Binh lính Ai Cập bị cáo buộc cưỡng ép “khám trinh tiết” phụ nữ

Quân đội Ai Cập đã vào cuộc để tạo ra một diện mạo hoà bình mới trên đất nước Ai Cập có từ 3 tháng nay. Nhưng hiện tại, đang có nhiều lời buộc tội nổi lên khi các cô gái trẻ quy kết cho các binh lính đã cưỡng ép họ thực hiện các "thủ tục kiểm tra trinh tiết" nhằm nỗ lực kiểm soát dân số. Câu chuyện dưới đây đề cập đến lời kể của một cô gái trong cuộc, cô đã có một cuộc phỏng vấn với hãng tin Spiegel của Đức về thực hư của lời buộc tội.

Chậm rãi bật quẹt ga đốt thuốc lá, rồi hít một hơi dài để lấy lại can đảm khi kể về hoàn cảnh của mình, cô gái mô tả cách thức mà quân lính Ai Cập mặc quân phục đã đánh đá cô và các phụ nữ trẻ khác, họ ra lệnh cho các cô phải ngay lập tức cởi bỏ quần áo, nằm lõa thể trước các quân nhân, chân các cô gái bị banh ra và một nhân viên trong bộ y phục màu trắng vẻ như bác sĩ ung dung thực hiện thao tác "khám trinh tiết" của các cô gái.

Salwa Husseini Gouda là một cô gái nhỏ nhắn với bờ môi cong và đôi mắt hình quả hạnh trông rất khả ái. Chiều nay, cô gái 20 tuổi có vẻ mệt mỏi. Cô khẽ hút một điếu thuốc lá khác. Không khí oi ả, nhiệt độ ngoài trời tăng lên đáng kể tại thủ đô Cairo luôn luôn bụi bặm và ồn ào.

Salwa Husseini Gouda thẩn thờ cho biết: "Tôi không hề biết rõ lý do tại sao họ lại bắt giữ tôi cũng như những phụ nữ khác ngay tại Quảng trường Tahrir. Tôi đang đứng trước một chiếc xe tăng tại thời điểm đó, có thể đó là lý do chính. Trông cứ như tôi là một tên tội phạm nguy hiểm".

Theo những người chứng kiến, những người đàn ông đã xông thẳng vào Quảng trường Tahrir, trung tâm của phong trào cách mạng Ai Cập, vào buổi chiều 9/3/2011 và  tấn công vào những người biểu tình. Họ không mặc đồng phục. Salwa Husseini Gouda bức xúc nói: "Họ giống như lũ côn đồ. Họ gọi tôi là con điếm rồi đánh thẳng vào mặt tôi".

Phụ nữ biểu tình tại Quảng trường Tahrir nhằm biểu thị với thế giới về một sự sáo rỗng. Theo Báo cáo về giới toàn cầu (GGR) thuộc Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) thì qua đánh giá bình đẳng giới ở 134 quốc gia, Ai Cập đứng ở vị trí 125 vào năm 2010.
Phụ nữ biểu tình tại Quảng trường Tahrir nhằm biểu thị với thế giới về một sự sáo rỗng. Theo Báo cáo về giới toàn cầu (GGR) thuộc Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) thì qua đánh giá bình đẳng giới ở 134 quốc gia, Ai Cập đứng ở vị trí 125 vào năm 2010.

Gouda nói rằng cô bị sốc thật sự khi một nhóm đàn ông đã đánh đập cô và khoảng 20 phụ nữ khác, họ dồn ép các cô vào Bảo tàng Ai Cập và bàn giao lại cho phía quân đội. Gouda vẫn không thôi bức xúc: "Tôi không thể nào tin nổi rằng quân đội lại đứng đằng sau vụ bạo động này. Rồi thì quân đội cưỡng ép chúng tôi đến một nhà tù quân sự, ở đó tình hình  trở nên thực sự tồi tệ".

Sốc bởi cách thức "điều trị"

Ngay cái ngày Husseini Gouda bị bắt giữ, vị Tổng thống Ai Cập hết thời Hosni Mubarak đã bị quản thúc trong một khu nghỉ mát ở đặc khu du lịch Sharm el-Sheik trong gần 4 tuần lễ. Một tháng trước khi bị bắt giữ, những đám đông người biểu tình tại Quảng trường Tahrir và cổ vũ cho quân đội tiếp quản quyền lực sau khi Hosni Mubarak tuyên bố từ chức.

