Ở một thời điểm mà trên sân, trung vệ Luiz cuống lên như mất sổ gạo sau 2 bàn thua choáng váng, ở một thời điểm Cole không còn là một Cole lì lợm như vẫn thấy, và ở một thời điểm mà cả bộ máy Chelsea hoảng loạn không để đâu cho hết thì riêng Dimateo vẫn… thủng thẳng như thường. Ống kính truyền hình hơn một lần bắt cận cảnh ông thầy cho tay vào túi quần, thủng thẳng nói với người trợ lý, rồi lại thủng thẳng nhìn vào sân cứ như thể…. việc M.U dẫn trước 2 bàn chẳng phải là một việc gì bất ngờ, ghê gớm.
Nhớ lại một năm về trước, khi Dimateo bất ngờ “đóng thế” ở Chelsea rồi bất ngờ đưa Chelsea lên đỉnh châu Âu thì phẩm chất rõ nhất mà ông thể hiện chính là việc đã làm “lạnh hóa” những cái đầu Chelsea. Bán kết lượt về Champion League, đá với một Barcelona rừng rực lửa tấn công, nhưng Chelsea vẫn kiên cường phòng thủ, và ngay cả khi đã mất người thì vẫn chơi kiên cường như khi còn người. Phải sở hữu những cái đầu lạnh lắm, người ta mới có thể chơi bóng ở “tử địa Nou Camp” theo cách ấy.
Rồi đến trận chung kết Champions League với “chiếu trên” Bayer Munich cũng vậy: Chelsea cũng bị dẫn trước cho đến những phút cuối cùng, và cũng đối diện với cái tình trạng bị ép sân tơi tả, ấy thế mà họ vẫn lạnh tới độ chỉ cần một quả phạt góc, một cú bật nhảy đánh đầu là gỡ hòa 1-1, rồi sau đó lại lạnh lùng “giết” đối phương trên chấm luân lưu. Tóm lại, hình ảnh một Chelsea phòng ngự theo kiểu “tàu hỏa 2 tầng” và một Chelsea rất, rất lạnh là điều mà Dimateo đã nhào nặn nên.
Năm nay thì Chelsea chủ trương không phòng ngự nữa. Với sự tăng cường của những cầu thủ mới giàu kĩ thuật, họ đã vùng lên đá tấn công. Tấn công trước những đối thủ yếu, và tấn công trước cả những đối thủ mạnh như Arseanl, như M.U. Hình ảnh một Chelsea băng giá năm ngoái được thay bằng hình ảnh một Chelsea rừng rực lửa trong 9 vòng Premier League đầu tiên. Nhưng dẫu Chelsea tấn công hay phòng ngự thì ở trên ca bin huấn luyện, Dimateo vẫn lạnh lùng. Người ta bảo đấy là một phẩm chất rất được của vị HLV tuổi 42 này, bởi phải “lạnh” như vậy thì mới có thể bày đặt con người, bày đặt thế trận một cách tinh quái, chứ không bị say đòn bởi những miếng đánh của đối phương.
Trận Chelsea - M.U vừa rồi, như đã nói, ngay cả khi đội nhà bị dẫn tới 2 bàn thì Dimateo vẫn lạnh, và sau đó ngay cả khi Ivanovic phải nhận thẻ đỏ rời sân thì ông vẫn… lạnh nguyên như thế. Tuy nhiên đến khi Torres “ăn” thẻ vàng thứ hai thì cái lạnh ấy bắt đầu lung lay. Ngay sau khi trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 với tiền đạo người Tây Ban Nha, ống kính truyền hình đã cận cảnh “lời qua tiếng lại” giữa Dimateo với Ferguson – HLV trưởng M.U. Và ngay sau đó nữa, khi Torres rời sân, hướng về phía mình như để chờ một cái bắt tay thì Dimateo không những không đưa tay ra, mà còn liên tục lắc đầu. Cú lắc đầu ấy thể hiện sự không hài lòng trông thấy với cậu học trò – và đấy là một điều tối kỵ với một nhà cầm quân.
Hãy nhìn sang “người đặc biệt” Mourinho hay nhiều HLV danh tiếng khác, chỉ trừ những trường hợp thực sự đặc biệt, tất cả những HLV này thường ít khi bày tỏ sự không hài lòng với các cầu thủ của mình trước mắt công chúng. Những khi không hài lòng, họ có thể nói riêng với cầu thủ trong một buổi tập, trong phòng thay đồ, và cách làm ấy luôn được nhìn nhận là khôn ngoan, vì nó khiến cầu thủ không bị chạm tự ái, đồng nghĩa với việc không tìm cách… đá bay ghế mình.
Cái lắc đầu rất dở của Dimateo trong khoảnh khắc Torres rời sân rõ ràng đã tố cáo việc nhà cầm quân người Italia rốt cuộc đã không thể lạnh trong một trận đấu mà ông cần phải lạnh từ phút đầu tiên cho tới phút cuối cùng. Và nếu vẫn còn những khoảnh khắc “không lạnh” chết người như thế, Dimateo khả năng sẽ phải trả giá, đặc biệt là trong bối cảnh báo chí Tây Ban Nha không ngừng loan tin về việc cựu HLV Barcelona – một Pep Guardiola tài năng có thể đến London, và đậu xuống ở Chelsea bất cứ lúc nào.
Lắc đầu ít thôi, và hãy lạnh trở lại – đấy là điều mà Dimateo cần làm ở thời điểm hiện nay!
| Không những điều tra trọng tài, FA sẽ điều tra cả cầu thủ Chelsea Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cho biết họ sẽ mở cuộc điều tra liên quan tới những cáo buộc của cầu thủ Chelsea về việc trọng tài chính trận Chelsea – M.U, ông Clattenburg đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với 2 cầu thủ đội mình. Tuy nhiên đến chiều qua, báo chí Anh đã cho biết không riêng gì ông trọng tài, mà chính cầu thủ Chelsea cũng sẽ bị điều tra quanh những lời lẽ được cho là thiếu kiềm chế của mình. Số là ngay sau trận M.U – Chelsea, vì bất bình với tiếng còi của trọng tài mà HLV trưởng Dimateo cùng nhiều cầu thủ Chelsea đã lao vào phòng tranh cãi. Những tranh cãi diễn ra nóng bỏng tới mức sau đó nhân viên an ninh đã phải xuất hiện và… dẹp loạn. Theo lời kể của một nhân viên an ninh thì những âm thanh trong cuộc cãi vã đó là khủng khiếp, và không loại trừ khả năng một thành viên nào đó của Chelsea đã dọa sẽ “chặt chân” trọng tài. Hiện tại FA chưa đưa ra những bình luận nào quanh câu chuyện này, nhưng lịch sử cho thấy họ luôn xử rất nặng những đối tượng có những lời lẽ xúc phạm, đe dọa trọng tài. Tuấn Thành |