Đến phút chót, Tổng cục TDTT, Liên đoàn, cùng bộ môn bóng bàn buộc phải sửa lại danh sách ĐT nam tham dự giải bóng bàn VĐ Đông Nam Á (diễn ra tại Vientiane - Lào, từ ngày 10 đến 14-10), sau khi phía CLB bóng bàn Tập đoàn Dầu khí QG (DKQG) dọa sẽ gửi đơn kiện lên cả Bộ VH,TT&DL về trường hợp cầu thủ Tô Đức Hoàng của đội mình bị loại một cách khó hiểu khỏi danh sách tập trung đội tuyển. Trước đó, phía CLB Tập đoàn DKQG đã kiện lên Tổng cục TDTT vì sao VĐV Tô Đức Hoàng của mình vừa có thành tích ở giải VĐQG, vừa trẻ tuổi nhưng lại không được chọn. Trong khi đó, bản danh sách cũ có những VĐV vừa thành tích kém, vừa quá tuổi lại có tên.
Đây không phải là lần đầu tiên ở đội tuyển bóng bàn có những rắc rối liên quan đến nhân sự. Tiêu chí tuyển chọn VĐV đáng lẽ phải công khai, minh bạch thì ở môn bóng bàn, luôn nhập nhèm, nặng tính “quân anh, quân tôi” hay ưu ái cho người thân quen. Bởi thế, phía CLB bóng bàn Tập đoàn DKQG đã chẳng ngần ngại nói thẳng trường hợp cầu thủ Huy Hoàng đã 32 tuổi nhưng vẫn được gọi lên tuyển là vì tay vợt này đang là con rể của ông Trưởng bộ môn, trong khi VĐV Tiến Đạt thành tích kém lại là học trò ruột của HLV trưởng.
Phản ứng của phía CLB bóng bàn Tập đoàn DKQG là hoàn toàn có cơ sở và đã nhận được sự đồng tình của người hâm mộ. Tuy nhiên cũng phải mất 3 cuộc làm việc với các bên liên quan, đòi hỏi của CLB bóng bàn DKQG mới được chấp nhận. Điều đáng nói, phía bộ môn và ĐTQG vẫn quyết định giữ nguyên danh sách cũ và bổ sung thêm 1 VĐV của CLB bóng bàn Tập đoàn DKQG. Cách làm này cho thấy phía bộ môn và BHL ĐTQG không thừa nhận mình sai và việc chấp nhận lời đề nghị của phía CLB Tập đoàn bóng bàn DKQG để cho yên chuyện.
Bản thân phía CLB bóng bàn Tập đoàn DKQG cũng thừa nhận mình đã đạt mục đích là có quân lên tuyển nên cũng không muốn làm lớn chuyện nữa, kẻo VĐV của mình phải chịu thiệt. Khi được người viết hỏi: “Có sợ quân của mình bị trù dập khi lên tuyển không, sau khi kiện cáo ầm ĩ thời gian qua?”, một vị lãnh đạo CLB DKQG trả lời rằng: “Thôi thì biết đến đâu, hay đến đó, cứ được lên tuyển là tốt rồi!”.
Thực tế, trong nhiều lần tập trung, do không phải quân do chính mình lựa chọn, HLV trưởng trên ĐTQG thường ít quan tâm. Lần tập trung này, dù còn 1 ngày nữa giải VĐ Đông Nam Á sẽ diễn ra, nhưng VĐV Tô Đức Hoàng của CLB DKQG vẫn chưa biết mình sẽ được sắp xếp đội hình như thế nào, đánh cặp với ai và không trừ khả năng thậm chí còn bị “ngồi chơi xơi nước” vì sử dụng hay không là do ý đồ của HLV trưởng.
Tất nhiên, chẳng phải VĐV nào, hay CLB nào cũng chịu ngồi yên vì bị đối xử thiếu công bằng như vậy. Đó là lý do mà từ năm 2005 tới nay, ít nhất đã có 4 giải châu Á và thế giới có các VĐV bỏ cuộc vì bất đồng nội bộ và cả sự thiếu chuyên nghiệp của trưởng đoàn hay HLV trưởng. Còn nhớ năm ngoái, ĐT bóng bàn nam Việt
Tại giải VĐ Đông Nam Á lần này, có một sự thật khá bi hài là các cây vợt hàng đầu Việt Nam tranh nhau suất tham dự, nhưng chỉ để làm “quân xanh” cho các đối thủ. Số là giải VĐ Đông Nam Á vốn chẳng được các nước trong khu vực quan tâm, bởi đây là sân chơi dành cho các VĐV trẻ, làm bước đệm cho SEA Games. Tuy nhiên, bóng bàn Việt
Từ chuyện lục đục nội bộ, tới bệnh thành tích hay những mục tiêu, định hướng không rõ ràng, cho thấy rõ sự trì trệ chưa thể thay đổi ở các nhà quản lý môn bóng bàn. Bảo sao cứ mỗi lần xuất ngoại là người hâm mộ bóng bàn nước nhà lại lo ngay ngáy với đội tuyển của mình