Bóc gỡ đường dây "tín dụng đen" ở Bình Phước

Ngày 8-10-2019, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã triệt phá thành công đường dây hoạt động cho vay lãi nặng do đối tượng Trần Đức Tuân, sinh năm 1990 tại tỉnh Thái Bình (tạm trú KP Phú Thanh, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài) cầm đầu.

Các "tay chân" phục vụ đắc lực cho Tuân gồm Trần Đăng Khoa, sinh năm 1985, Trần Ngọc Khương, sinh năm 1989, Đỗ Đức Thiệp, sinh năm 1992 và Trần Văn Sơn, sinh năm 1990 cùng quê tỉnh Thái Bình (tạm trú TP. Đồng Xoài).

Cuối tháng 8-2019, Ban chỉ huy Công an TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xác định có dấu hiệu của một đường dây cho vay nặng lãi đang hoạt động trên địa bàn nên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lập tổ công tác vào cuộc với yêu cầu phải nhanh chóng phá án.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.
Cơ quan Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.

Tiến hành rà soát, sàng lọc đối tượng, đầu tháng 9-2019, các trinh sát đã có trong tay bản danh sách về danh tính đối tượng cầm đầu cùng các "mắt xích" trong đường dây. Khi các trinh sát vận động được ba người vay tiền của băng nhóm này đứng ra tố cáo hành vi cho vay lãi nặng thì hồ sơ mà họ cung cấp không đủ chứng cứ buộc tội vì tất cả đều được chuyển hóa sang dạng giao dịch khác.

Trường hợp thứ nhất và thứ hai, người vay khẳng định là do gặp hoàn cảnh khó khăn nên đã vay của Tuân với lãi suất 10.000đ/1 triệu/tháng, nhưng thực tế Tuân cùng đồng bọn đã dùng chiêu trò yêu cầu người vay làm giấy bán chiếc xe gắn máy, dàn máy tính với giá thỏa thuận (thực tế không có chuyện mua bán xe xảy ra).

Sau khi ký giấy mua bán, người vay muốn nhận được tiền phải viết tiếp giấy thuê lại chiếc xe và dàn máy tính của chính mình với giá cao gấp nhiều lần đi thuê xe ngoài thị trường. Trường hợp thứ ba là hợp đồng cầm đồ trang sức cũng với lãi suất 1%/tháng, song thực tế khi, các đối tượng đã ngắt ngay tiền lãi lên đến 30%, chỉ giao cho người vay 70% còn lại mà vẫn phải ký nhận "đã nhận đủ số tiền ghi trên hợp đồng"…

Đầu tháng 10-2019, khi đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng và cũng là thời điểm thuận lợi, Ban chỉ huy Công an TP. Đồng Xoài đã chỉ đạo phá án. Sáng ngày 8-10, nhận được thông tin sau khi lừa được 2 người dân sử dụng dịch vụ "tín dụng đen" của mình, Tuân chỉ đạo cho đồng bọn là Trần Đăng Khoa và Trần Ngọc Khương trực tiếp gọi điện thoại và hẹn gặp hai người này tại một quán cà phê ở phường Tân Thiện thực hiện việc ký hợp đồng.

Hơn 9 giờ sáng, khi Khương, Khoa đang thực hiện giao dịch thì trinh sát bất ngờ ập vào bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm 2 hợp đồng cho vay tiền và 25 triệu đồng tiền mặt.

Hộ khẩu, CMND, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của con nợ và hợp đồng cho vay được tìm thấy trong phòng trọ của các đối tượng.
Hộ khẩu, CMND, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của con nợ và hợp đồng cho vay được tìm thấy trong phòng trọ của các đối tượng.

Khai thác nhanh từ Khương, Khoa, ngay trong ngày 8-10, cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với Đỗ Đức Thiệp, Trần Đức Tuân và Trần Văn Sơn, thu giữ một số hung khí như rìu, dao tự chế, mác cùng nhiều tài liệu giấy tờ có nội dung liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Đặc biệt cơ quan Công an còn thu giữ 1 bộ CPU máy tính được cài đặt phần mềm tự động kết nối với người truy cập trang thông tin quảng cáo cho vay tiền và tự tính toán tiền gốc, lãi mà người vay phải trả hằng tuần hoặc hằng tháng.

Theo lời khai của Trần Đức Tuân, trước đây Tuân từng cầm đầu băng nhóm cho vay lãi nặng hoạt động ở tỉnh Thái Bình, nhưng chỉ làm "cò con" để lấy tiền mua ma túy về sử dụng. Năm 2017, khi Công an địa phương thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, một số đối tượng trong đường dây của Tuân bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và phải chịu hình phạt của pháp luật, riêng Tuân may mắn thoát được vì thời điểm đó hắn đi dự đám cưới của một người bạn ở Hải Phòng, nhưng sau đó vẫn bị Công an địa phương áp dụng biện pháp răn đe, gọi hỏi.

Nhận thấy không còn đất dung thân, Tuân tìm vào TP. Hồ Chí Minh nhờ một người bạn đưa đi tìm mối "làm ăn". Trong một lần lên chơi với nhóm bạn đang làm việc tại khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Tuân phát hiện có nhiều công nhân trong khu nhà trọ thường xuyên đi vay tiền lẫn nhau để xử lý những tình huống khẩn cấp trong cuộc sống nhưng họ đều có chung hoàn cảnh nên cũng không thể trợ giúp nhau được nhiều.

