Năm Quý Tỵ, nhìn ở cấp độ ĐTQG, bóng đá Việt
Ông Phúc tâm sự rằng, ngoại trừ ý nghĩa của một trận đấu đầu năm, đây cũng là trận đấu mà sau đó ĐTVN phải nghỉ đến gần cuối năm mới tiếp tục thi đấu trở lại ở vòng loại Asian Cup, do vậy một chiến thắng lúc này sẽ mang lại những lợi đơn lợi kép.
Nhìn ở cấp độ CLB, ngay đầu tháng 3 thì cuộc chơi cấp CLB cũng sẽ trở lại với hành trình V.League và giải hạng Nhất QG – một cuộc chơi mà bây giờ nhìn vào ai cũng thấy cả tá lý do để mà… lo lắng. Lo từ việc nhiều đội bóng giải thể, dẫn tới chuyện V.League chỉ còn 12 đội (thay vì 14 đội như trước), lo tới chuyện các đội bóng vẫn đang khó trên khó dưới ở phương diện “tài chính”, và không loại trừ khả năng vì thế mà sẽ có những đội bóng phải tiếp tục bỏ cuộc chơi.
Nói chung, nếu nhiệm vụ của ĐTQG (đơn thuần chỉ tham dự vòng loại Asian Cup 2015) là khá nhẹ nhàng thì nhiệm vụ duy trì sự hào hứng (nếu có) của V.League và giải hạng Nhất lại là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nó thậm chí còn khó hơn cái mục tiêu phải đá tốt, và cố gắng có huy chương của ĐT U.23
Song ngẫm ra, những chuyển động của ĐTQG, ĐT U.23 QG và các CLB mới chỉ là những chuyển động bề nổi. Năm con Rắn, bóng đá Việt
Nghe đâu, hai cái tên sáng giá nhất ngồi vào ghế chủ tịch VFF, một là người của Tổng cục, được nhìn nhận là một nhân vật điển hình của “mô hình Nhà nước”; một là người ngoài Tổng cục, suốt nhiều năm qua luôn được nhìn nhận là một “tay hòm chìa khoá” giàu uy tín. Ngay cả giới bóng đá bây giờ cũng chia rẽ, khi mà một nửa tỏ ra thích phương án thứ nhất, vì cho rằng đấy là phương án an toàn, nhưng một nửa còn lại thì đặc biệt ủng hộ phương án hai, với suy nghĩ rằng trong hoàn cảnh khó khăn, cần sự xuất hiện của một nhân vật dám nghĩ dám làm.
Tuy nhiên, nhìn lại các đời chủ tịch VFF xưa nay, dễ thấy là có những người mà trước khi nhiếp chính thường nói và làm rất mạnh tay, nhưng khi nhiếp chính rồi thì hoặc chỉ “nói” để đánh bóng thương hiệu cá nhân mình, hoặc lại nói theo kiểu… không có vấn đề, không có nội dung gì cả.
Và bóng đá Việt Nam chết ở chỗ ấy - ở cái chỗ mà người đứng đầu nền bóng đá không đủ tâm, đủ tầm, đủ cả sự kiên nhẫn của một người “nằm gai nếm mật” để chèo lái nền bóng đá qua cơn hiểm nghèo. Đấy là còn chưa nói, sau khi chọn xong ghế chủ tịch rồi, BĐVN chắc chắn lại xuất hiện một ông TTK mới thay cho ông TTK hiện tại Ngô Lê Bằng đã xin rút vì thất vọng. Và hậu trường làng bóng đồn đoán rằng người thay ông Bằng nhiều khả năng sẽ lại là một người cũ ở VFF, gắn với nhiều sự cố của VFF, và từng vì những sự cố ấy mà phải ra đi. Nếu người mới thực chất lại là một “người cũ tai tiếng” như thế, xem ra bóng đá Việt
Nói chung, năm con Rắn chỗ khó nhất của BĐVN không nằm ở mặt trận SEA Games hay V.League, mà nằm ở mặt trận chính trường VFF - cái chính trường mà bóng chưa chạy nhưng đã có nhiều cuộc chạy đua hậu trường, và từ những cuộc chạy như thế, người ta vẫn chưa tìm thấy nhân vật khả dĩ nào để gửi gắm niềm tin.
Thôi thì ngày đầu năm, hãy cứ hy vọng năm con Rắn tưởng là “hung” rồi sẽ trở thành năm “cát” (cũng giống như năm con Rồng tưởng là “cát” nhưng cuối cùng lại hoá “hung”). Và từ những vòng luân chuyển hung hung - cát cát, hãy cầu chúc cho bóng đá Việt