Ngày HLV Phan Thanh Hùng ra mắt cương vị tân HLV trưởng ĐTQG rồi tự tin tuyên bố: “Tôi sẽ đưa ĐT vào chung kết AFF Suzuki Cup năm nay” thì một chuyên gia lão làng đã bất ngờ thốt lên: “Lo đấy!”. Theo vị này thì cái lo không nằm ở chất lượng ĐT, bất chấp việc so với AFF Suzuki Cup 2 năm về trước, ĐT hiện thời đang có nhiều dấu hiệu sa sút; cũng chẳng nằm ở việc các đối thủ của chúng ta ngày một đáng ngại hơn, mà nằm ở chỗ ông Hùng liệu có nói được quân, và khiến quân nghe theo mình?
Ông Hùng xưa nay nổi tiếng là một người hiểu thời, hiểu đời và hiểu người, nên từ khi còn làm HLV trưởng SHB Đà Nẵng cho tới khi cầm quân HN.T&T, ông đều biết phải làm gì để thu phục lòng quân. Và thực tế cho thấy, dù có những thời điểm nọ kia không hẳn đồng tình với những quyết sách của ông, nhưng về cơ bản, quân ông luôn nghe ông răm rắp. Vậy thì hà cớ gì một HLV giỏi “dụng nhân” như ông Hùng lại khiến vị chuyên gia nói trên lo ngại về việc có nắn được ĐTQG theo ý mình, và có khiến các cầu thủ đá theo chỉ đạo của mình?
Đứng trước câu hỏi này, vị chuyên gia không ngại ngần cho biết: “Mọi thứ bắt nguồn từ chính trận “chung kết V.League” năm nay giữa Hà Nội T&T và Sài Gòn Xuân Thành đấy”. Thấy người nghe có vẻ ngơ ngác, vị này giải thích luôn: “Cả làng đều đã biết, đấy là một trận đấu mà HN.T&T của Phan Thanh Hùng đã chơi một thứ bóng đá tiêu cực. Nói trắng ra là họ không chịu vùng lên quyết thắng để lấy ngôi vô địch cho mình, mà lại chủ trương giữ tỉ số hòa, để dâng cúp vào tay người anh em SHB.Đà Nẵng của mình. Một khi quân của mình không thể hiện được một thái độ thi đấu trong sạch như vậy thì khi lên làm HLV trưởng ĐTQG, ông Hùng liệu có thể dạy các cầu thủ phải đá trong sạch, đá tử tế hay không?”.
Vẫn theo vị chuyên gia này thì gần 1/3 cầu thủ SG.XT đang khoác áo QG, và chỉ cần chạm mặt những cầu thủ này ở ĐTQG thôi, chứ chưa cần tới việc phải chỉ đạo, dạy dỗ họ có thể cũng đã khiến ông Hùng phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Nghe những phân tích như thế này chợt nhớ thời bóng đá bao cấp ngày xưa, khi ĐTQG được dẫn dắt bởi một thầy nội “bất hảo” và khi ông thầy này đề nghị các cầu thủ phải gồng lên đá hết mình thì trong một lần trà dư tửu hậu nhiều cầu thủ không ngại nói thẳng với nhau: “Ông ấy có sạch đâu mà bắt mình phải sạch!”.
Trở lại với những cái khó của ông Phan Thanh Hùng như phân tích của vị chuyên gia lão làng nói trên, có lẽ cũng phải thấy rằng trong hoàn cảnh của mình ông Hùng đáng thương hơn đáng trách. Bởi xét cho cùng thì trên cương vị thuyền trưởng CLB HN.T&T ông cũng chỉ là một người làm thuê, mà đã là người làm thuê thì mấy ai có được cái dũng khí “bộp thẳng mặt” người đi thuê mình như ông Lê Thụy Hải?
Ở đây, có thể là ông Hùng và cả các học trò của ông Hùng trong màu áo HN.T&T rất muốn đá sòng phẳng, đá tưng bừng trong trận “chung kết” V.League năm nay để chạm tay vào cúp, nhưng trong tư cách của những người làm thuê, phải thực hiện “ý chỉ” của những người bỏ tiền nuôi sống mình, họ buộc phải giữ hòa, phải nằm sân câu giờ để tạo nên một trong những trận chung kết dị kỳ, quái thai nhất trong lịch sử BĐVN?
Rất mong là các tân tuyển thủ QG hiểu được hoàn cảnh ấy để thông cảm cho ông Hùng, thay vì làm khó ông và phá phách ông bằng cái suy nghĩ máy móc: “Ông ấy có sạch đâu mà đòi mình phải sạch!”.
Nếu không có được một cái nhìn thấu hiểu cảm thông như thế thì tiền đồ của ĐTQG tại AFF Suzuki Cup năm nay là cực kỳ nguy hiểm!