*23h hôm nay: Hà Lan - Đan Mạch.
*1h45 sáng mai: Bồ Đào Nha - Đức.
Khi được hỏi đội bóng nào nhiều khả năng sẽ vô địch Euro, anh chàng điển trai Cristiano Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha không quên ca ngợi đội bóng của mình nhưng cũng không chối bỏ một thực tế: Tây Ban Nha mạnh nhất.
Khi được hỏi ĐT Đức liệu có thể phục thù được nỗi đau bại tướng trong trận chung kết Euro 4 năm về trước hay không, nhiều cầu thủ Đức, trong đó có Đội trưởng Philipp Lahm tự tin cho biết: “Chúng tôi sẽ phục thù thành công”. Như thế có nghĩa trong khi Bồ Đào Nha không dám tin vào khả năng vô địch của mình thì dàn cầu thủ Đức lại đang tin mãnh liệt vào điều đó.
Sự khác biệt này cũng là dễ hiểu thôi, bởi trong khi Đức là một thế lực của bóng đá châu Âu thì Bồ Đào Nha trải qua nhiều giải đấu vẫn được nhìn nhận như một anh chàng “học tài thi phận”, trong khi Đức hiên ngang tiến đến VCK Euro 2012 sau 10 trận toàn thắng ở vòng đấu bảng thì cũng ở cái vòng bảng ấy, Bồ Đào Nha cứ thế trầy trật, leo lét, để rồi cuối cùng chỉ có thể dự Euro sau 2 trận đấu play off.
Thực ra, trong thành phần ĐT Bồ Đào Nha hiện nay có khá nhiều cầu thủ nổi tiếng, mà nổi nhất chính là những cái tên như Ronaldo – người vừa trải qua một mùa bóng rất thành công với rất nhiều bàn thắng tại Real Madrid và Nani – người đã được ca ngợi cao độ trong màu áo của M.U.
Nhưng bao giờ cũng thế, vấn đề của bóng đá Bồ Đào Nha là cái tôi của các ngôi sao dường như luôn được đặt cao hơn cả một tập thể, mà việc trung vệ lão luyện Carvalho mới đây quyết định giã từ ĐTQG vì mâu thuẫn với BHL là một dẫn chứng điển hình.
Còn một vấn đề cốt tử khác: Bồ Đào Nha với lối chơi kĩ thuật, chuyền ban ngắn được ví von như “Brazil của bóng đá châu Âu”, nhưng đẳng cấp của họ thua xa…
Đức – đối thủ của Bồ Đào Nha rạng sáng mai chính là một đội bóng mang “chất châu Âu” điển hình. Những năm gần đây, dù dưới các đời HLV Klinsmann, Joachim Loew, ĐT Đức đã chơi bóng mềm mại, biến hóa hơn so với hình ảnh một “cỗ xe tăng” truyền thống thì về căn bản đó vẫn là một đội bóng với phần lớn những cầu thủ điển hình cho sức vóc và ý chí.
Khoảng một tuần trước thềm Euro, HLV Joachim Loew có đôi phần lo âu với chấn thương của Schweinsteiger – cầu thủ đóng vai trò càn quét quan trọng ở khu vực giữa sân. Nhưng những thông tin mới nhất cho hay Schweinsteiger đã dần bình phục và hoàn toàn đủ thể lực để chơi trọn 90 phút với Bồ Đào Nha. Có Schweinsteiger, hệ thống phòng ngự từ xa của Đức sẽ được đảm bảo vững vàng hơn và bộ tứ tấn công ở phía trên gồm Podolski – Oezil – Mueller – Gomez sẽ có thể công phá đối thủ một cách khôn lường, biến hóa hơn.
Nếu phải chỉ ra một lo ngại của ĐT Đức vào lúc này thì đó chính là khả năng vắng mặt trung vệ kỳ cựu Mertersacker vì chấn thương. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước trận đấu, HLV Loew nói rằng để chống lại tốc độ và sự khôn ngoan của Ronaldo, hàng phòng ngự Đức cần phải có những con người mạnh nhất, và duy trì một khả năng tập trung cao nhất. Vậy thì cái khoảng trống mà Mertersacker để lại (nếu đến phút chót anh vẫn không thể ra sân) rất có thể sẽ là nơi mà Ronaldo cùng các đồng đội của mình “đánh chiếm”.
Xét ở tất cả các yếu tố, từ truyền thống, bản lĩnh tới phong độ, ĐT Bồ Đào Nha hiện tại khó có thể so sánh được với ĐT Đức. Vì thế sẽ không bất ngờ nếu một lần nữa họ lại phải khóc hận trước người Đức giống như mình đã từng khóc hận tại tứ kết Euro 4 năm về trước