Trước khi gặp Đại uý Nguyễn Thị Hà Mi, cán bộ Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội, tôi đã biết đến người nữ cán bộ Công an có gương mặt xinh xắn, ưa nhìn, say mê với những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng qua các hoạt động của Đoàn thanh niên Công an Thủ đô.
Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, từ 1/7/2025, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp trên cả nước đã hoàn thành, chính thức đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã).
Nhiều năm qua, Trung tá Nguyễn Thị Mỹ Phương, Đội trưởng Đội Hướng dẫn công tác thi hành án hình sự và hòa nhập cộng đồng, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Đồng Tháp đã đồng hành cùng những người chấp hành xong án phạt tù bằng những việc làm thiết thực, đầy tính nhân văn.
Trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, có những cán bộ Công an ngày đêm âm thầm cống hiến bằng cả trái tim và trách nhiệm. Trong số đó, có một nữ cán bộ, tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân địa phương. Đó là Đại úy Sầm Thị Thanh Mai, cán bộ Công an thị trấn Cần Đước, tỉnh Long An.
Đồng bào các dân tộc vùng lòng hồ Cấm Sơn nhiều người biết đến Đại úy Chu Thị Hồng Hà, Phó trưởng Công an xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang không chỉ bởi chị là nữ cán bộ Công an duy nhất trên địa bàn, mà trong quá trình công tác, chị đã để lại nhiều dấu ấn về tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nhiệt huyết.
Trung tá Phan Thùy Dương, Đội trưởng Đội Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, cấp, quản lý CCCD, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An luôn khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy, với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, không ngại khó, ngại khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đến những vùng đồng bào dân tộc thiếu số (DTTS) ở cửa ngõ Tây Bắc tỉnh Phú Yên, chúng tôi đã nghe thấy nhiều già làng và người dân nhắc đến Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Đội trưởng Đội tham mưu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân như đứa con thân thương của buôn làng, gắn với nhiều hoạt động thiện nguyện do chị tổ chức vận động và điều hành xuyên suốt 13 năm qua.
Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về điều động Công an chính quy về xã, tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở ở tỉnh Tây Ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Trong những thành tích chung ấy không thể không kể đến vai trò của các nữ CBCS Công an xã ở Tây Ninh ngày đêm giữ yên bình ở cơ sở.
Đã hàng trăm lần chị phải bóc da tay của tử thi cuốn vào ngón tay mình lăn vào chỉ bản, nếu không có nghị lực, không vượt qua nỗi sợ hãi thì một người phụ nữ như chị khó làm được một công việc bình thường nhưng lại phi thường ấy. Người phụ nữ đó là Thượng tá Nguỵ Thị Mai Hoa, giám định viên trung cấp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang.
Trung tá Nguyễn Thị Vân, Trưởng Bệnh xá Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế được biết đến là nữ cán bộ nhiệt huyết với công việc và có nhiều giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong công tác khám, chữa bệnh. Với những cống hiến trong công việc, nhiều năm liền chị vinh dự đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Mặc dù vừa xong ca trực chốt từ 0h đến 6h, nhưng sáng 30/8, Trung tá Lê Thị Xuân Thủy (Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Nghệ An) vẫn cùng 2 nữ cán bộ đến bệnh viện hiến 700ml máu để hỗ trợ bệnh nhân nghèo phẫu thuật.
Vượt qua khó khăn, hiểm nguy nơi tuyến đầu chống dịch, hàng chục nữ cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an các đơn vị, địa phương tại tỉnh Quảng Nam vẫn ngày đêm bám chốt kiểm soát phòng, chống dịch, cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Họ là những nữ cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Người ít tuổi nhất nay đã ngoài 60, còn lại nhiều người đã trên 70 tuổi.Ngày lên đường vào miền Nam nhận nhiệm vụ, nhiều người mới độ tuổi trăng rằm. Hành trang trĩu nặng trên vai, khó khăn gian khổ, hiểm nguy nhiều vô kể nhưng họ vẫn hừng hực bầu nhiệt huyết lên đường với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn” đi cứu nước.
Thiếu tá Phan Thị Lê Vân, Phó trưởng Công an phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là một trong những gương mặt phụ nữ Công an tiêu biểu vừa được tôn vinh vào năm 2019. Chị cũng là một trong những chiến sỹ Thi đua toàn lực lượng CAND của Công an tỉnh Đắk Lắk năm 2018.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều 23-8, Thượng tá Nguyễn Văn Thi, Phó trưởng Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy quận đã công bố quyết định tạm đình chỉ đối với Đại uý Lê Thị Hiền.
Để giúp phạm nhân nhận ra lỗi lầm, cải tạo tốt, sớm trở thành người có ích cho xã hội, ngoài giáo dục giúp họ hiểu được những quy định của pháp luật, mỗi cán bộ quản giáo đều có "giáo án" riêng. Và đối với Trung tá Nguyễn Quế Chinh, cán bộ quản giáo, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam, bí quyết của "giáo án" trong giáo dục, cảm hóa phạm nhân, những con người lỗi lầm chính bằng sự chân thành.
Cháu bé 18 tháng tuổi rơi xuống sông được gia đình vớt lên sau gần 5 phút chìm dưới nước, không còn dấu hiệu của sự sống, ai cũng nghĩ cháu bé đã tử vong. Tuy nhiên, Đại úy Lê Thị Quỳnh đã kiên trì thực hiện hô hấp nhân tạo hơn 30 phút và cứu sống cháu bé trong sự sung sướng của gia đình, hàng xóm…