Ấn tượng Indo và Malay…
"Số 1" là chủ nhà Indonesia chăng? Thật tình trận xuất quân vừa đá vừa chơi cũng thắng đậm Campuchia 6-0 chưa nói lên quá nhiều điều, bởi đơn giản là trận đó Campuchia đá quá "tơ". Nhưng rõ ràng là 6 bàn thắng cũng đã cho thấy khả năng dứt điểm của các chân tiền Indonesia.
Ca ngợi khả năng dứt điểm của Indonesia trước Campuchia hẳn sẽ có người ôm bụng cười lăn bò càng, nhưng nếu biết rằng Singapore phải chật vật lắm mới ghi vào lưới Campuchia 2 bàn, và nếu biết rằng ở bảng còn lại, U.23 Việt Nam đã bị chỉ trích rất nhiều vì những pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi, hẳn sẽ thấy 6 bàn thắng mà Indonesia ghi được có một giá trị riêng của nó. Trong 6 bàn thắng ấy, tiền đạo Patrich đóng góp 2 bàn, và anh cũng chính là cái tên ấn tượng trong lối đá tấn công cuồn cuộn sóng của chủ nhà. Có thể nói, với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, và với một thứ bóng đá tấn công giàu ý tưởng, giàu luôn cả sức, Indo hứa hẹn sẽ tiến rất sâu tại giải đấu này.
Không đá tấn công như Indonesia, ĐKVĐ SEA Games Malaysia lại gây ấn tượng theo cách khác. Cái cách mà ở đó họ sẵn sàng nhường trận địa cho Singapore (trận 1) và cho cả Thái Lan (trận 2), nhưng lại luôn biết cách tung đòn khiến đối phương giật hụi. 90 phút đá với một Thái Lan được nhận diện là "kèo trên", Malaysia đã tỏ ra cực kỳ nguy hiểm với bài khoét biên để rồi từ đó những đường chuyền chết người được cứa vào trung lộ. Trong cách chơi này, vai trò của số 10 - đội trưởng Baddrol là cực lớn. Anh chàng di chuyển rộng, vừa là chủ nhân của những đường chuyền sắc sảo từ tuyến hai, vừa sẵn sàng ào lên tuyến 1 dứt điểm ăn bàn. Baddrol thể hiện giá trị chuyên môn đồng thời cũng thể hiện luôn giá trị tinh thần khi mà nhìn vào cách chơi bóng rừng rực lửa của anh, phần còn lại của U.23 Malaysia chắc chắn cũng phải nhiệt theo 5, 7 phần. Tấn công bài bản, sút xa chuẩn xác, Malaysia cũng cho thấy sự ưu việt về thể lực với bằng chứng là khoảng 15 phút cuối trận, trong khi cầu thủ Thái Lan khó nhọc di chuyển thì cầu thủ Malaysia vẫn còn thể bắt tốc độ, chạy ầm ầm.
SEA Games 2 năm trước, khi Malaysia thắng Thái Lan 2-1 bằng những bàn thắng cuối trận thì ai cũng bảo đấy là thắng may. Cũng SEA Games 2 năm trước, khi Malaysia thắng Việt Nam 1-0 trong trận chung kết để ngạo nghễ làm vua Đông Nam Á thì ai cũng bảo đấy là một ông vua được nhào nặn bởi vận số, chứ không bởi thực tài. Nhưng SEA Games này, nhìn cái cách Malaysia công phá Singapore, rồi đá trên chân người Thái sẽ thấy rằng họ mạnh mẽ và bản lĩnh thật sự. Và như thế chính Malaysia cùng chủ nhà Indonesia đã tạo nên những ấn tượng rõ rệt nhất tại SEA Games 26, tính đến lúc này.
Thất vọng Việt Nam, Thái Lan, Philippines
Thái Lan phải đến chiều nay mới đá trận thứ 2 với kèo dưới Campuchia trong khi Việt Nam đã ra quân 3 trận, nhưng cảm nhận chung về 2 đội bóng này là "thất vọng"(!).
Cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều vào giải với tuyên bố "vô địch" và đều được nhìn nhận như ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Nhưng ứng cử viên số 1 Thái Lan đã có 90 phút chơi bóng thảm hại trước Malaysia. Thảm hại không chỉ từ những đôi chân trên sân mà còn từ cái cách ngồi bất động với gương mặt buồn thảm buồn thiu của ông HLV trưởng trên cabin huấn luyện. Người Thái có thể đổ tại là U.23 của mình phải nhường không dưới 3 cầu thủ, trong đó có chân sút nổi danh Dangda cho ĐTQG thi đấu ở vòng loại World Cup 2014, nhưng thực tình ngay cả khi không có được những con người tốt nhất, Thái Lan cũng không thể chơi vô hồn, lạc lối đến vậy.
Lạc tới độ Malaysia chỉ cần khoan đi khoan lại hai bên hành lang là hệ thống phòng ngự của Thái Lan đã lộ ra vô số khoảng trống, còn hệ thống tấn công thì thôi, khỏi nói: Ngoại trừ bàn gỡ hòa 1-1 đến từ khoảnh khắc xuất thần của Natarid, cầu thủ tấn công của Thái Lan không chiếm nổi trung tuyến, nên không "bói" nổi những cơ hội độc địa trước khung thành đối phương.
Không thua thảm như Thái Lan, nhưng 2 trận thắng, 1 trận hòa trước những đối thủ bị đánh giá là "yếu hơn mình" của U.23 Việt Nam cũng làm người ta thất vọng. Sự thất vọng đến từ những cái đầu nặng nề quá mức khiến cho cả một hệ thống vận hành một cách ì ạch, không hồn vía.
Ở SEA Games năm nay, không ai tin U.23 Philippines có thể cạnh tranh ngôi vô địch, nhưng người ta tin với ồ ạt những cầu thủ nhập tịch trong đội hình, các cầu thủ Philippines có khả năng lọt vào bán kết. Vậy mà 2 trận đầu tiên, Philippines thua từ Việt Nam đến Đông Timor - cái thua mà ở đấy họ vừa thể hiện sự lỏng lẻo trong kết cấu đội hình vừa "chứng minh giá trị" của một ông thầy giỏi hò hét, thích tuyên ngôn nhưng dường như vẫn chưa hiểu nổi, ngay chính quân của mình.
Nhưng vẫn phải chờ
Ấn tượng với Malaysia, Indonesia, thất vọng với Thái Lan, Việt Nam, Philippines, giới mộ điệu SEA Games năm nay hẳn còn phải bất ngờ với Đông Timor và Myanmar. Chính sách nhập tịch không giới hạn khiến đội hình Đông Timor bây giờ chẳng khác gì một "đội hình phủi của Brazil". Cái "đội bóng phủi Brazil" dưới sự dẫn dắt của một ông thầy Brazil đã chơi 3 trận đầu khá ấn tượng. Còn với Myanmar, sự ấn tượng lại đến từ tinh thần chơi bóng quả cảm và một thứ bóng đá lúc công - lúc thủ rất biết người biết ta. Rõ ràng là bóng đá nam SEA Games tính đến thời điểm này đã bắt đầu hé lộ những sắc màu đầu tiên.
Song vẫn phải thấy rằng: Ở một cuộc đấu đầy tính bất ngờ như bóng đá và trong một khu vực bóng đá đầy những sự đột biến và cả dị biến như Đông Nam Á thì những sắc màu tươi sáng ở giai đoạn khởi đầu hoàn toàn có thể biến dạng thành những sắc màu ảm đảm ở giai đoạn kế tiếp, và ngược lại!
| Đại cuộc hai bảng sau 3 lượt đấu Ở bảng A, ĐKVĐ Malaysia cùng U.23 Singapore với 4 điểm sau 2 trận đang tạm dẫn đầu. Chủ nhà Indonesia đứng thứ 3 với 3 điểm sau 1 trận. Thái Lan, Campuchia đều chưa có được điểm số nào. Với những gì các đội bóng thể hiện, dự đoán Malaysia và Indonesia sẽ dắt tay nhau vào bán kết. Ở bảng B, Myanmar, Việt Nam cùng có 7 điểm và cùng dẫn đầu, Đông Timor với 6 điểm xếp thứ 3, còn Lào, Philippines, Brunei coi như đã không còn khả năng tranh chấp. Với việc chỉ phải gặp Lào, Brunei ở 2 trận cuối, Việt Nam coi như cầm chắc vé vào bán kết. Vé còn lại sẽ là cuộc tranh chấp tay đôi với cơ hội chia đều cho Myanmar và Đông Timor... Ngọc Anh |