Ông Lê Thụy Hải đang cầm quân ở Bình Dương thì đùng một cái lại xuất hiện thông tin ông Calisto sau khi thôi việc ở Muang Thong (Thái Lan) rồi cũng sẽ về Bình Dương. Thông tin này còn nói rõ, ông "Tô" về đấy hoặc là làm GĐKT, hoặc là làm thuyền trưởng thay ông Hải…
Hôm qua, khi trả lời chúng tôi qua điện thoại, một lãnh đạo Bình Dương cứ nằng nặc: "Không có chuyện đó đâu. Đội bóng đang chạy tốt, không có chuyện chúng tôi thay thầy đổi chủ".
Thật ra cái cách vị lãnh đạo này lắc đầu nguầy nguậy không làm chúng tôi bất ngờ, bởi trong quá khứ, hơn một lần ông "lắc" như vậy, để rồi sau đó thực tiễn lại diễn ra không giống như ông "lắc". Ở đây, có ít nhất 2 lý do để tin rằng ngay cả khi đang âm thầm tiếp xúc với Bình Dương, thì người ta nhất thiết cũng phải "lắc".
Thứ nhất là phải giữ bí mật trong vấn đề thương thảo hợp đồng - điều kiện tiên quyết của mọi cuộc thương thảo trong thế giới bóng đá này. Thứ hai, đề phòng trường hợp sự thương thảo phá sản vào phút chót người ta vẫn có thể sử dụng phương án hiện tại, nhất là khi cái "phương án hiện tại" ấy lại là một người máu nóng như ông Hải.
Có một sự thật là từ lâu lắm rồi, lãnh đạo Bình Dương đã rất máu Calisto cùng phong cách bóng đá của nhà cầm quân người Bồ. Ngay sau khi Calisto rời ĐT.LA để lĩnh ấn kiếm ở ĐTVN, lãnh đạo Bình Dương cũng đã ngầm tiếp xúc với ông, nhưng đã bị khước từ vì nhiều lý do tế nhị.
Tuy nhiên, ngay sau lần bị khước từ đó, cái khát vọng "sở hữu Calisto bằng mọi giá" vẫn cứ ngùn ngụt trong lòng những nhà làm bóng đá Bình Dương. Và mới đây nhất, khi Calisto với CLB Muangthong đứt gánh giữa đường thì cái khát vọng đó càng có lý do trở thành sự thực. Vấn đề nằm ở chỗ, giả như Bình Dương đạt được thỏa thuận với Calisto thì họ sẽ phải xử lý sao đây với bài toán Lê Thụy Hải?
Liệu có thể để Lê Thụy Hải làm HLV trưởng còn Calisto làm GĐKT được không? E là khó, bởi hơn ai hết, ông Hải hiểu mối quan hệ giữa HLV trưởng với GĐKT trong BĐVN - mối quan hệ mà ở đó, vài năm trước chính ông Hải cũng từng làm GĐKT của Thể Công, để rồi sau đó lại ngồi lên ghế HLV trưởng Thể Công thay cựu thầy Vương Tiến Dũng.
Vậy nên trong trường hợp Bình Dương và Calisto đạt được thỏa thuận với nhau thì khả năng ông Hải ra đi là rất lớn. Với Bình Dương - một đội bóng nổi tiếng là "không bao giờ thiếu tiền" thì việc đền bù hợp đồng cho ông Hải đương nhiên không phải là chuyện lớn.
Cái lớn có chăng nằm ở sự sứt mẻ tình cảm giữa hai bên. Mối tình đã từng rất nóng vào những năm 2006, 2007, nhưng lại rất nguội sau lần ra đi của ông Hải năm 2008, và bây giờ thì cả hai phía đều đang có ý định hâm nóng trở lại sau khi quyết định "gạt bỏ quá khứ, sống cho hiện tại".
Nếu bây giờ cái tình đang được hâm nóng ấy bị dập tắc không thương tiếc có thể tin rằng ông Hải sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại Bình Dương. Thậm chí, với tính cách của mình, có thể tin ông sẽ vĩnh viễn không nhìn mặt những người hiện đang "ăn cùng mâm" với mình cũng nên.
Đấy là chuyện giữa Bình Dương với ông Hải, lại có cả chuyện giữa ông Hải với ông "Tô". Ngày ông "Tô" cầm ĐT.LA và ông Hải cầm Bình Dương thì cuộc gặp gỡ giữa hai ông thầy này luôn khiến cho dư luận làng bóng sôi lên sùng sục. Sôi không chỉ vì những cuộc chiến trên sân, mà còn vì những tuyên bố ngoài sân khi mà một người rất muốn chứng tỏ mình là "HLV ngoại số 1 Việt Nam", còn một người lại muốn chứng minh là "thầy nội không thua gì thầy ngoại".
Ngay cả sau này, khi ông "Tô" đã lên cầm ĐTVN, còn ông Hải đã chuyển qua nhiều đội khác, thì trên những phương tiện truyền thông, ông Hải cũng không ngại đưa ra những nhận xét đại loại: quanh đi quẩn lại, ông ấy cũng chỉ có chừng ấy bài vở mà thôi!
Nói chung, với những gì đang diễn ra, có thể tin rằng khả năng ông Tô về Bình Dương không phải là "0%" như một lãnh đạo Bình Dương tuyên bố ngày hôm qua, mà là 50%. Cũng có nghĩa, "bài toán tình cảm" giữa ông Hải với ông "Tô" và ông Hải với những ông chủ Bình Dương cũng đang ở vào trạng thái 50/50.
Tất cả những người liên quan đến phi vụ này - ông Hải, ông "Tô" và những nhà lãnh đạo Bình Dương xưa nay đều được nhận diện là những nhân vật "quái chiêu". Vậy nên hãy cứ chờ xem, "bài toán tình cảm" nói trên rồi sẽ được giải quyết theo hướng nào
Thú vị!
| Ông Hải đang "trị sao" Bình Dương Hiện nay ông Lê Thụy Hải đang dẫn dắt Bình Dương thi đấu tại BTV Cup (giải bóng đá Bình Dương mở rộng) trên sân Gò Đậu. Đây được coi là một giải đấu để ông Hải vừa thử nghiệm những vị trí mới trong sơ đồ chiến thuật, vừa để chứng tỏ khả năng "trị sao" mà với mình vốn là "đặc sản". Hơn 2 năm làm việc ở Bình Dương trong quá khứ giúp ông Hải hiểu rằng muốn thành công ở đây thì điều tiên quyết của một HLV là phải biết cách "trị sao". Và hiện tại, như trả lời phỏng vấn của chính ông trên một số tờ báo thì mọi thứ đang trôi đi trong tầm kiểm soát của ông. Tuy nhiên, cũng có thông tin hậu trường nói rằng sau khi kéo theo rất nhiều cầu thủ vốn được nhìn nhận như "chỗ thân tín" của mình về đội, ông Hải hiện nay không nhận được sự nhất trí hoàn toàn ở số đông. (Lệ Đài) |