Trên sân Mineirao, những chàng trai áo đỏ đã chơi đầy quả cảm trước chủ nhà áo vàng. Một ngày Neymar không phải là chính mình, hàng tiền vệ thì gần như không làm việc và hàng thủ thì chơi bóng như trên mây đã khiến Brazil có một trận đấu vất vả nhất từ đầu giải đến giờ.
Các học trò của Scolari may mắn có bàn thắng từ pha đá phản lưới nhà Gonzalo Jara và quả thực, vận may ấy đã bám theo người Brazil suốt cả trận đấu nếu không, họ không chỉ thủng lưới một lần trong trận đấu hôm nay.
Đúng chính cái vận may ấy đã đưa bóng đi dội xà ngang sau cú sút của Pinilla khi hiệp hai trận đấu đã bước sáng phút bù giờ nghĩa là, vào lúc đó, tất cả con tim của các CĐV Brazil đã gần như ngừng đập. Và họ chỉ thở phào sau khi trái bóng tìm đến đúng xà ngang khung thành Cesar.
Và vận may đã bám theo chân đội bóng áo vàng một lần nữa trong loạt sút luân lưu đầy may rủi nơi các cầu thủ của họ cũng đã thêm một lần nữa đánh mất lợi thế khi để đối thủ gỡ hoà tỉ số đá phạt. Thần may mắn thực sự đã giúp Brazil khi để vị HLV Chile, người đã có một đấu pháp tuyệt với trước chủ nhà lại xếp cầu thủ Gonzalo Jara, người đã đá phản lưới nhà hiệp 1 sút quả phạt luân lưu cuối cùng, và cũng chính cầu thủ này đưa bóng tìm đúng cột dọc đưa Brazil vào vòng sau.
Bóng đá đôi khi thật nghiệt ngã, chiến thắng chưa chắc được trao cho đội chơi hay hơn. Chile đã có một trận đấu xuất sắc, họ chỉ kém may mắn hơn Brazil thôi