Nhận thấy đây là cơ hội kiếm được nhiều tiền, Tuân bàn với người bạn kia cùng làm, nhưng người bạn này lắc đầu nên không thực hiện được. Với quyết tâm hình thành đường dây "tín dụng đen", Tuân về quê rủ thêm đối tượng từng có tiền án là Trần Đăng Khoa gom tiền vào thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng.

Để quảng cáo hoạt động và lôi kéo được nhiều người vay tiền của mình, Tuân, Khoa cho in hàng loạt tờ rơi có kèm theo số điện thoại với nội dung: "Hỗ trợ tài chính, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần có giấy CMND, hộ khẩu hoặc giấy tờ xe…Giải ngân trong vài giờ…", đem dán ở trụ điện hoặc bờ tường các khu nhà trọ.

Khi có người hỏi vay tiền, Tuân, Khoa sẽ hẹn giờ rồi trực tiếp tìm đến nơi ở hoặc nơi thuê trọ để thăm dò, nếu là công nhân và thế chấp giấy CMND thì chỉ cho vay từ 500.000đ-1.000.000đ, nếu có hộ khẩu hoặc giấy tờ xe thế chấp thì mức cho vay giao động từ 2-5 triệu đồng. Tất cả các khoản cho vay, người vay tiền phải chịu mức lãi suất thỏa thuận từ 7.000đ đến 10.000đ/1 triệu đồng/ngày (tức từ 20%-30%/tháng) và Tuân, Khoa ngắt tiền lãi ngay khi giao tiền cho người vay.

Đến ngày hẹn mà không trả được thì Tuân, Khoa yêu cầu người vay chuyển thành trả góp nhưng số tiền gốc được tính gộp cả 70% đưa cho người vay trước đó và 30% mà chúng ngắt lãi. Nếu không thể trả góp được nữa, Tuân ra lệnh cho Khoa cùng một số đàn em mang rìu và mác đến nhà con nợ nói chuyện…

Sau hơn một tháng hoạt động, nhóm của Tuân bị các nhóm giang hồ khác liên tục xua quân đến đánh dằn mặt buộc phải dọn đi nơi khác. Thân cô, thế cô, Tuân đành phải ngừng hoạt động, cùng Khoa dọn về phòng trọ của một người bạn cùng quê ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tá túc.

Trần Đức Tuân và các "tay chân"
Trần Đức Tuân và các "tay chân"

Trong thời gian "thất nghiệp", Tuân, Khoa thường ra quán cà phê ngồi và thấy một số người nói chuyện với nhau về một số công ty trong các khu công nghiệp ở Bình Dương không đảm bảo các yếu tố về môi trường sẽ buộc phải di dời lên vùng ven TP. Đồng Xoài nên cả hai bàn nhau bắt xe đò lên xem thử. Nhận thấy khu vực này có ít băng nhóm giang hồ, cả hai quyết định gom 700 triệu đồng mang lên Đồng Xoài thực hiện hoạt động cho vay.

Rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước, lần này Tuân, Khoa không cho in tờ rơi mà đến các khu nhà trọ tìm những đối tượng có máu me cờ bạc, đặc biệt là những người cùng quê để kết giao đồng hương rồi thông qua những người này giới thiệu hoạt động cho vay đến các nhóm công nhân và người dân địa phương.

Với 700 triệu vốn ban đầu, chỉ trong vòng chưa đầy bốn tháng cho vay đã thành gần 1,2 tỷ đồng. Thấy trục lợi quá dễ, Tuân, Khoa quyết định về quê vay thêm 1,7 tỷ đồng, thâu nạp thêm các đối tượng từng có tiền án, tiền sự ở quê Thái Bình là Đỗ Đức Thiệp, Trần Văn Sơn và Trần Ngọc Khương đưa vào phục vụ cho hoạt động tội phạm của mình.

Do là người có nhiều vốn nhất và có thâm niên hoạt động lâu nhất nên được giao nhiệm vụ điều hành chung và quản lý toàn bộ lượng tiền ra vào hằng ngày, Khoa, Khương được giao nhiệm vụ gặp gỡ và ký hợp đồng với các "đối tác" ở TP. Đồng Xoài, còn Thiệp, Sơn quản lý địa bàn huyện Chơn Thành, Hớn Quản và mở mang sang thị xã Bình Long cùng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Để quản lý tiền bạc và vận hành đường dây, Tuân xuống TP. Hồ Chí Minh đặt mua một phần mềm có bảo mật có bản quyền ứng dụng trên internet mang về cài đặt vào máy tính. Thông qua phần mềm này, cứ mỗi khi có người liên hệ vay tiền, Tuân chỉ việc nạp thông tin cá nhân là máy tính sẽ tự động tính được tiền vốn và lãi mà người vay phải trả hằng tuần hoặc hằng tháng tùy theo hợp đồng.

Ngoài ra cứ sau mỗi ngày hoạt động, chỉ cần bấm vào lệnh Zum là có ngay kết quả số hợp đồng đã ký, số tiền xuất ra và thu vào… Tính cho đến thời điểm bị bắt, chỉ hơn một năm, từ số vốn 700 triệu đồng cùng 1,7 tỷ vừa được bổ sung cách đây gần hai tháng, đã đẻ ra thành gần 6 tỷ đồng.

Đức Cương

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.