Trung tá Lê Thanh Tạo, cán bộ quản giáo Phân trại K1, Trại giam Đắk Trung, là người có hơn 33 năm gắn với nghề quản giáo ở đây. Anh đã cảm hóa và giúp đỡ hàng ngàn phạm nhân hướng thiện, sửa chữa lầm lỗi của mình để sau khi ra trại có được cuộc sống ổn định, giúp ích cho gia đình và xã hội. Hôm chúng tôi đến, gặp anh đang tất bật ở khu dạy nghề Phân trại K1 với khoảng 300 phạm nhân đang cải tạo. Công việc lao động của phạm nhân mỗi ngày là bóc tách hạt điều.Phân trại gắn lao động sản xuất của phạm nhân với việc giáo dục nhân cách mỗi người trong cuộc sống lao động, cải tạo hằng ngày ở đây.
Trung tá Lê Thanh Tạo kể rằng, hằng ngày các anh phải thường xuyên đối mặt với nhiều phạm nhân có tiền án, tiền sự, những "đại ca" trong thế giới tội phạm, nhưng khi vào đây chúng ta phải giúp đỡ họ nhận ra lẽ phải để sửa chữa lỗi lầm. Phạm nhân Nguyễn Văn Công (24 tuổi) can tội hiếp dâm, lĩnh mức án 9 năm tù đang cải tạo tại Phân trại K1 cho biết: "Em được các quản giáo dạy nghề, dạy chữ và cả nhân cách sống, nhân cách làm người mỗi ngày nên bây giờ đã nhận ra nhiều điều hay lẽ phải để sau này về hoàn lương sống thật có ích cho gia đình và xã hội".
Trung tá Hoàng Khắc Vân - Đội trưởng Đội Trinh sát Trại giam Đắk Trung, người có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt đối tượng truy nã, phạm nhân trốn trại, năm 2010 được Bộ Công an tặng Bằng khen, tâm sự: "Cuộc sống đối diện với phạm nhân hằng ngày đòi hỏi cán bộ làm công tác ở đây phải kiên trì và khôn khéo mới cải tạo được những người phạm tội". Hay Trung tá Cao Huy Vui, bác sĩ ở Trại giam Đắk Trung là người đối mặt hằng ngày với các phạm nhân có HIV cho biết: "Các phạm nhân có HIV cũng là con người nên mình phải cứu chữa họ như những người bệnh khác. Đó là cái tâm của người thầy thuốc trong lực lượng Công an nhân dân ở trại giam".
Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Giám thị Trại giam Đắk Trung cho biết, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" đã được triển khai sâu rộng trong toàn đơn vị và đem lại nhiều kết quả công tác cụ thể ở các phân trại, tổ đội và từng cá nhân công tác tại Trại. Trước hết là lãnh đạo đơn vị và các phòng ban, tổ đội thể hiện sự gương mẫu của mình để cán bộ, chiến sỹ noi theo.
Cũng như phải đòi hỏi cuộc sống và nhân cách của từng cán bộ quản giáo phải luôn gương mẫu, chấp hành tốt nội quy, quy chế, điều lệnh của ngành mới có thể làm gương để giáo dục cải tạo tốt cho phạm nhân tiến bộ. Đại tá Nguyễn Văn Trầm cũng tâm niệm, làm quản giáo thì có niềm vui nào hơn khi mỗi năm nhìn thấy những phạm nhân cải tạo tốt, giúp họ sớm hoàn lương trở về sống tốt đẹp với gia đình và xã hội. Nhưng để đạt được điều đó, công tác cải tạo, giáo dục phạm nhân luôn được kết hợp hài hòa giữa dạy dỗ, giáo dục nhân cách, bồi dưỡng văn hóa và đào tạo nghề để giúp cho các phạm nhân ra trại có được cuộc sống tốt đẹp. Để làm tốt những điều đó luôn đòi hỏi những cán bộ quản giáo phải gương mẫu, có cái tâm nhân ái giúp đỡ người lầm lỗi. Cũng nhờ đó mà hơn 36 năm kể từ ngày Trại giam Đắk Trung hình thành trên đất Tây Nguyên đã "gieo mầm thiện" cho hàng trăm ngàn phạm nhân từ lầm lỗi trở về lương thiện.
Ở nơi đất trại ấy vẫn còn in mãi dấu chân, mồ hôi, trí tuệ và công sức của những người quản giáo, những cán bộ, chiến sĩ đã và đang góp công sức và tuổi thanh xuân của cuộc đời để giúp cho những người lỗi lầm được sớm hoàn lương, làm lại cuộc đời. Và đó cũng là những việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đắk Trung trong cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác