Một cuộc tình buồn của cô gái vị thành niên nơi xứ người
Ngày 17/5/2005, phạm nhân là Lina Tố, một học sinh lớp 9 đang theo học tại trường trung học East Boston đã xuất hiện trước tòa và đã khóc trong suốt phiên tòa xét xử. Theo lời kể của Lina Tố, cô và nạn nhân, đồng thời là anh chồng Rocky Hàm quen nhau trong một lần đến dự sinh nhật một người bạn gái của cô. Qua vài lần nói chuyện, và những cuộc hẹn hò lãng mạn hai người thấy hợp nhau rồi yêu nhau.
Rocky Hàm, 19 tuổi, ngụ tại Dorchester, là một thanh niên chơi bời nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ tại bang Massachusetts. Dù đã đến tuổi trưởng thành nhưng Rocky Hàm không chịu tìm cho mình một công việc ổn định để làm mà suốt ngày lấy tiền của bố mẹ để chơi bời.
Trước khi đến với Lina Tố, Rocky Hàm đã có vài mối tình như vợ chồng với các cô gái làng chơi. Dẫu biết Rocky Hàm có tính lăng nhăng, nhưng vì vẻ đẹp trai lãng tử lại hào phóng với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, Lina Tố đã bị anh ta cuốn hút. Vì không muốn mình lại giống như những cô gái đã từng bị Rocky Hàm bỏ rơi, với tình yêu chân thành của mình, cô muốn thay đổi và hồi sinh bản tính lương thiện trong con người Rocky Hàm đang mải miết với những chuỗi ngày say khướt đầy tối tăm trong các quán rượu.
Những ngày đầu yêu nhau, Rocky Hàm luôn tỏ ra là một người đàn ông ga lăng và có trách nhiệm. Hầu như ngày nào, Rocky Hàm cũng cố gằng thu xếp thời gian để đưa đón Lina Tố đi học. Sau một thời gian yêu nhau, Lina Tố và Rocky Hàm sống với nhau như vợ chồng, sau đó Lina Tố có thai và cô thật lòng muốn được chung sống hợp pháp với Rocky Hàm. Khi Lina Tố báo tin rằng mình đã có thai, Rocky Hàm đã rất vui mừng vì nghĩ đến ngày mình được làm bố. Rocky Hàm chăm sóc cho Lina Tố hết mức, cứ định kỳ hàng tháng lại đưa người yêu đi đến bác sỹ khám thai đều đặn.
Mỗi khi đưa Lina Tố đi khám về, Rocky Hàm tỏ ra rất vui vẻ và hào hứng. Anh ta luôn khoe với bạn bè về đứa con của mình trong hình chụp siêu âm. Về phía gia đình Rocky Hàm, khi bố mẹ anh ta biết rằng lại có một cô gái trẻ vì anh ta mà khổ sở thì rất phẫn nộ. Vì với họ Lina Tố không phải là người con gái đầu tiên mà Rocky Hàm đưa về nhà. Song lần này Rocky Hàm lại tỏ ra là một người con ngoan và hứa với bố mẹ rằng từ nay anh ta sẽ thay đổi để tu chỉnh bản thân, sẽ lo cho vợ con của mình một cách đầy đủ khi đứa bé chào đời. Không những thế, Rocky Hàm còn hứa sẽ đi kiếm việc làm để có tiền chi tiêu cuộc sống gia đình của mình để không làm cho bố mẹ phải thất vọng.
Để thuận tiện trong việc chăm sóc Lina Tố và việc đưa cô tới trường hàng ngày, gia đình Lina Tố đã yêu cầu Rocky Hàm đến sống trong ngôi nhà của họ ở phía Nam thành phố Boston. Rocky Hàm đã đồng ý đề nghị này và chuyển đến ở cùng với gia đình người yêu.
