Nhìn lại chuỗi trận giao hữu toàn thắng (trước khi gặp Palestine) thấy lo nhiều hơn vui. Lo bởi những chiến thắng với tỷ số đậm đến một cách quá dễ dàng, do đối thủ quá yếu, hoặc thiếu động lực. Bản thân HLV Miura cũng tỏ ý không hài lòng: “Thú thật tôi muốn được gặp các đối thủ mạnh hơn. Có vậy tôi mới biết điểm yếu của đội nằm ở đâu để mà khắc phục”. Và ở trận gặp Palestine vừa qua, ông thầy người Nhật đã có điều mình muốn. Một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam thua toàn diện. Trên hàng công, cặp tiền đạo đến từ Bình Dương là Anh Đức và Công Vinh chơi thiếu ăn ý và phung phí cơ hội một cách đáng trách. Tuyến tiền vệ cũng rời rạc và thiếu hẳn những pha tổ chức tấn công sắc sảo.
Đáng trách nhất là hàng thủ, cặp trung vệ thiếu sự bọc lót, các vị trí ở cánh thì thường xuyên “biếu không” khoảng trống cho đối thủ thoải mái đi bóng và dứt điểm. Và nếu các chân sút Palestine chuẩn xác hơn, số bàn thua của đội chủ nhà chắc chắn không dừng lại ở con số 3. Sự cẩu thả của hàng thủ khiến HLV Miura sau trận phải khó chịu: “Tôi không bảo cầu thủ đá bẫy việt vị như họ đã làm”, rồi ngao ngán: “Họ cần học lại triết lý phòng ngự” và chốt lại bằng lời cảm thán: “Đây là trận đấu tồi tệ nhất từ khi tôi nắm đội”.
ĐT Việt Nam (áo sẫm) có thất bại cần thiết trước thềm AFF Cup 2014. Ảnh: B.L.
Trận thua 1-3 trước Palestine đến ở thời điểm cần thiết sau chuỗi trận toàn thắng, để thầy trò HLV Miura nhận ra được khuyết điểm chuyên môn của mình để sửa chữa và quan trọng hơn, thất bại này mang đến những trải nghiệm quý giá về mặt tinh thần cho toàn đội. Ở chuỗi trận toàn thắng trước đó, chiến thắng đến với đội tuyển Việt Nam một cách quá dễ dàng, khiến các tuyển thủ đôi khi không cảm nhận hết được giá trị của chiến thắng để mà trân trọng và làm hết sức mình vì nó. Hệ quả là ở trận thua trước Palestine, bản thân HLV Miura lần đầu tiên chê tinh thần thi đấu của học trò mình thiếu quyết tâm, nhưng lại thừa sự nôn nóng khi bị dẫn. Cái cảm giác khi bị dẫn, hay khi nhận thất bại thật sự cần thiết và là trải nghiệm tinh thần quý báu cho các tuyển thủ trẻ, vốn đang chiếm đa số trong đội hình đội tuyển.
AFF Cup là sân chơi khắc nghiệt, áp lực rất lớn nên việc trui rèn tinh thần cho cầu thủ quan trọng không kém việc rèn chuyên môn. Phải trải nghiệm tất cả các trạng thái tinh thần thì khi đối diện hoàn cảnh không như ý, cầu thủ mới giữ được tâm lý vững vàng để vượt qua, chứ không phải mới đá giao hữu vừa bị dẫn 1 bàn ở phút 56, đã chuyển ngay sang trạng thái nôn nóng như trận thua Palestine vừa qua.
Một thất bại trong quá trình thử nghiệm không có gì đáng buồn, trái lại còn phải cảm ơn nó và cần thêm những trận thua tương tự. Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008 dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto đã trải qua 11 trận giao hữu toàn thua trước khi đoạt chức vô địch ở sân chơi chính thức. Đó không chỉ là điểm tựa mang đến niềm tin, mà còn là bài học rất đáng tham khảo với HLV Miura lúc này, thời điểm AFF Cup 2014 chỉ còn 10 ngày nữa khởi tranh