Cái cúp và ông trưởng giải
Buồn vì lượng khán giả đến sân thấp đến kỷ lục, thấp hơn hẳn so với 2 lần Bình Dương nhận cúp trước đây. Ai đời, trận đấu ghi nhận chiến công của chủ nhà mà ngoại trừ khán đài A và một nhóm nhỏ lèo tèo ở khán đài B, phần còn lại của cái sân trống trải đến toang hoác. Nên nhớ, Hội CĐV bóng đá Bình Dương là một trong những hội CĐV đông đảo, hoạt động bài bản, quy củ nhất hiện nay. Và trước trận đấu, hội CĐV này đã tìm đủ mọi cách kêu gọi khán giả tới sân, vậy mà cái sân vẫn trống.
Tại khán giả Bình Dương đã no chức vô địch? Hay tại họ chán kiểu làm bóng đá mà cứ mỗi năm lại thay một đội hình của lãnh đạo Bình Dương? Rõ ràng làm bóng đá phải có thành tích, vì thành tích là động lực cho những sự phát triển lớp lang, đường dài. Nhưng làm bóng đá, có thành tích mà lại không có khán giả thì đấy chắc chắn không phải là thứ bóng đá có thể đem lại niềm vui, đem lại khoái cảm cho người xem như ý nghĩa sâu xa, đích thực, cần phải có của môn thể thao này.
Buồn cho cầu thủ Bình Dương phải nhận cúp trong một cái sân trống trải. Nhưng theo nhận định của phần lớn các nhà báo có mặt trên sân thì cũng cần phải buồn cho chính những khán giả hiếm hoi đã đến sân, đã tin yêu, trung thành cùng đội bóng. Ai đời ngày nhận cúp - ngày mà lẽ ra cần phải thắng hơn bất cứ ngày nào khác, nhưng Bình Dương lại cất tới 8 vị trí chủ lực trên ghế dự bị và... trên khán đài. Ai đời, ngày nhận cúp mà sau khi tỷ số 1-1 được thiết lập, cầu thủ Bình Dương lại có nhiều tình huống chơi bóng như muốn... mở toang khung thành.
Thực ra, trước trận Bình Dương - Đà Nẵng, một trận đấu mà Đà Nẵng cần phải giành 3 điểm để nuôi hy vọng đứng vị trí thứ 3, cũng đã có những lo ngại về việc cầu thủ Bình Dương sẽ không ra sân với đội hình mạnh nhất và không đá đúng với phong độ tốt nhất của mình. Lý do nằm ở chỗ, ở vòng đấu trước, giữa lúc cả làng nghi ngờ Đà Nẵng sẽ thua người anh em “môi hở răng lạnh” HN.T&T của mình, qua đó giúp HN.T&T cạnh tranh ngôi vô địch với Bình Dương cho đến những giờ phút cuối cùng của mùa giải thì rốt cuộc là Đà Nẵng đã "chơi đẹp" và đã thắng. Cái thắng mà với nó, Bình Dương đã chắc chắn vô địch mà không phải đợi tới vòng đấu cuối cùng. Và người ta bảo là Bình Dương cần phải trả ơn Đà Nẵng.
Thực ra thì một ngày trước trận Bình Dương - Đà Nẵng, đã từng có phóng viên thẳng thắn đặt ra vấn đề ơn huệ với chính một lãnh đạo Bình Dương, nhưng vị này gạt phăng với lý do: "Chúng tôi đã từng thắng Đà Nẵng, và trong ngày nhận cúp thì chúng tôi càng cần phải thắng để mọi thứ trở nên hoàn hảo". Rốt cuộc thì cái mệnh đề "chúng tôi cần thắng" đã được đáp trả bằng một đội hình khuyết tới 8 vị trí chủ lực và khoảng 10 phút cuối chơi bóng như thể "mời ông xơi" vậy đấy!
Trưởng giải Tanaka Koji ngồi trên ghế VIP xem trận đấu rồi sau đó đã xuống sân đọc lời chúc mừng nhà tân vô địch Bình Dương. Ông đọc lời chúc mừng ngắn gọn - giống hệt như những câu trả lời chung chung, ngắn gọn mà ông thường đưa ra trong những lần hiếm hoi gặp gỡ truyền thông. Không biết là phía sau sự ngắn gọn ấy đang ẩn chứa cả một kế hoạch lớn nhằm cải tổ V.League hay là một sự bất lực mênh mông?
Đã đến lúc phải nói thẳng: Bóng đá Việt
| HLV trưởng ĐTVN "xem giò" U.19 Thông tin từ VFF cho hay, HLV trưởng ĐT U.19 Việt Nam Toshiya Miura đã bay sang Nhà cầm quân người Nhật cho hay, một trong những mục tiêu quan trọng của ông là phải giúp ĐT U.23 Việt Nam thi đấu thật sự ấn tượng tại SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6 năm tới ở Singapore. Việc "xem giò" ĐT U.19 nằm trong kế hoạch tuyển quân cho ĐT U.23 ở sân chơi quan trọng này. (Ngọc Anh) |