Những ngày đầu chung sống cùng gia đình Lina Tố, Rocky Hàm luôn tỏ ra là một người chăm chỉ, ngoan ngoãn và rất chăm sóc chu đáo cho Lina Tố. Nhưng với bản tính của một con ngựa hoang không chịu chôn chân mãi một nơi, sau một thời gian chung sống, Rocky Hàm đã bắt đầu không thể chịu đựng được những việc làm tẻ nhạt hàng ngày. Anh ta bắt đầu nhớ những đêm quay cuồng thác loạn cùng hàng chục cô gái vây quanh với cảm giác đê mê. Nhớ tới những trận quậy phá điên cuồng cùng bọn con trai đường phố mỗi khi được tụ tập cùng nhau. Tình yêu chân thành của Lina Tố đã không đủ sức mạnh để níu kéo và thay đổi bản chất một con ngựa hoang dã như anh ta.
Cảm thấy cuộc sống tại đây quá nhàm chán anh ta bước ra khỏi nhà và tiếp tục tụ tập bạn bè thâu đêm suốt sáng, không những thế có khi Rocky Hàm còn bỏ đi vài ngày rồi trở về trong tình trạng say khướt. Ban đầu Lina Tố còn nhẹ nhàng khuyên can và khóc lóc những mong Rocky Hàm tỉnh ngộ, nhưng anh ta không những không quan tâm mà còn ngang tàng hơn. Rocky Hàm không còn quan tâm tới Lina Tố và đứa con sắp chào đời nữa, cả việc đến trường học anh ta cũng để Lina Tố đi một mình với cái bụng to nặng nề.
Cứ mỗi lần đi nhậu nhẹt bên ngoài về, Rocky Hàm lại lên tiếng trách móc Lina Tố là vì cô ta lừa dối và cố tình có thai để ép buộc anh ta phải đến đây sống một cuộc sống không có ý nghĩa, rồi vì đứa con mà anh ta phải tiếp tục chung sống với cô chứ thật lòng anh ta không còn yêu cô nữa.
Từ đó, cuộc sống giữa Lina Tố và Rocky Hàm ngày càng trở nên căng thẳng, các cuộc cãi vã giữa hai người xảy ra liên tục, Lina Tố vô cùng đau khổ vì bao nhiêu sự cố gắng của cô cũng không làm thay đổi được con người của Rocky Hàm. Nhưng cô yêu Rocky Hàm đến u mê, hơn nữa cô mong muốn đứa con mình sắp sinh phải có bố. Trong khi đó, Rocky Hàm vẫn lao vào những cuộc tình với các cô gái ở bên ngoài, anh ta không còn quan tâm tới Lina Tố sống ra sao. Sáng sớm anh ta bước chân ra khỏi nhà và đêm khuya trở về nhà khi đã say mềm. Rồi những lời đồn thổi rằng Rocky Hàm đã có người con gái khác đến tai Lina Tố, cô gặng hỏi Rocky Hàm nhưng anh ta chẳng thèm quan tâm.
Án chung thân cho kẻ giết người tình
Vào một ngày chủ nhật khi một người bạn của Lina Tố mời tới dự sinh nhật, cô muốn Rocky Hàm cùng đi với mình. Khi tiệc sinh nhật kết thúc, Rocky Hàm đã đưa Lina Tố về nhà lúc nửa đêm, nhưng anh ta không ở nhà mà đi chơi tiếp với chúng bạn. Nghĩ rằng Rocky Hàm đi chơi với người yêu mới, Lina Tố đã không đồng ý nhưng anh ta vẫn bỏ đi cho tới tận hơn 1h sáng hôm sau mới trở về nhà và ngủ trên ghế Salon ngoài phòng khách.
Khoảng gần 4h sáng, Lina Tố thức dậy và thấy Rocky Hàm ngủ tại phòng khách. Lúc này mọi uất ức trong cô trào dâng, mọi ghen tuông dồn nén bao lâu bỗng chốc biến thành hành động, không giữ được bình tĩnh, hai người đã cãi nhau to tiếng. Trong lúc nóng giận và say rượu, Rocky Hàm đã nói với Lina Tố rằng, chính cô đã lừa có con để trói chân anh ta, rằng anh ta không còn tình cảm với cô và không muốn làm cha đứa trẻ cô đang mang trong bụng.
