Trong ngôi nhà cấp 4 giản dị của Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nên rộn ràng bởi tiếng nói cười của đoàn viên thanh niên đến thăm hỏi, động viên mẹ. Ngôi nhà ấy vẫn sáng bừng lên những tấm bằng Tổ quốc ghi công, Huân chương kháng chiến được treo trang trọng giữa nhà. Mẹ Trương Thị Nên năm nay đã 92 tuổi, Mẹ có chồng và con hy sinh trong những năm chiến tranh, Mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Tại nhà mẹ Nên, đoàn viên thanh niên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần Mẹ; bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các Mẹ; đồng thời tri ân công lao của Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Tại đây, tuổi trẻ Công an Bình Phước đã tổ chức dâng hương tri ân Anh hùng liệt sỹ; tặng quà cho Mẹ; làm vệ sinh nhà cửa, đi chợ, nấu bữa cơm và ăn cơm cùng gia đình Mẹ.
Sau khi các công việc hoàn tất, các bạn đoàn viên đã quây quần cùng Mẹ bên mâm cơm và hát cho mẹ nghe những bài hát đong đầy tình cảm yêu thương. Bữa cơm cứ thế diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình để lại rất nhiều niềm vui, cảm xúc.
Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Công an tỉnh Bình Phước và Huyện Đoàn Đồng Phú khắc ghi truyền thống lịch sử hào hùng của các thế hệ cha anh và tiếp thêm động lực để nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Phụ nữ Công an Bình Phước thực hiện hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Công an Bình Phước thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình 3 liệt sỹ Cảnh sát PCCC