Ngày 22/11, làm việc với chúng tôi tại Chi hội Chữ thập đỏ phường An Phú, bà Trần Thị Huệ (56 tuổi), cư ngụ tại tổ 6, khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) kể lại: "Năm 1999, gia đình tôi hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn lắm, chồng chạy xe ôm không đủ nuôi 7 miệng ăn. Tôi xuống Chợ Lớn (Sài Gòn) mua ít trái cây bày bán ngay trước cổng chợ. Có một lần được mấy người rủ nhau đi hiến máu nhân đạo, lấy máu cứu giúp bệnh nhân nghèo, tôi định nhờ chị em ghi tên đăng ký nhưng nghĩ mình làm nghề buôn thúng bán bưng, sức khỏe có hạn, nếu cho máu có cơ nhỡ gì thì làm sao nuôi được các con, tôi lại thôi. Sau đó vài tháng, lại có cuộc vận động hiến máu tiếp theo, tôi nghĩ thay vì mình nên bỏ tiền ủng hộ để người nghèo có điều kiện mua máu chữa bệnh, nay trực tiếp cho máu, giữ tiền ủng hộ mua đồ ăn thức uống bồi dưỡng sức khỏe thì sẽ tốt hơn. Lần ấy, chồng và con tôi tự nguyện ghi tên để được hiến máu. Từ hồi ấy đến nay, tôi đã tự nguyện hiến máu nhân đạo 28 lần”.
Sau lần tự nguyện hiến máu đầu tiên, bà Huệ theo chồng về sống tại Bình Dương. Thời gian này, phong trào hiến máu nhân đạo ở phường An Phú ngày càng được nhân rộng. Bà Huệ trở thành tình nguyện viên xuất sắc ở phường. Từ năm 2000 đến nay, năm nào bà Huệ cũng tham gia đầy đủ các đợt hiến máu ở phường, thị xã tổ chức. Bà còn xung phong lên tuyến trên, tự nguyện tham gia đội hiến máu đột xuất. Bà Huệ vận động 7 thành viên trong gia đình mình đăng ký tên trong đội tình nguyện hiến máu đột xuất.
Nói về phong trào hiến máu tình nguyện ở khu phố 1A và gia đình bà Huệ, chị Trần Thị Hà – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường An Phú cho biết: “Từ tấm gương hiến máu nhân đạo của các thành viên trong gia đình bà Huệ, phong trào tự nguyện hiến máu nhân đạo của nhân dân tổ 6, khu phố 1A, phường An Phú đã được nhân rộng và nâng cao.
Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam năm nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã tặng Bằng khen cho gia đình bà Huệ cũng như nhân dân tổ 6, khu phố 1A vì đã có nhiều thành tích, đóng góp tích cực trong các đợt hiến máu nhân đạo ở địa phương”