Quá đau khổ, thất vọng và bị kích động, Lina Tố đã không kìm chế được mình, cô chạy vào bếp lấy con dao và đâm liên tiếp vào người Rocky Hàm một cách vô thức. Bị đâm bất ngờ và đang trong cơn say nên Rocky Hàm đã không kịp đỡ nhát dao của Lina Tố, anh ta gục ngay xuống nền phòng khách.
Nghe thấy tiếng con gái la hét, bố mẹ của Lina Tố chạy xuống nhà nhưng đã quá muộn. Họ thấy Rocky Hàm nằm gục dưới sàn nhà bê bết máu, trên tay Lina Tố đang cầm con dao dính đầy máu. Biết rằng tai họa đã ập xuống, bố mẹ Lina Tố liền đưa Rockcy Hàm tới bệnh viện nhưng Rocky Hàm đã chết vì nhát dao đâm trúng vào tim. Rocky Hàm chết ngay sau khi được đưa vào một bệnh viện ở Boston.
Sau cái chết của Rocky Hàm, bên gia đình của Lina Tố thông báo với bố mẹ anh ta là Rocky Hàm chết do bị tai nạn bất ngờ. Nhưng với linh cảm của một người mẹ mất con, trước cái chết đột ngột và có nhiều nghi vấn của Rocky Hàm, bố mẹ Rocky Hàm đã yêu cầu bác sỹ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy Rocky Hàm đã bị giết chết bằng những nhát dao chứ không phải do bị tai nạn như gia đình Lina Tố đã nói.
Trước kết quả khám nghiệm tử thi của cảnh sát, những nghi phạm đầu tiên được chú ý tới là mọi người trong gia đình Lina Tố. Biết rằng không thể thoát được tội giết người, Lina Tố đã thành thật khai nhận hành vi tội ác của mình đã gây ra cho Rocky Hàm. Ngay lập tức Lina Tố bị cảnh sát bắt để tiến hành điều tra vụ án.
Trong phiên tòa xét xử đầu tiên, Lina Tố đã rất sợ hãi, cho đến bây giờ cô cũng không tin nổi vì sao lúc đó cô lại có thể gây ra tội ác tày trời như thế. Khi được yêu cầu kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra ngày hôm đó, Lina Tố đã khóc suốt trong quá trình khai nhận tội. Tại phiên tòa xét xử ngày hôm đó, mẹ Lina Tố cũng đã có mặt để lấy lời khai nhân chứng. Bà nói rằng, dù Lina Tố đã phạm tội giết người không thể tha thứ nhưng con gái bà đã gây án trong trạng thái bị kích động mạnh và không tỉnh táo.
Đây là một trong những vụ án mạng gây xôn xao dư luận người Việt tại bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Nó lên tiếng báo động về sự sa đọa đạo đức và cách sống buông thả của giới trẻ, sự thiếu chín chắn, vội vã trong hôn nhân. Trong phiên tòa xét xử này đã có rất đông người Việt đang sinh sống và làm việc tại bang Massachusetts tham dự.
Luật sư Frances Robinson đại diện cho bị cáo nói rằng, Lina Tố đang rất xúc động trước những sự việc xảy ra và nay đang rất hoảng loạn, lo sợ. Luật sư còn cho biết kể từ khi tiểu bang Massachusetts đổi luật vào năm 1996, những trẻ vị thành niên từ 14 đến 17 tuổi bị tố cáo tội giết người nay sẽ được xử như người lớn. Như vậy, dù Lina Tố đang ở tuổi vị thành niên nhưng cũng phải đối mặt với pháp luật công minh tại đây. Xét về tội của Lina Tố và theo luật pháp của tiểu bang Massachusetts đã sửa đổi thì cô sẽ bị kết án tù chung thân