Những người biểu tình hò reo, nhảy múa và ăn mừng phía trước các xe tăng, tình quân dân hoà làm một. Những bà mẹ ấn con cái của họ vào tay quân lính để chụp ảnh. Cả thế giới ngạc nhiên với những tình tiết thay đổi chóng mặt tại Ai Cập người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo thân ái bắt tay nhau, cùng đấu tranh vì mục tiêu hoà bình. 18 ngày sau đó, vua Pharaoh hiện đại của Ai Cập bị đánh đuổi. Toàn thắng về dân. Lúc đó người ta nghĩ phụ nữ đã giành được chiến thắng.

Khi Husseini Gouda bị đưa đến nhà tù quân sự vào ngày 9/3/2011, cô nói cô bị dẫn vào một gian phòng nhỏ cùng với 2 phụ nữ khác. Ở đó, họ bị cưỡng ép phải cởi sạch quần áo, rồi người ta lục soát quần áo của các cô. Kế đó, họ nhìn thấy một binh lính đứng ngoài ô cửa sổ đang mở và mê mải chụp ảnh các cô gái bị trần truồng. "Tôi e là họ sẽ sử dụng những bức ảnh ô uế đó để vu cáo chúng tôi là những con điếm thực sự", Husseini Gouda buồn bã nói.

Đêm đó, 3 người phụ nữ bị nhốt trong một buồng giam, họ được cung cấp nước và bánh mì để ăn, song chúng có mùi hôi của dầu lửa nên hơi khó nuốt. Ngày kế tiếp, họ nhìn thấy một chiếc cáng ở ngoài hành lang trước buồng giam của mình. Tại đó, một thông báo chính thức được đưa ra, bác sĩ sẽ kiểm tra những phụ nữ chưa chồng nhằm xác định trinh tiết của họ.

Husseini Gouda không thể tin nổi điều mà mình vừa nghe thấy: "Hết thảy chúng tôi đều không tin vào tai mình. Chúng tôi yêu cầu việc đó hãy để cho bác sĩ nữ đảm trách nhưng viên bác sĩ nam từ chối. Một cô gái trong nhóm đã phản ứng lại nhưng vô ích". Một vài tổ chức nhân quyền hiện đang điều tra về những sự kiện diễn ra tại nhà tù quân sự ở Heikstep, phía Đông Bắc thủ đô Cairo trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 13/3/2011.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) đã kêu gọi quan chức Ai Cập "Cần chấm dứt việc điều trị gây sốc và mang tính đồi trụy đối với những nữ giới tham gia biểu tình". Quốc hội châu Âu bất bình và tuyên bố rằng "trò cưỡng ép khám trinh tiết" chẳng khác là mấy so với hành vi cực hình tra tấn.

Bác sĩ tâm thần Mona Hamed đến từ Trung tâm Phục hồi chức năng các nạn nhân bị bạo lực El Nadeem, có các văn bản công bố về vụ bắt giữ vào ngày 9/3/2011 bao gồm cả trường hợp nạn nhân Husseini Gouda.

Bà Mona Hamed kết luận: "Sẽ không phải là tin tức mới nếu phía cảnh sát hay lực lượng cảnh sát mật bắt giữ các nạn nhân, nhưng ở đây đơn vị thi hành vụ này oái oăm thay lại chính là quân đội". Thông qua hành vi "khám trinh tiết", quân đội Ai Cập muốn kiểm soát quyền tự do của phong trào. Nếu cô gái bị đánh đập do tham gia biểu tình thì cha mẹ của cô ấy sẽ không kiện cáo gì nhưng ở đây họ cảm thấy bị xúc phạm khi quân đội đối xử với con gái của họ chẳng khác nào gái điếm. "Đó là một sự sỉ nhục không thể chịu nổi cho nữ quyền và gia đình của họ", bà Mona Hamed cảm thán nói.

Quân đội bối rối

Bị cưỡng ép nhưng Husseini Gouda không hề tỏ ý kháng cự, bởi đơn giản gã bác sĩ bỉ ổi đã banh rộng chân cô ra… việc đó diễn ra chỉ một chốc lát. Ông ta được cho phép phủ lên người cô gái một tấm chăn (mền), nhằm bảo vệ cho cô gái thoát khỏi những đôi mắt "tò mò" từ các binh lính đang thơ thẩn đi dạo ngoài hành lang. "Tôi cảm thấy nhục nhã kinh khủng", nạn nhân Husseini Gouda nói. Sau màn "thủ tục" đầu tiên, các cô gái bị ép ký vào một văn bản nhằm xác định xem họ còn trinh hay không. Kết quả màng trinh của các cô gái đều còn nguyên vẹn.

