đương nhiên, một khi "vấn đề thời gian" được giải quyết, thì phe ủng hộ Goetz sẽ có một chiến công lớn trong cuộc đấu với phe còn lại.
Bước ngoặt vào phút chót
Thế nhưng không ai tin nổi là bàn cờ lại thay đổi vào phút chót khi ông Vũ Công Lập - một chuyên gia về bóng đá Đức, người đương nhiên không thuộc phe nào trong hai phe nói trên đã bất ngờ xuất hiện, công bố những "nghiên cứu" riêng của mình về Goetz trên VTV.
Theo ông Lập, Goetz đã có tiền sử về việc đánh nhau với cầu thủ, và cũng đồng thời là một chuyên gia kiện cáo, để từ đó ăn bẫm được nhiều khoản lớn, khi bị đội bóng của mình thanh lý hợp đồng.
Đặt "chuyên gia kiện cáo" này bên cạnh cái đòi hỏi "phải được đền bù 16 tháng lương nếu bị sa thải" mà ông đưa ra, các quan chức VFF không thể không bổ ngửa mà lo. Nếu biết rằng trong quá khứ, nhiều quan chức VFF đã phải bất đắc dĩ từ chức sau vụ đền bù cả tỉ đồng cho "thầy rởm Leatard" thì sẽ hiểu cái lo trên dữ dội đến nhường nào. Thế nên sau 2 tháng tìm thầy, rốt cuộc VFF phải trở lại với phương án an toàn khi tạm thời đăng ký 2 thầy nội vào danh sách của 2 ĐT chuẩn bị tham dự 2 sân chơi lớn.
Nhìn lại tất cả những gì đã diễn ra suốt 2 tháng vừa qua, dễ thấy là cuộc tuyển thầy ngoại chẳng khác gì một trận đấu kịch tính, với hàng loạt diễn biến cùng hàng loạt đường đi nước bước rất khó lường. Và đương nhiên, tham gia vào trận đấu khó lường này, không chỉ có các thầy ngoại với nhau, mà còn có cả các nhà môi giới, các tờ báo, và các thế lực hình như không cùng quan điểm, dù đang cùng tồn tại dưới một mái nhà…(?)