Neymar, đích xác là người hùng của Đội tuyển Brazil ở mùa World Cup năm nay. Khi nhận bóng trên sân, Neymar luôn tạo cảm giác an tâm, hi vọng cho người hâm mộ.
Neymar tươi cười trên sân bóng, Neymar trẻ măng. Mà không chỉ trẻ măng, Neymar còn rất quyến rũ với hàm râu quai nón lún phún đầy nam tính. Neymar chơi bóng bằng tâm thế nhiệt tình của trẻ thơ.
Khi bị đau trong trận Brazil - Chile, Neymar vẫn gượng đau để sát cánh cùng đồng đội. Đã có lúc Neymar chạy tập tễnh. Đã có lúc Neymar biểu hiện sự đau đớn trên khuôn mặt… Thế nhưng, chính bằng sự nhiệt thành với trái bóng, Neymar vượt qua nỗi hành hạ của chấn thương mà anh đang chịu đựng.
Tuy nhiên, với chấn thương do cái đầu gối của Camilo Zuniga vô tình gây ra, Neymar đã không thể cố gắng được nữa
Đáng tiếc hơn, vô cùng đáng tiếc hơn, Neymar phải rời cuộc chơi ngay khi anh và những đồng đội chỉ còn cách đỉnh vinh quang một quãng ngắn.
Người hùng không thể chết khi cuộc chiến còn đang tiếp diễn. Nhưng người hùng thường không vượt qua được vận rủi của mình, bởi luôn có những lời nguyền dành cho họ.
Có lẽ, lời nguyền xuất hiện chính là giới hạn của người hùng với một ý nghĩa tích cực, là nhằm giữ sự vẹn toàn của người hùng trong ký ức người hâm mộ.
Cái vẫy tay của Neymar là cái vẫy tay của người hùng hay chỉ đơn thuần là cái vẫy tay của định mệnh, không ai dám chắc. Có điều, dẫu sao đi nữa, Neymar vẫn có quyền tự hào vì sự hào hoa xa xỉ mà anh đã đóng góp trong một tập thể thô cứng, xù xì...