Chưa hết, 2 ngày sau đó, Husseini Gouda bị phán quyết bởi toà án quân sự với mức án 1 năm quản chế vì tội "chiếm hữu vũ khí trái pháp luật, hủy hoại tài sản và vi phạm lệnh giới nghiêm". Bà Hala Mustafa, 52 tuổi, một nhà khoa học chính trị và đồng thời là Tổng biên tập của Tạp chí al-Dimuqratiya, phát biểu: "Ít nhất là trong những thập niên gần đây, tình hình nhân quyền của phụ nữ đã xấu đi nghiêm trọng. Mặt khác, điều này là do ảnh hưởng của các tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và Salafist".

Bà Hala Mustafa, hiện là một trong những nhà tư tưởng tiến bộ nhất đất nước Ai Cập. Mặc dù còn quá sớm để đưa ra những lời dự báo nhưng Hala Mustafa cho hay bà vẫn không thôi niềm lạc quan hy vọng về một sự cải cách. Gần đây, dân Ai Cập tỏ ra bất phục tùng, gây thêm một số sự bối rối cho quân đội. Các tổ chức nhân quyền nói rằng hằng ngàn người Ai Cập bị bỏ tù, tra tấn và bị đưa ra trước Toà án vào những tuần qua. Quân đội Ai Cập đã đưa ra các điều luật khẩn cấp và lệnh giờ giới nghiêm từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng hàng ngày.

…và bác bỏ

Nữ nhà báo Rasha Azeb, 28 tuổi, cũng từng trải qua phong trào cách mạng từ những ngày đầu tiên. Cô cũng bị bắt giữ vào ngày 9/3/2011 và được đem đến Bảo tàng Ai Cập. Rasha Azeb giải thích: "Chúng tôi tiếp tục biểu tình sau ngày 11/2/2011, bởi vì chúng tôi muốn lật đổ hoàn toàn chế độ cũ, chứ không chỉ riêng gì với chính quyền của Hosni Mubarak". Rasha nhớ lại lần bị làm nhục đau đớn: "Các binh sĩ đã trói chặt tay và họ đánh đập tôi. Họ vu cáo rằng nguồn cơn của các vụ bạo động biểu tình gia tăng đều xuất phát từ cánh nhà báo. Tuy nhiên, sau 4 tiếng đồng hồ, họ đã phóng thích tôi và một người đồng nghiệp".

Rasha Azeb nói rằng cô tận mắt chứng kiến những phụ nữ khác bị đánh đập và bị ép "khám trinh tiết". Rasha nói: "Hiện tại, quyền thuộc về đại bộ phận nhân dân Ai Cập, chứ không phải là đặc quyền của nam giới".

Báo cáo về giới toàn cầu thuộc Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đã đánh giá vấn đề bình đẳng giới trong số 134 quốc gia, kết quả là đã xếp Ai Cập đứng ở thứ hạng thứ 125/134 quốc gia vào năm 2010. 42% phụ nữ Ai Cập đều không biết đọc hoặc viết và phần lớn không có nghề nghiệp ổn định. Kể từ năm 1997, phụ nữ vẫn còn bị cắt xẻo âm vật, và hủ tục này vẫn chưa kết thúc. Ngoài thủ đô Cairo , phụ nữ thường bị nam giới quấy rối tình dục.

Gần 3 tháng sau khi Husseini Gouda bị bắt giữ và làm nhục, một vị tướng quân đội lần đầu tiên đã thừa nhận với hãng tin CNN rằng: "Những cô gái bị bắt giữ không giống như con gái của bạn hay của tôi. HO5 xuất hiện trong các lều của những người biểu tình ở quảng trường Tahrir, chúng tôi tìm thấy ma túy trong đồ đạc của họ. Những cuộc "khám nghiệm trinh tiết", được thực hiện để họ không thể yêu cầu đòi bồi thường khi họ bị sách nhiễu hoặc bị hãm hiếp trong tù. Chúng tôi muốn nói rằng họ không còn trinh trắng gì nữa".

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) đã gọi phản ứng này là "một sự biện minh ngoan cố nhằm làm giảm đi tính xác thực của hành vi lạm dụng tình dục", đồng thời yêu cầu Chính phủ Ai Cập phải chịu các trách nhiệm liên đới. Nhưng quân đội Ai Cập đã nhanh chóng đáp trả: "Những cáo buộc về sự lạm dụng tình dục trên mà quy kết cho quân đội là vô căn cứ"

Nguyễn Thanh Hải (theo Spiegel) – CSTC tuần số 63

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…