Một bức ảnh gần mười cán bộ của Ty Công an Thái Bình với gương mặt tươi rói trước khi lên đường chi viện, một bức ảnh kèm bức tâm thư của liệt sỹ, Anh hùng LLVT Phan Văn Viêm giao ước với người em trai giữ vững lời thề "Trung với Đảng, hiếu với dân" trước khi lên đường vào Nam chiến đấu... Dù cho rất nhiều người trong số họ đã nằm lại ở chiến trường miền
"Không chiến thắng không trở về quê hương"
Những ngày ấy, cả Thái Bình đều một lòng cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thái Bình là tỉnh đầu tiên đạt năng suất 5 tấn thóc/hecta và cũng là một trong những địa phương có tỷ lệ thanh niên đi bộ đội (so với tỉ lệ dân số) cao nhất cả nước. Hoà chung với khí thế cách mạng của Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà, khi cần chi viện cho chiến trường miền
Từ những năm 1967 trở đi, hơn 300 CBCS của Công an tỉnh Thái Bình đã lên đường, chi viện cho miền Nam. Trong đó có 3 đồng chí giữ cương vị Phó Trưởng ty, hơn 20 đồng chí giữ chức vụ Trưởng, Phó trưởng phòng; Trưởng, Phó Công an huyện, thị xã gương mẫu xung phong lên đường.
Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Phó trưởng Ty Công an, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Tỉnh ủy, Chính ủy Công an nhân dân vũ trang là người lên đường đầu tiên (năm 1961). Số cán bộ, chiến sỹ Công an Thái Bình được chi viện cho An ninh miền Nam qua các năm công tác, chiến đấu tại mặt trận Khu V, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, là những vùng phải chịu đựng nhiều hy sinh, gian khổ nhất.
Xa gia đình, quê hương, chiến đấu giữa lòng địch, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, của ngành, sự che chở thương yêu của đồng bào, đồng chí miền Nam, các đồng chí đã phát huy truyền thống cách mạng, trung kiên của quê hương Thái Bình, của lực lượng Công an Thái Bình. Tất cả các đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, một số người bị địch bắt, tra tấn, tù đày nhưng vẫn giữ vững khí tiết cách mạng, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ kính yêu.
Sau ngày thống nhất đất nước, 28 đồng chí đã mãi mãi nằm lại với miền Nam thân yêu, nhiều đồng chí để lại một phần xương máu ở chiến trường, bị di chứng chiến tranh đến tận hôm nay. Nhiều đồng chí đã trở về công tác tại Công an Thái Bình, có đồng chí đã ở lại công tác tại những địa phương đã từng sống và chiến đấu trong chiến tranh. Các đồng chí đều đã trưởng thành, nhiều đồng chí giữ các chức vụ lãnh đạo trong ngành.
Xúc động làm sao khi đứng trước ngôi nhà nhỏ của gia đình liệt sỹ Ngô Gia Bảo, từng công tác tại Công an thị xã Thái Bình nằm sâu trong xã Điệp Nông (Hưng Hà). Căn nhà trống vắng, tuềnh toàng, bởi gia đình anh Bảo có 3 người con trai thì đã lần lượt hy sinh.
Năm 1964, đang học lớp Trưởng, Phó Công an thị xã, biết chiến trường miền
Mọi người kể lại rằng, trước ngày hy sinh, anh còn trèo lên quả đồi sau nhà hét vang "Giết hết giặc Mỹ mới trở về quê hương". Nhưng ác thay, ngay ngày hôm sau, bom giặc đã rơi trúng căn hầm mà anh Bảo cùng đồng đội và gia đình cơ sở đang ẩn náu. Bốn người cán bộ An ninh và ba người trong gia đình cơ sở bị bom giặc vùi chết. Mộ anh Bảo sau này đã được quy tập về nghĩa trang của xã Cam Chính, huyện Cam Lộ. Trong phòng truyền thống của Công an tỉnh Thái Bình hiện vẫn lưu giữ bức tâm thư của liệt sỹ, Anh hùng LLVTND Phan Văn Viêm, Trưởng Công an huyện Thụy Anh với người em trai của mình trước lúc lên đường.
Sau này, từ chiến trường xa xôi, anh Viêm vẫn thường xuyên gửi thư về động viên vợ và em gái ở nhà hăng hái tham gia lao động sản xuất, xây dựng quê hương, nuôi dạy con nên người và hẹn ước "Không chiến thắng, không trở về". Do có nhiều thành tích xuất sắc, đồng chí Phan Văn Viêm đã được đề bạt Ủy viên Ban An ninh tỉnh, Trưởng Ban An ninh thị xã Kon Tum.
Ngày 29/10/1971, đồng chí Viêm và đồng chí Lê đã sa vào vòng vây của địch. Hai anh đã quyết chiến đấu đến cùng, đội nắp hầm bắn xối xả về phía bọn địch cho đến hơi thở cuối cùng… Bọn địch đã mang xác các anh phơi giữa sân vận động để uy hiếp tinh thần quần chúng và khủng bố tinh thần cách mạng của chiến sĩ ta. Đêm xuống chúng mang thi thể hai anh đi thủ tiêu không cho bà con khâm liệm. Sự hy sinh anh dũng của hai cán bộ An ninh đã dấy lên cao trào cách mạng trong quần chúng ở vùng cao nguyên trong thời gian sau đó...
Tri ân của người còn sống
Lãnh đạo Ty Công an Thái Bình ngày ấy luôn xác định làm tốt công tác thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ sẽ góp phần quan trọng, tạo sức mạnh tinh thần, động viên người ra đi yên tâm công tác, chiến đấu, đồng thời để thân nhân của họ cũng yên lòng, phấn khởi. Hầu hết những CBCS chi viện cho chiến trường đều được đề nghị thăng cấp, nâng lương vượt cấp, trước niên hạn. Đảng ủy, lãnh đạo Ty Công an đã thường xuyên dành thời gian tổ chức, thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các đồng chí chi viện cho An ninh miền
Đối với những đồng chí có con đến tuổi trưởng thành, Ty Công an phối hợp các ngành chức năng tạo điều kiện sắp xếp việc làm, học hành cho trên 60 trường hợp con em. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Ty Công an đã vận động CBCS và trích quỹ phúc lợi tặng quà nhân dịp lễ, Tết, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng nghĩa tình đó mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc... Nhiều bà, nhiều chị khi viết thư cho chồng, cho con kể chuyện hậu phương khiến người ra đi xúc động trước sự quan tâm của tổ chức mà thêm phấn khởi, chắc tay súng.
Sau ngày hoà bình lập lại, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương đối với những CBCS chi viện cho An ninh miền