Khách quan mà nói đường vào chung kết của U.19 Hoàng Anh lần này có sự yểm trợ rất nhiều của yếu tố may mắn. May vì ở trận cuối vòng bảng, đội đã để thua U.21 Sedney 1-2 và chỉ lách vào bán kết nhờ màn bốc thăm kịch tính. May còn vì ở trận bán kết, đối thủ "đàn anh" U.21 Việt Nam đã chọn sai đấu pháp khi chủ động phòng ngự, nhường thế trận, để rồi sau đó thua nghiệt trên chấm phạt đền.
Hai trận vòng bảng và trận bán kết, U.19 Hoàng Anh vẫn đá đúng với phong cách của mình: một thứ bóng đá nhỏ, nhuyễn dựa trên nền tảng kĩ thuật tốt của các cầu thủ. Nhưng điểm chết thể lực (hậu quả của việc phải thi đấu liên miên, mà theo thống kê của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh là trên dưới 40 trận/năm) đã khiến lối chơi này không được vận hành một cách trơn tru, nhịp nhàng như mong muốn. Thậm chí khi đối thủ đá rát, không ngại va chạm, các học trò của huấn luyện viên Grachen đã rơi vào trạng thái ức chế. Hình ảnh những Văn Sơn, Hồng Duy chủ động trả đũa đối phương, hình ảnh át chủ bài Công Phượng vung chân đá vào biển quảng cáo trong trận bán kết với U.21 Việt Nam đã nói lên tất cả. 24 giờ trước trận chung kết, huấn luyện viên Grachen khẳng định các cầu thủ đang ở một trạng thái tốt nhất về phong độ, nhưng nếu không giải quyết được những vấn đề thể lực, tâm lý như đã kể trên, không dễ để cỗ máy U.19 vận hành như ý mình.
Trong khi U.19 Hoàng Anh càng đá càng để lộ điểm yếu về thể lực và tâm lý, thì U.21 Thái Lan càng đá càng quật khởi. Không ai nghĩ sau khi bị U.21 Malaysia dẫn 3-0 ở trận bán kết, các cầu thủ Thái lại có thể gỡ 3 đều rồi thắng ngược bằng những loạt luân lưu nghẹt thở. Sức sống tinh thần được thổi lên từ trận bán kết kỳ diệu đó, cộng với quyết tâm phục hận U19 Việt Nam sẽ khiến người Thái nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào. Ai cũng biết, thế hệ U.19 Việt Nam trình làng bằng chiến thắng 3-2 trước Thái Lan ở giải U.19 Đông Nam Á 2013. Đến giải U.22 Đông Nam Á 2014, U.19 Việt Nam lại thắng Thái Lan 1-0 ở bán kết - trận đấu mà người Thái đã dùng tất cả các võ, cả võ chuyên môn lẫn võ phi chuyên môn, nhưng cuối cùng vẫn tức tưởi với thân phận bại binh của mình.
Nói như ông bầu Đoàn Nguyên Đức, cha đẻ của đội U.19 Việt Nam thì những trận đấu với Thái Lan luôn có ý nghĩa đặc biệt. Những năm 90 của thế kỷ XX, trong tư cách của một cổ động viên, ông Đức luôn tức tối khi chứng kiến cảnh thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam bị người Thái quật ngã không thương tiếc. Đến đầu những năm 2000, khi nhảy vào làng bóng, cắm ngọn cờ tiên phong của bóng đá doanh nghiệp Việt Nam, bầu Đức cũng nghĩ nhiều đến người Thái, và cũng đã từng sử dụng chiến lược lấy người Thái làm nòng cốt cho đội nhà. Bảy năm về trước, khi phá đi hàng chục hécta cao su và đầu tư hàng chục triệu đô để xây Học viện bóng đá HAGL JMG, bầu Đức mơ ước sẽ có ngày bóng đá Việt Nam giật vàng SEAGames - cái SEAGames mà theo toan tính của ông thì người Thái là đối trọng hàng đầu. Thế cho nên, những chiến thắng trước Thái Lan luôn tạo cho ông bầu cũng đồng thời là Phó Chủ tịch VFF này một cảm giác đặc biệt.
Bầu Đức chưa tiết lộ việc mình có đến xem trận chung kết tối nay hay không (để tránh áp lực cho các cầu thủ) nhưng trao đổi với báo chí, ông thể hiện một niềm tin lớn vào việc thầy trò Graechen sẽ đánh bại người Thái, đổi màu huy chương sau trận chung kết thứ 4 kể từ khi trình làng.
Tối nay, bóng lăn trên sân và lăn trong lòng bầu Đức.
| Chờ Công Phượng... ra chiêu Sau khi kết thúc vòng đấu bảng, HLV Graechen đã công khai nhắc nhở thứ bóng đá có phần ích kỉ thái quá của Công Phượng. Đến trận bán kết, Công Phượng đã chơi bóng đồng đội hơn, cũng đồng nghĩa với hiệu quả hơn. Tuy nhiên, phải thấy rằng, cả những pha đi bóng cá nhân lẫn những tình huống phối hợp đồng đội của Công Phượng đều đã nằm trong bộ nhớ của đối phương nên rất dễ bị đối phương bắt bài. Thực tế 3 trận chung kết thất bại của đội U.19 Việt Nam trước đây cũng đến từ việc Công Phượng và những đồng đội của Công Phượng không thể hiện được bài vở mới mẻ đột biến nào so với những trận đấu trước đó. Vũ khí tiên quyết để U.19 HAGL giải quyết U.21 Thái Lan nằm ở việc rốt cuộc tối nay chúng ta có thể tung ra những miếng võ bất ngờ nào không? (Ngọc Anh) |