Sáng 10/1, trong cái rét tái tê của mùa đông Hà Nội, người Thủ đô đang rất náo nức đón chờ sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, khắp phố phường ngập tràn cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu. Những tuyến phố xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình là một không gian đặc biệt hoành tráng.
Từ đường Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long… tất cả đều một màu đỏ, màu vàng rực rỡ. Trong không khí ấy, phóng viên Báo CAND đã tới Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cơ quan thường trực thuộc Tiểu ban Bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XI, tất cả đã… lên đường.
Thiếu tướng Vũ Xuân Sinh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết: "Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng là nhiệm vụ quan trọng của toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh vệ nói riêng nhằm góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội.
Trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về việc thành lập Tiểu ban Bảo vệ Đại hội gồm 12 đồng chí là lãnh đạo các Tổng cục, Văn phòng Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng tiểu ban; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là cơ quan thường trực.
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành khảo sát kỹ lưỡng 9 khách sạn được bố trí là địa điểm ăn nghỉ của đại biểu; Trung tâm Hội nghị Quốc gia là nơi tổ chức Đại hội, các tuyến đường đại biểu thường xuyên đi lại.
Trên cơ sở đó xây dựng hàng chục kế hoạch, phương án bảo vệ sát với thực tế địa bàn, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trực tiếp và gián tiếp tham gia công tác bảo vệ, huy động tối đa các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để phục vụ cho công tác bảo vệ. Quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ trong Bộ Tư lệnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ chính trị vinh dự và nặng nề.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định tư tưởng, vai trò, tổ chức và nhiệm vụ được giao của mình, khắc phục mọi khó khăn, tập trung toàn tâm toàn ý, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ngày 7/1, lực lượng Cảnh vệ đã tổ chức ra quân, mỗi người lính đã đi vào vị trí…
Gặp Đại tá Nguyễn Văn Cậy, Trưởng phòng Bảo vệ mít tinh hội nghị và khách quốc tế (Phòng 7) khi máy bộ đàm chỉ huy của anh từ các cơ sở báo về không một phút ngừng nghỉ. Đại tá Nguyễn Văn Cậy cho biết, Phòng 7 là đơn vị chủ lực, gánh vác trách nhiệm rất nặng nề để bảo vệ thành công Đại hội Đảng lần này.
Trước giờ phút ra quân, Trưởng phòng 7 đã hứa với đồng chí Thiếu tướng Tư lệnh và Trưởng Tiểu ban An ninh là sẽ cố gắng với tinh thần cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Hiện nay, Phòng 7 đã bố trí lực lượng bảo vệ toàn bộ khu vực bên trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm báo chí của Đại hội Đảng.
Các địa điểm ăn nghỉ, các điểm tham quan, giải trí của đại biểu cũng được lực lượng Cảnh vệ triển khai hoàn tất. Là đơn vị có "nghề tiếp cận" nên các sĩ quan giỏi đều đã được bố trí tiếp cận các Trưởng đoàn đại biểu tại 8 khách sạn lớn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, như khách sạn La Thành, Mường Thanh, Thắng Lợi, Tây Hồ, Chu Văn An…
Mỗi đoàn đều có một sĩ quan giỏi tiếp cận, mỗi xe là một cán bộ cận vệ, có một số đoàn có tới 2 xe. Do yêu cầu công việc rất cao đòi hỏi một lực lượng tiếp cận hùng hậu, ngoài cán bộ, chiến sĩ trong phòng có chuyên môn cao, đơn vị đã "nhờ" các đơn vị bạn chi viện như Trung đoàn 600 bảo vệ tại một số khách sạn có đại biểu ăn ở, đi lại…
Đại tá Nguyễn Văn Cậy nhấn mạnh, ngày 10/1, các đại biểu từ miền Nam đã về Thủ đô Hà Nội đông đủ. Từng cán bộ, chiến sĩ đã "vào việc" để bảo vệ các đoàn an toàn tuyệt đối. Trước đó, các phương án bảo vệ đã được khảo sát rất kỹ càng, lên các phương án tổng thể, các sự kiện để có các phương án bảo vệ tối ưu.
Ngoài cán bộ, chiến sĩ trong Phòng 7 đã rất điêu luyện trong nghề bảo vệ khách mít tinh, hội nghị và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh đã "điều" thêm một số cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị khác về hỗ trợ. Với đội ngũ này đã được tập huấn kỹ càng, hiểu rõ về tầm quan trọng bảo vệ thành công Đại hội Đảng, việc thành thạo các phương án tác chiến đã được Bộ Tư lệnh phê duyệt…
Trước đó, sáng 8/1, các lực lượng bảo vệ đã tổ chức diễn tập các phương án bảo vệ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã duyệt và kiểm tra tất cả các nơi ăn ở. Lực lượng Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã triển khai đúng như kế hoạch của Tiểu ban An ninh. Trong điều kiện tiết trời Hà Nội rét căm căm, chuyện ăn nghỉ của người lính cận vệ cũng gặp nhiều trở ngại.
Đại tá Nguyễn Văn Cậy cho biết, đối với những cán bộ, chiến sĩ tiếp cận các đoàn đại biểu tại các khách sạn cũng đã được bố trí các điểm nghỉ, nhưng với tinh thần khắc phục khó khăn để đạt mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn các đại biểu.
Có một vấn đề Đại tá Cậy hơi ái ngại, anh chia sẻ: "Thông thường, lính tiếp cận "diện" comple để biểu hiện sự trọng thị, mến khách, nhưng trời rét tái tê như thế này, để đảm bảo sức khỏe thì anh em phải "độn" nhiều áo bên trong. Nhưng, họ cũng đã quen với gian khổ vất vả rồi nên chẳng có gì đáng lo ngại lắm…"