Vào trận, Brazil lao lên như một mãnh hổ và có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 30 do công của Ademir (người sau đó là vua phá lưới của giải). Sau khi Ademir ghi bàn, trọng tài cho trận đấu tạm dừng để các phóng viên đến từ 15 đài, báo khác nhau tràn vào sân Maracana phỏng vấn trực tiếp Ademir. Chung cuộc, Brazil thắng Mexico 4-0 nhưng người Brazil phải nhanh chóng quên đi chiến thắng này, bởi nó mở đầu cho một thảm họa lớn nhất lịch sử bóng đá xứ Samba - thảm họa Maracanazo (Brazil không thể vô địch).
4 năm sau, World Cup được tổ chức tại Thụy Sĩ, Brazil lại gặp Mexico cũng trong trận khai mạc và nghiền nát đối thủ 5-0. Nhưng một lần nữa, Brazil không thể chạm tay vào cúp vàng để rồi tạo ra một lời nguyền: Brazil không thể vô địch nếu đá trận khai mạc.
Trận đấu gần đây nhất giữa Brazil và Mexico tại một kỳ World Cup là Chile năm 1962. Brazil khi đó là đương kim vô địch thế giới nhưng phải rất vất vả mới hạ được Mexico 2-0 nhờ các pha lập công của Zagallo (phút 56) và Pele (phút 73). Khác với 2 lần hủy diệt Mexico trước đó, chiến thắng khó nhọc lần này lại giúp Brazil trở thành đội bóng thứ 2 trong lịch sử (sau Italia) bảo vệ thành công chức vô địch của mình.
Một điều thú vị hơn cả là Zagallo, người đã mở tỷ số cho Brazil trong trận đấu kể trên sau này đã dẫn dắt Brazil tới Mexico năm 1970 và giúp Selecao giành chức vô địch thế giới lần thứ 3, đồng thời giành vĩnh viễn Cúp Nữ thần vàng Jules Rimet.
Đêm nay, Brazil gặp lại Mexico sau 52 năm. Và tất nhiên Neymar cùng các đồng đội phải nối gót các tiền bối, giữ sạch mành lưới và đưa bàn thắng vượt qua số 11