Cảm hóa những con người lầm lỗi bằng sự đồng cảm, sẻ chia

Để giúp phạm nhân nhận ra lỗi lầm, cải tạo tốt, sớm trở thành người có ích cho xã hội, ngoài giáo dục giúp họ hiểu được những quy định của pháp luật, mỗi cán bộ quản giáo đều có "giáo án" riêng. Và đối với Trung tá Nguyễn Quế Chinh, cán bộ quản giáo, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam, bí quyết của "giáo án" trong giáo dục, cảm hóa phạm nhân, những con người lỗi lầm chính bằng sự chân thành.

Trong căn phòng làm việc của Trung tá Chinh, bên cạnh những tập hồ sơ, tài liệu được xếp sắp ngăn nắp là một chồng dày những phong thư cũng được chị sắp xếp gọn gàng ở vị trí trang trọng. Như hiểu được sự tò mò của chúng tôi, Trung tá Nguyễn Quế Chinh khoe: đây là thư của các phạm nhân gửi về cảm ơn cá nhân chị và các CBCS Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam.

Cầm trên tay tập thư mới mở, lật giở từng trang, chúng tôi rất ấn tượng trước những lời tâm sự rất đỗi bình dị mà chất chứa tình cảm của các phạm nhân. Bàn tay tôi khẽ dừng lại trước lá thư của nữ phạm nhân có tên Phạm Thị H, hiện đang thụ án tại một trại giam ở khu vực miền Trung gửi về.

Trung tá Nguyễn Quế Chinh xuống tận phòng vừa phổ biến một số quy định pháp luật mới vừa tranh thủ trò chuyện cùng các nữ phạm nhân.
Trung tá Nguyễn Quế Chinh xuống tận phòng vừa phổ biến một số quy định pháp luật mới vừa tranh thủ trò chuyện cùng các nữ phạm nhân.

Thoạt đầu, tôi bị thu hút bởi lá thư có nét chữ nghiêm ngắn, rất đẹp, mà tôi đồ rằng để có được những trang viết này chắc hẳn chủ nhân của nó đã phải dồn vào đó tất cả những tình cảm chất chứa của mình trên từng nét bút.

Nhưng ấn tượng hơn chính là trong lá thư, nữ phạm nhân này không quên nhắc lại những kỷ niệm khó quên về những tháng ngày đã qua tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, thư viết: "Vì lầm đường lạc lối mà tôi lâm cảnh tội tù. Nhờ có sự quan tâm, gần gũi, động viên, giúp đỡ của Trung tá Nguyễn Quế Chinh và CBCS đội quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam, đã giúp tôi nhận ra sai lầm của mình. Trong những ngày tạm giam tại trại chờ xét xử phúc thẩm, với sự cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ của các cán bộ quản giáo, nhất là Trung tá Nguyễn Quế Chinh, tôi thực sự thấy thấm thía nhiều điều về quãng đời lầm lỗi, hơn lúc nào hết tôi luôn mong muốn và quyết tâm cải tạo thật tốt để nhanh chóng được quay trở về với vòng tay gia đình, với cộng đồng xã hội; chẳng phụ sự mong mỏi của chị Chinh và những cán bộ quản giáo Công an tỉnh Hà Nam"...

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Quế Chinh dường như vẫn nhớ như in về chủ nhân của lá thư này. Chị Chinh cho biết, phạm nhân Phạm Thị H. quê quán ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chị H. vốn là trí thức, công tác tại một doanh nghiệp nhà nước. Chỉ vì lòng tham, chị H sa ngã, và cái giá phải trả là bản án gần 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần 3 năm chờ xét xử phúc thẩm ở Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam đã để lại trong lòng chị H rất nhiều kỷ niệm. Những ngày đầu về tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam chờ ngày hầu tòa, chị H. vô cùng tuyệt vọng. Suốt ngày chị H lầm lỳ, quanh quẩn góc phòng, không chịu tiếp xúc, trò chuyện với ai, kể cả với các phạm nhân cùng phòng.

Được lãnh đạo đơn vị phân công, qua tìm hiểu gia cảnh can phạm, biết chị H. quê quán tận Thừa Thiên - Huế, bố mẹ đều già cả ở tận miền Trung xa xôi, nhiều tháng trời chẳng một người thân nào quan tâm, tới thăm nom khiến chị H. càng thêm buồn tủi. Nắm bắt được tâm tư, tình cảm và hoàn cảnh của chị H, Trung tá Nguyễn Quế Chinh luôn gần gũi, động viên.

Thậm chí có những khi trái gió, trở trời, chị H. chẳng may đau ốm, nửa đêm sốt cao, Trung tá Nguyễn Quế Chinh xuống tận phòng can phạm chăm lo cho chị H khiến chị H. vô cùng cảm động. Từ tự ti, ngại tiếp xúc, chị H đã dần mở lòng, coi Trung tá Nguyễn Quế Chinh như người thân.

Và còn nhiều lá thư nữa của những phạm nhân đã từng thụ án tại đây gửi tới chị Nguyễn Quế Chinh và CBCS Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam với lời cảm ơn chân thành. "Và càng vui hơn, khi đã có những trường hợp một số phạm nhân sau khi mãn hạn tù ra đường gặp, vẫn nhận ra chị đã không quên dừng xe, tay bắt, mặt mừng, thăm hỏi, trò chuyện, coi chị như người thân lâu ngày gặp lại'' - chị Chinh cho biết.

Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I, chị Nguyễn Quế Chinh được phân công về công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam. Chị cũng chính là nữ cán bộ quản giáo đầu tiên của Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam.

Gần 20 năm gắn bó với nghề quản giáo, trong đó, cũng chừng ngót nghét chục năm phụ trách quản giáo đối với những người bị án tử hình, Trung tá Nguyễn Quế Chinh đã góp phần cảm hóa, động viên hàng chục người bị án tử hình; giáo dục, giúp đỡ hàng ngàn phạm nhân tập trung cải tạo tốt, giúp những con người từng một thời lầm lỗi trở về với nẻo thiện.

Nói về cơ duyên đến với nghề quản giáo, chị Chinh chia sẻ: Đó chính là ước mơ ngay từ khi còn nhỏ của mình. Vốn là con nhà nòi, cả gia đình gắn với nghiệp quân ngũ. Bố chị là bộ đội, còn mẹ chị là cán bộ quản giáo tại Trại giam Nam Hà (trại giam thuộc Bộ Công an) đóng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ngày bé, bố đi bộ đội đóng quân xa chẳng mấy khi về thăm nhà, 3 chị em chị Chinh đều một tay mẹ chăm sóc.

Công việc quản giáo của mẹ bận rộn, mỗi lần thấy mẹ lặn lội đạp xe gần chục cây số vào trại giam trực cả đêm không về, mấy chị em ở nhà  thương mẹ vô cùng, tự bảo ban, chăm sóc lẫn nhau để mẹ yên tâm công tác. Thương, thấu hiểu và cảm thông với những vất vả nghề nghiệp của mẹ, chị trở nên yêu nghề quản giáo lúc nào không hay. Vừa học hết cấp 3, chị đăng ký thi và quyết tâm theo học để trở thành người cán bộ quản giáo như mẹ.

Luôn coi phạm nhân như chính người thân của mình, thường xuyên gần gũi, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư tình cảm của phạm nhân, chính tình cảm chân thành đó ở chị Chinh đã làm rung động trái tim của những phạm nhân, rút dần những khoảng cách giữa phạm nhân với cán bộ quản giáo, giúp họ thực sự tin tưởng, bộc bạch mọi nỗi niềm; tin tưởng vào những chính sách của Đảng, Nhà nước để quyết tâm cải tạo tốt, làm lại cuộc đời.

Không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, Trung tá Nguyễn Quế Chinh còn được biết đến là "đầu tàu" trong các phong trào, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở đơn vị. Với vai trò là Chủ tịch Hội phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam, không chỉ luôn động viên các hội viên thực hiện tốt các phong trào do Hội phụ nữ cấp trên phát động, Trung tá Nguyễn Quế Chinh và các hội viên Hội phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam còn xây dựng nhiều phong trào, hoạt động hay, nhất là các hoạt động nghĩa tình, xã hội từ thiện.

Chị Chinh cho biết, hiện nay, Hội phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam đang nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Thủy (trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng , Hà Nam) nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cháu Thủy có điều kiện ăn, học. Thông qua công tác hội, được sự giới thiệu của chính quyền và Hội phụ nữ xã Thanh Sơn, biết gia đình cháu Thủy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, mẹ lại đang mắc bệnh hiểm nghèo trong khi cả 2 anh em Thủy đều còn nhỏ, đang độ tuổi ăn, học.

Trước cuộc sống bấp bênh, khó khăn đủ bề của 3 mẹ con nhà cháu Thủy, để giúp đỡ cháu Thủy được tiếp tục được cắp sách đến trường, hàng tháng, chị Chinh và các cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam đã trích một phần tiền lương của mình để hỗ trợ chi phí sinh hoạt, mua sách vở đồng thời tích cực đến thăm hỏi, gặp gỡ động viên cháu Thủy và gia đình nhằm giúp cháu có thêm nghị lực, tiếp tục đến trường, hăng hái học tập.

Vốn thông minh, ham học lại ngoan ngoãn, được các chị và cộng đồng giúp đỡ, động viên nên mấy năm liền gần đây, Thủy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Vậy là, bằng tình yêu thương và tấm lòng nhân ái của Trung tá Nguyễn Quế Chinh và các hội viên Hội phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam, ước mơ được cắp sách đến trường của cháu Thủy đã được thắp sáng và biến thành động lực kỳ diệu giúp Thủy vươn lên, thêm nỗ lực học tập.

Với nỗ lực của bản thân, chị Chinh đã được các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen trong công tác chuyên môn và phong trào tình nguyện. Nhiều năm liền chị đạt danh hiệu phụ nữ Công an Hà Nam tiêu biểu; đặc biệt trong đợt tổng kết 5 năm nhân điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 2016 - 2019, chị Chinh vinh dự là 1 trong nhiều cá nhân điển hình của Công an tỉnh Hà Nam được công nhận và biểu dương.

Tâm Phạm - Hồng Sâm

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.