Như năm 2009, số lượng CMND được cấp cho người dân lên đến khoảng 22.000 chiếc. Để phục vụ người dân thuận lợi nhất, lực lượng Công an huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức làm tăng giờ đến 18h-19h trong ngày cũng như làm thêm ngày thứ 7 và chủ nhật phục vụ nhân dân.
Tại xã Tâm Thắng - xã có bà con công giáo, lực lượng Công an huyện đã đến tận xã để làm CMND cho bà con. Trong những thời điểm chuẩn bị cho học sinh trên địa bàn huyện thi tốt nghiệp, Công an huyện cũng trực tiếp đến các trường THPT trên địa bàn để làm CMND cho học sinh. Chỉ tính riêng từ tháng 3/2010 đến hết tháng 5/2010, Công an huyện đã cấp khoảng 5.100 CMND.
Công an huyện Quỳnh Lưu làm thủ tục cấp CMND cho người dân cả ngày thứ bảy, chủ nhật. Ảnh: N.H.
Cùng với đó, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũng luôn là vấn đề "nóng". Lưu lượng xe ôtô đặc biệt là xe khách qua địa bàn huyện rất lớn. Tuy nhiên, có mặt tại huyện Quỳnh Lưu, qua quan sát, chúng tôi nhận thấy hoạt động của các xe khách liên tỉnh đặc biệt là các loại xe khách chất lượng cao như Mai Linh, Văn Minh… đều có các điểm đón khách cố định. Xe khách không dừng đón khách dọc đường, người dân đội mũ bảo hiểm nghiêm túc khi tham gia giao thông. Có được kết quả như vậy là nhờ lực lượng CSGT Công an huyện luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như công tác tuần tra kiểm soát.
Để đảm bảo an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên, từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 5/2010, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền pháp luật tại 4 trường THCS và THPT trên địa bàn huyện phối hợp với Huyện đoàn tổ chức hội nghị ANTT trong nhiều trường. Tính từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2010, lực lượng CSGT huyện đã tổ chức hơn 200 ca tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý khoảng 2.161 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, đã lập biên bản 26 trường hợp đưa mãi lộ cho CSGT để xử lý.
Nói về các chuyên án được khám phá trong thời gian gần đây, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Quỳnh Lưu không thể không nhắc đến vụ án do "người nhện" Hồ Đức Thiện, 24 tuổi, trú tại xã Quỳnh Châu, thực hiện- một vụ án gây "đau đầu" cán bộ, chiến sỹ Công an huyện. Bởi, liên tiếp trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 5/2010, trên địa bàn huyện đột nhiên xảy ra đến 15 vụ đục két sắt chủ yếu vào ban ngày với tổng giá trị tài sản lên đến hơn 200 triệu đồng.
Việc có hàng loạt các vụ đục phá két, trộm tài sản xảy ra khiến nhiều người dân hoang mang cũng gây áp lực không nhỏ với các cán bộ chiến sỹ Công an huyện Quỳnh Lưu. Cả tháng trời, các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện "đau đáu" tìm "ẩn số" để giải mã chuyên án. Nhờ sự mưu trí và làm việc không mệt mỏi của các cán bộ chiến sỹ Công an huyện Quỳnh Lưu, "người nhện" Hồ Đức Thiện đã "sa lưới" và khai nhận thực hiện trót lọt 15 vụ đục két sắt.
Với những thành tích đạt được, trong những tháng năm 2010, Công an huyện Quỳnh Lưu liên tục được lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng các thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm