Bóng đá là cuộc chơi của lý trí, nơi tích hợp điển hình của sức mạnh, sự khôn ngoan và những đồng tiền "rải" ra cho tham vọng - cái ấy đúng một cách đương nhiên, không có gì phải bàn cãi. Nhưng bóng đá, rất kỳ lạ cũng là nơi những yếu tố như may mắn hay vận số cũng có một sức ảnh hưởng không thể phủ nhận.
Báo CAND đã có bài phản ánh rất rõ những diễn biến của trận Siêu cúp ấy - nơi mà đội khách SLNA đã dẫn trước 2 bàn, nhưng cuối cùng lại để HN.T&T cân bằng tỷ số, và sau đó thắng ngược trên chấm 11m. Sở dĩ có những diễn biến kịch tính như vậy một phần vì hệ thống phòng ngự của SLNA đã có những phút bất cẩn rất đáng trách, một phần vì HN.T&T đã chơi một thứ bóng đá rất nỗ lực, và đã chiến đấu từ phút đầu tiên cho tới phút cuối cùng.
Lại cũng có một phần khác liên quan đến những quyết định của trọng tài, với 2 bằng chứng mà sau đó người SLNA đã buộc phải nhìn vào mà ấm ức. Bằng chứng thứ nhất: Một trận đấu rất bình thường vậy mà lại được kéo ra tới 5 phút bù giờ - quãng thời gian đủ dài để chủ nhà tìm bàn gỡ hòa thì quả nhiên cũng có phần hơi lạ. Bằng chứng thứ hai, khi Cao Sỹ Cường sút hỏng quả penalty trong loạt đá penalty định mệnh thì ông trọng tài Võ Quang Vinh đã quyết định cho Cường thực hiện lại với lý do thủ thành SLNA đã di chuyển trước - một quyết định mà nói như dân trong nghề là "thổi cũng được, mà không thổi cũng được".
Song bất chấp tất cả những lý do có thật như thế, người ta cũng không thể không nói đến một lý do quan trọng khác làm nên chiến thắng của nhà ĐKVĐ V.League: Cái vận. Bởi nói gì thì nói, nếu không được ủng hộ bởi "cái vận" thì một đội bóng yếu thế hơn đối phương sẽ không thể lật ngược thế cờ trong bối cảnh bị dẫn trước đến 2 bàn. Và nếu không có "cái vận" thì một đội bóng chưa bao giờ được đánh giá cao ở góc độ tinh thần thi đấu lại bỗng nhiên thể hiện một thứ bóng đá rừng rực lửa sau khi đã bị "đánh quỵ" 2 bàn - thời điểm mà người ta rất dễ sụp đổ.
Mà "cái vận", không phải bây giờ nó mới xuất hiện trong lộ trình thi đấu của HN.T&T. Nhìn lại chức vô địch V.League của đội bóng này ở mùa giải vừa qua, ai cũng thấy nó đã từng là một yếu tố chủ đạo giúp họ lên ngôi. Nếu thiếu đi yếu tố đó, HN.T&T đã không thể có được chiến thắng 2-0 đầy bất ngờ trên sân Gò Đậu - Bình Dương trước Becamex Bình Dương, đối thủ trực tiếp của mình khi đó. Và nếu thiếu đi yếu tố đó thì họ cũng không thể có được một loạt chiến thắng kỳ lạ khác đến từ những cú đánh đầu rất kỳ lạ của một cầu thủ mà sau này đã được phong là "gà son" Gonzalo.
Cảm giác là cái vận chiến thắng đã ủng hộ HN.T&T từ mùa giải V.League vừa qua cho đến trận đấu Siêu cúp diễn ra cách đây 2 hôm. Tuy nhiên, vấn đề là cái vận ấy liệu còn tiếp tục đứng cạnh họ trong cuộc chơi V.League tới đây - khi họ mang trọng trách bảo vệ ngôi vô địch nữa hay không?
Đặt câu hỏi này cho thuyền trưởng Phan Thanh Hùng thì được nghe ông phân tích: "Tôi thừa nhận những chiến thắng vừa qua của chúng tôi có đóng góp rất nhiều của yếu tố may mắn. Và tôi cũng hy vọng là may mắn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi ở mùa giải V.League năm nay. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng trong bóng đá là bạn phải xây dựng được một đội bóng đủ chất lượng để có thể tận dụng những cơ hội mà may mắn mang lại".
Chờ xem, sau một trận "Siêu Cúp" mà sự may mắn, hay nói cách khác là "cái vận" đã đứng về phía mình một cách rõ ràng thì rốt cuộc nhà ĐKVĐ V.League sẽ ứng xử với "Cái vận" (nếu nó tiếp tục đến) trong cuộc trường chinh sắp tới ra sao?
| Bí mật 11m trong trận Siêu cúp HN.T&T vô địch Siêu cúp 2010 sau quả 11m quyết định ở loạt sút thứ 5 - loạt sút cuối cùng của Nguyễn Ngọc Duy. Và ông Phan Thanh Hùng tiết lộ bí mật quanh chuyện chọn người đá 11m của mình: "Thú thật, chọn người đá 11m là một công việc nặng nề khủng khiếp. Theo tôi, cầu thủ đá 11m ở những thời khắc quan trọng phải là người vừa vững tâm lý, vừa còn đủ thể lực và kĩ thuật sau khi đã vắt sức vào trận đấu. Tôi không dám chắc là cầu thủ nào trong đội đảm bảo cùng lúc được 2 yếu tố ấy, cho nên đã đứng trước toàn đội và đề nghị ai tự tin đá 11m thì giơ tay lên. Vậy nên, cả 5 người đá 11m của HN.T&T trong trận Siêu cúp đều là 5 người xung phong thực hiện công việc ấy". |