"Cán bộ về với mình đúng ngày Tết"
Nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Yên Bái 114km, với độ cao trung bình so với mặt biển khoảng 800m, trong đó đỉnh núi cao nhất hơn 2.900m, Trạm Tấu những ngày này đang chìm trong sương mù và giá buốt. Ở Trạm Tấu có gần 80% đồng bào người Mông, hơn 16% đồng bào người Thái… Chúng tôi về Trạm Tấu đúng ngày 1/12 âm lịch - ngày Tết truyền thống của người Mông, thế nên chuyến công tác lại càng thêm có ý nghĩa.
Tại điểm phát quà ở trung tâm huyện, không khí rộn ràng như trẩy hội của bà con các dân tộc thuộc diện được về đây nhận quà. Quà của Báo CAND và Công ty cổ phần Tân Việt Bắc lần này là một chiếc chăn bông ấm, các mặt hàng nhu yếu phẩm khác và một phần tiền mặt. Tổng trị giá mỗi túi quà là 300 ngàn đồng.
Có mặt từ điểm phát quà ở thị trấn Trạm Tấu từ đầu giờ chiều, Sùng A Măng năm nay 33 tuổi, ở xã Trạm Tấu, phấn khởi cho biết: "Xã thông báo mình được nhận quà từ hôm qua, cả xã có 5 hộ được nhận quà đợt này, tất cả đều là hộ nghèo". Nhà Sùng A Măng có hai đứa con, trò chuyện với chúng tôi anh cho biết: Năm nay do lúa bị rầy nâu phá hoại nên mất mùa, hoàn cảnh khó khăn lắm. "Có quà này là mình mừng lắm, về cho mấy đứa con ăn Tết luôn".
Cùng đi với Sùng A Măng là Mùa A Chu, 25 tuổi cũng ở xã Trạm Tấu. Nhà Chu có một vợ và một đứa con nhưng cũng thuộc hộ nghèo.
Cụ bà Tráng Thị Nghi hộ độc thân ở xã Bản Mù đến đây từ sớm. Từ nhà lên đến trung tâm huyện cụ phải cắt rừng đi mất 4 giờ đồng hồ. Anh Giàng A Tồng - Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã phải đi cùng cụ kiêm luôn "phiên dịch viên" vì cụ không biết tiếng kinh. Hỏi cụ Nghi sinh năm nào cụ lắc đầu không nhớ. Ở vùng rừng núi cheo leo này, ngày tháng nhiều khi cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Điều những người như cụ Nghi cần là những gì thiết thực hằng ngày cho cuộc sống. Cụ Nghi không có chồng, không con và là 1 trong 10 hộ nghèo của xã Bản Mù được nhận quà dịp này.
Anh Giàng A Tồng hồ hởi: Bà con phấn khởi lắm vì hôm nay đúng vào ngày Tết truyền thống của người Mông lại được nhận quà của Báo CAND và Công ty cổ phần Tân Việt Bắc. Được biết Bản Mù là xã thuộc diện khó khăn nằm trong Chương trình 135 của Chính phủ. Cả xã có 8 thôn, bản với 12 chòm dân cư, trong đó đường đi đến bản xa nhất của xã này cũng mất… 1 ngày đi bộ.
Thượng tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng ban TKTS Báo CAND, đại diện Công ty cổ phần Tân Việt Bắc và lãnh đạo chính quyền địa phương trao quà cho người dân.
Mang tấm lòng miền xuôi về miền ngược
Những món quà được gửi đến đồng bào huyện Trạm Tấu hôm nay đã được cán bộ, chiến sỹ của Báo CAND chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Từ việc chọn những chiếc chăn bông đẹp nhất, ấm áp nhất để gửi tặng bà con, đến việc lựa chọn từ chai dầu ăn hay loại nhu yếu phẩm khác… tất cả đều được lựa chọn kỹ và đóng gói gửi từ Hà Nội lên các tỉnh vùng cao.
Tận tay trao những suất quà cho bà con, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng ban Thư ký Tòa soạn Báo CAND - Trưởng đoàn công tác đã chia sẻ: Đây là tấm lòng của Công ty cổ phần Tân Việt Bắc, của Báo CAND và lực lượng Công an gửi tới đồng bào nhân dịp xuân về Tết đến. Theo thông lệ hằng năm mỗi dịp Tết Nguyên đán Báo CAND & Chuyên đề ANTG lại tổ chức nhiều đoàn công tác mang quà Tết đến đồng bào nghèo khắp mọi vùng miền của đất nước. Quà tuy nhỏ nhưng đó là tình cảm của miền xuôi hướng về đồng bào còn nghèo khó ở vùng Tây Bắc xa xôi. Nhớ đến những người dân giữ rừng, giữ đất ở vùng quê cách mạng là trách nhiệm mà những người làm Báo CAND và Chuyên đề ANTG luôn nâng niu trân trọng. Gửi những món quà nhỏ tới đồng bào mong rằng bà con sẽ luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tích cực chăm lo cho ngôi nhà, mảnh vườn của mình để có cuộc sống ấm no đồng thời tiếp tục có những đóng góp tích cực trong công tác giữ gìn ANTT nơi vùng núi rừng Tây Bắc.
Cùng chung suy nghĩ đó, ông Nguyễn Hữu Lực, đại diện Công ty cổ phần Tân Việt Bắc cũng mong rằng những món quà nhỏ bé sẽ mang lại cho đồng bào Trạm Tấu thêm ấm lòng trong những ngày cuối năm giá lạnh.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu, ông Nguyễn Phú Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu đã cảm ơn tấm lòng của Báo CAND và Công ty cổ phần Tân Việt Bắc. Ông Cường cho biết khi biết tin đoàn công tác của Báo CAND và Công ty cổ phần Tân Việt Bắc sẽ lên thăm và tặng quà cho bà con trong dịp Tết, lãnh đạo địa phương và bà con dân bản rất cảm động. "Ngày giáp Tết dẫu rằng các anh có trăm công ngàn việc nhưng đã gác lại để vượt hàng trăm kilômét về với bà con dân bản trong giá lạnh, nghĩa cử đó, tình cảm đó thật khiến cho chúng tôi xúc động. Trong nghèo khó mới trân trọng và thấy được sự quý giá của những món quà miền xuôi dành cho miền ngược".
Trạm Tấu ngày cuối năm, trong cái lạnh buốt giá vẫn cảm nhận được sự ấm nồng của tình cảm của sự gắn bó và sẻ chia. Mang một chút hơi ấm của mùa xuân về để mọi người, mọi nhà đều có Tết, đó là niềm hạnh phúc mà những người làm Báo CAND và Chuyên đề ANTG luôn tâm niệm