Cô dâu biến mất trước hôn lễ vài ngày
"Đôi đũa lệch" Hugh Hefner, 85 tuổi và Crystal Harris, 25 tuổi đã lên kế hoạch cho một đám cưới đẹp như mơ từ tháng 12/2010 và dự định ngày 18/6 sẽ tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, mới đây, Tổng biên tập của tạp chí danh tiếng Playboy đã viết trên Twitter rằng: "Đám cưới bị hủy bỏ. Trái tim của Crystal đã thay đổi rồi".
Theo nguồn tin của TMZ, người tình trẻ của Hugh, Crystal đã xách vali rời căn biệt thự của vị hôn phu sau những cuộc tranh cãi nảy lửa. Và nguyên nhân gây ra cuộc tranh cãi này bắt nguồn từ một bài báo trên Radar Online với nội dung cho rằng, Crystal đang hẹn hò với một người đàn ông khác có tên là Jordan McGraw và tất nhiên, Hugh Hefner rất giận dữ trước sự việc này .
Do việc hủy đám cưới quá đột ngột nên tạp chí Playboy tháng 7/2011 vẫn giới thiệu người mẫu Crystal Harris là "bà Hefner" trên trang bìa, kèm theo đó là hình ảnh không thể nóng hơn của cô đào 25 tuổi.
Việc người mẫu Crystal chạy trốn trước ngày "tạo nên bước ngoặt cuộc đời" đã khiến cả tạp chí Playboy bị một phen lao đao. Để cả thế giới có thể biết rõ hơn về người vợ thứ ba của ông chủ đào hoa Hugh Hefner, trang bìa Playboy giật luôn dòng tít: Giới thiệu bà Crystal Hefner (Introducing Mrs Crystal Hefner) trong ấn phẩm số tháng 7.
Tuy nhiên, tạp chí này đã hoàn toàn bị "hớ" vì "bà Hefner" đã mất tăm từ lâu.
Không những thế, hàng loạt những bức ảnh mát mẻ của kiều nữ tóc vàng cũng được đăng ở các trang trong của ấn phẩm này. Sự cố không mong đợi đã khiến ông chủ Playboy phải lên tiếng thông báo về miếng dán đặc biệt trong tạp chí với thông điệp "Cô dâu chạy trốn có tại số này".
"Cô dâu hụt" Crystal Harris sau hai ngày mất tăm đã chính thức lên tiếng về đám cưới " trượt vỏ chuối" với ông chủ Playboy Hefner và cho rằng, đó là điều nên làm. Crystal trần tình về quyết định ra đi: "Tôi và Hef đã cùng ngồi bàn bạc và đi đến quyết định chung, chúng tôi không tranh cãi gì. Tôi nói với anh ấy: “Tại sao chúng ta lại cưới nhau?”. Tôi cũng đã suy nghĩ khá nhiều về điều này và tôi cảm thấy thực sự việc hủy bỏ đám cưới là không công bằng đối với anh ấy. Nhưng cuối cùng thì đám cưới cũng dừng lại vì Hef nghĩ đó là điều tôi muốn. Tuy không nên duyên vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn là bạn bè thân thiết". Người đẹp cũng phủ nhận tin đồn có "người mới" và cho biết, hiện đang tập trung vào công việc ca hát.
Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, việc hủy hôn chẳng qua chỉ là vở kịch do Hefner dựng lên nhằm thu hút công chúng và tăng doanh số bán báo vốn như trước đây ông vẫn làm.
Từng yêu nhau lãng mạn
Năm 2009, dù đã có vợ, ông chủ đào hoa của Playboy vẫn phải lòng cô đào Crystal và bắt đầu hẹn hò từ đó. Vào đêm Noel 2010, Hugh Hefner đã chính thức trao nhẫn đính hôn cho người tình, cựu người mẫu Playboy, Crystal Harris sau khi "ngã gục" trước vẻ nóng bỏng của cô đào. Hugh Hefner, ông lão ngoại bát tuần từng viết trên Twitter rằng, ông và người tình Crystal Harris, 24 tuổi đã có một đêm Giáng sinh thật hạnh phúc và ý nghĩa, không kém những đôi tình nhân trẻ trung và sung mãn khác.
"Khi tôi trao nhẫn cho Crystal, cô ấy đã bật khóc. Đây là Giáng sinh đáng nhớ nhất của tôi", Hugh nói. Nếu đám cưới diễn ra thì đây là lần thứ ba Hugh Hefner kết hôn. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông với bà vợ Mildred Williams đã chấm dứt vào năm 1959 và vào đầu năm 2010, ông đã chính thức ly hôn với vợ thứ hai Kimberley Conrad.
Theo Telegraph, "vợ trượt" tóc vàng của ông Hefner là người Anh, theo cha mẹ sang Mỹ từ năm 10 tuổi. Ngoài công việc là người mẫu cho tạp chí nổi tiếng dành cho đàn ông Playboy, Crystal Harris còn là một ca sỹ.
Hefner, người "khai sinh" ra tạp chí Playboy vào năm 1953, nổi danh trên toàn thế giới với biệt danh Hef. Nhờ tạp chí này với số lượng lên tới hàng triệu bản trên toàn cầu bằng nhiều thứ tiếng mà ông trở thành đại gia, ăn chơi không tiếc tiền ngay từ những thập kỷ 60, 70 của thế kỷ trước. Những chân dài miên man trẻ đẹp cũng thường xuyên vây kín ông. Ông cũng luôn bị FBI "để mắt" đến bởi ông là người "dám động" đến nhiều vấn đề nhạy cảm như tự do tình dục và các quyền dân sự, nhất là quyền cho phái đẹp, chống phân biệt chủng tộc