Đến nay, cái tên "Búp Sen hồng" đã trở nên quen thuộc với các hội từ thiện, trung tâm bảo trợ trẻ em, chính quyền địa phương, những địa chỉ bất hạnh được giúp đỡ... tại nhiều nơi; đặc biệt là các tỉnh, thành miền Trung. Ra đời tại Quảng Trị, hội đã nổi bật lên với các hoạt động ủng hộ, giúp đỡ trẻ em nghèo, bất hạnh, cứu trợ cho người dân vùng lũ... với số tiền hàng chục triệu đồng. Tiếp đó, với nhu cầu mong muốn giúp đỡ của các bạn sinh viên ở xa hơn, hội đã thành lập thêm nhóm tại Huế và Đà Nẵng. Sau này, khi nguồn kinh phí đã phát triển, hội còn hướng đến những đối tượng là người già không nơi nương tựa, những gia đình có hoàn cảnh bất hạnh...
Chị Lê Thị Kim Nhạn, một trong số những người sáng lập ra "Búp Sen hồng" cho biết, thời sinh viên chị đã tích cực tham gia các hoạt động của hội ở những vùng núi cao, xa xôi, hẻo lánh như A Lưới (Thừa Thiên - Huế), Tây Giang (Quảng Nam)... Càng đi, chị càng hiểu thêm giá trị của cuộc sống và đã tự nhận lấy trách nhiệm phải chia sẻ, giúp đỡ người không may mắn. Sau khi ra trường, về công tác tại Trung tâm Dạy nghề Tổng hợp thị xã Quảng Trị, chị vẫn sát cánh cùng "Búp Sen hồng" làm từ thiện ngay tại quê hương mình.
Để có nguồn kinh phí dồi dào hoạt động, bên cạnh sự đóng góp của mỗi cá nhân, thành viên của hội đã không ngừng sáng tạo, năng nổ trong các hoạt động nhằm tạo ra nguồn kinh phí bổ trợ như: bán hoa, vé xem phim gây quỹ vào các dịp lễ lớn; hay tổ chức các đêm trình diễn nghệ thuật với mục đích từ thiện, trực tiếp đến các tổ chức doanh nghiệp nhằm vận động quyên góp, ủng hộ...
Tại TP Hồ Chí Minh, hội luôn tổ chức tặng quà định kỳ vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Rằm Trung thu cho các em nhỏ cơ nhỡ tại Mái ấm Bừng sáng, Tổ ánh sáng Phụ nữ (quận 10), Mái ấm Sơn Kỳ (quận Tân Phú), Mái ấm ga Sài Gòn (quận 3)...
Còn ở TP Huế, ngoài những hoạt động bổ trợ cộng đồng, hội đã tổ chức lớp học tình thương cho trẻ em xóm vạn đò; mở Quỹ "Tiếp sức tới lớp" tặng phần thưởng cho các em có cố gắng trong học tập và chịu khó đến lớp. Đặc biệt, gần đây hội còn nhận được sự giúp đỡ của các bạn du học sinh người Nga...
"Búp Sen hồng" tặng quà người già neo đơn tại Quảng Bình.
Đáng kể nhất là việc tổ chức thành công chương trình "Học gói bánh chưng, trao nụ cười xuân" tại Huế, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 400 người là học sinh, phụ huynh, các nhà hảo tâm, đã quyên góp được gần 80 triệu đồng, đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ của hội trong công tác từ thiện. Hiện tại, hội đang tiến hành đồ án: "Khảo sát nhu cầu hỗ trợ vùng cao" tại một số xã vùng cao đặc biệt khó khăn tại huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế...
Với những cống hiến không biết mệt mỏi ấy, hội đã nhận được sự giúp sức của các thành viên là y, bác sĩ, nhà văn, nhà báo, doanh nhân, nghệ sĩ nhiếp ảnh, ca sĩ... khắp nơi trên cả nước.
Chị Kim Nhạn cho biết thêm, "Búp Sen hồng" đang gấp rút chuẩn bị tổ chức trao quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 2012 cho các em nhỏ có hoàn cảnh nghèo, bất hạnh trên địa bàn Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. Đây được coi là hoạt động từ thiện lớn nhất của hội từ trước đến nay dành cho trẻ em, với nguồn kinh phí hơn 60 triệu đồng.
Với mục tiêu "Vì một thế giới ngày mai tươi sáng hơn cho những trẻ em nghèo, bất hạnh", các thành viên của hội rất vui, do bởi Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các chính quyền địa phương nhiều nơi. Đó cũng là tấm lòng vàng của mọi người nhằm giúp các em nghèo, bất hạnh được vui vẻ, đầm ấm trong cộng đồng, vơi đi phần nào khó khăn, mặc cảm trong cuộc sống...