Bụi núi trong đôi chân…
Barcelona đã tới sân Wembley sớm hơn dự kiến vì sợ bụi núi lửa đang hoành hành ở Iceland sẽ khiến các sân bay ở châu Âu phải đồng loạt đóng cửa. Một năm về trước, cũng vì bụi núi lửa ở Iceland mà vào phút chót, Barca phải hành quân sang thành Milan dự trận bán kết lượt đi Champions League với Inter Milan bằng xe bus, với tổng cộng 14 giờ di chuyển. Sự thật kinh hoàng đó đã khiến cầu thủ Barca bị bòn rút thể lực, và kết quả là trên sân nhà của Inter, họ đá vật vờ, rồi thua dễ 1-3.
Nói vậy để thấy trước trận chung kết Champions League năm nay, việc thầy trò Guardiola chấp nhận di chuyển sớm để tránh bụi núi lửa và những tác hại của nó cũng chính là một cách để… giữ lửa cho mình. Và một khi ngọn lửa ấy được giữ nguyên, sức mạnh của những nhà vô địch Tây Ban Nha, dĩ nhiên là sức mạnh của một gã khổng lồ. Hai lá phổi của gã khổng lồ ấy chính là hai chuyên gia làm bóng bậc thầy: Xavi - Ininesta. Trái tim của gã khổng lồ ấy là Messi - cầu thủ sở hữu một cái chân dường như không phải của con người, mà là của Thượng đế, của một đấng tối cao.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Barca không chỉ có Messi, Xavi hay Iniesta, mà Barca với thứ bóng đá Tiqui - Taca là cả một tập hợp hoàn hảo, nơi mà mỗi một thành viên trong tập hợp ấy đều di chuyển như nhau và đều tham gia những nhiệm vụ công - thủ giống nhau.
Chính vì Tiqui - Taca khôn lường đến mức ấy nên suốt 3 năm qua, đại kình địch của Barca ở Tây Ban Nha là Real Madrid dù đã làm mọi kiểu mọi cách, kể cả việc mời về "người đặc biệt" Mourinho mà vẫn không thể ngăn được cỗ máy chiến thắng này.
Cũng chính vì Tiqui - Taca khôn lường như thế mà nó đang trở thành lời thách thức ghê gớm đối với phần còn lại của thế giới bóng đá. Lời thách thức mà hơn bao giờ hết, đối thủ của Barca trong trận chung kết đêm nay - Manchester United cần phải giải mã và chiến thắng.
24 giờ trước trận đấu với M.U, cùng với việc khẳng định một đội hình toàn diện, không sứt mẻ, HLV Guardiola đã cho các học trò xem lại những đoạn video vinh quang của Barca trong quá khứ. Và ông coi đấy như một cách để thực hiện nốt nhiệm vụ còn lại của một HLV trước một trận đánh lớn: đốt cháy tinh thần cầu thủ.
Một khi tinh thần đã được đốt cháy, và một khi sức mạnh chuyên môn tiếp tục được duy trì, các cầu thủ Barca tự tin rằng chính mình, chứ không phải là những ngọn núi lửa ở Iceland mới làm các CĐV Manchester khiếp sợ!
… Và bông hoa trên ngực
Cứ mỗi lần đến sân Wembley và cứ mỗi lần dự một trận chung kết là HLV Alex Ferguson lại có thói quen cài một bông hoa phăng màu đỏ trên ngực áo. Bông hoa phăng ấy đã có lần sáng rực rỡ, chẳng hạn như lần M.U thắng nghẹt thở Bayer Munich ở chung kết Champions League hơn 10 năm trước, nhưng lại có lần rệu rã, ủ dột, như lần M.U thua chính Barcelona ở chung kết Champions League 2 năm trước.
Có một sự thực là để chuẩn bị cho trận chung kết đêm nay, Ferguson đã cùng các học trò xem đi xem lại cuộc đối đầu 2 năm trước. Cuộc đối đầu mà M.U đã bất ngờ chơi đôi công, bất ngờ tạo ra những cơ hội, nhưng kỳ lạ là chỉ sau 10 phút thì họ đã bị cuốn vào quỹ đạo của Barca để rồi thua nhanh, thua thảm, thua không… phản kháng.
Ferguson nói rằng chính cái thua ấy đã cho ông rất nhiều bài học trong việc tìm cách trị Barca. Còn Ferdinand thì nói: "Tôi vẫn rất cay cú trận thua kỳ lạ đó. Và đêm nay tôi muốn đòi Barca cả vốn lẫn lời". Câu hỏi đặt ra: M.U sẽ đòi như thế nào trong bối cảnh mà scandal tình ái của Ryan Giggs (tiền vệ nổi tiếng là chung thủy, chỉn chu này mới bị tố là có thời gian dài "ăn vụng" với hoa hậu xứ Wales) không ít thì nhiều cũng làm ảnh hưởng tới không khí chung toàn đội? Và, M.U sẽ đòi như thế nào khi mà so về chất lượng đội hình và khả năng triển khai chiến thuật, họ vẫn bị đánh giá thấp hơn Barca một bậc?
Muốn trả lời câu hỏi, cần phải thấy rằng, bên cạnh 2 thất thế nói trên, M.U lại cũng có 2 ưu thế khác so với đối thủ. Đó là được đá ở sân Wembley chắc chắn họ sẽ có được một lực lượng CĐV áp đảo so với Barca. Mà yếu tố CĐV như thừa nhận của chính Guardiola bên phía Barca thì "sẽ có tác động không nhỏ tới diễn tiến trận đấu".
Ở một phương diện khác, HLV Ferguson với gần một nửa thế kỷ chinh chiến vẫn được đánh giá là cao cơ hơn và có nhiều "bài vở" hơn so với một Guardiola chỉ đáng tuổi con mình.
Vậy nên mặc dù "bông hoa M.U" đang lép vế trông thấy và đang bị bủa vây dữ dội bởi "núi lửa Barca" nhưng cái khả năng màu đỏ của bông hoa làm tê liệt màu đỏ của ngọn lửa là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Ở đời, không có chỗ cho sự hoàn hảo?
Ở chiến trường Wembley đêm nay, nếu bụi núi lửa của Barca làm ủ dột bông hoa phăng M.U thì cũng có nghĩa là thế giới bóng đá tính đến thời điểm này đã bất lực với một cỗ máy chiến thắng được lập trình bởi triết lý Tiqui - Taca mà lò đào tạo của Barca suốt bao năm nay gây dựng. Điều đó cũng có nghĩa là một Barca vô đối, một Barca hoàn hảo chính thức được hiện hữu và xác tín.
Nhưng ở đời, làm gì có chỗ cho sự hoàn hảo - đấy là điều mà người ta vẫn hay nói với nhau. Và đêm nay, nếu điều ấy đúng thì chắc chắn Barca phải "chết", bụi núi lửa phải bị dập tắt, và một bông hoa phăng nhỏ nhoi, xinh đẹp, phải được tôn vinh.
Tôi chọn M.U cũng vì đặc điểm này. Vì, ở đời không có chỗ cho sự hoàn hảo, chứ không phải vì M.U mạnh hơn và xứng đáng chiến thắng hơn!