Bin Laden có phải bản lề của cuộc chiến tâm linh?

Cuối thế kỷ 20, nhiều chuyên gia đã dự báo rằng: thiên niên kỷ thứ ba sẽ là cuộc chiến tranh thế giới của tâm linh, nghĩa là các tôn giáo sẽ đánh nhau. Có chuyên gia còn nói cụ thể hơn, đó là cuộc chiến của Hồi giáo và Ki-tô giáo. Và dự báo đó có vẻ đúng đến từng gang tấc, khi ngay năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba, năm 2001, đúng ngày 11 tháng 9, đã diễn ra sự kiện long trời lở đất theo đúng đặc tính thời thượng của thời hiện đại.

Nửa đêm ngày 1/5/2011 (vào buổi trưa ngày 2/5 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố nguyên văn: "Mỹ vừa tiến hành một chiến dịch dẫn đến cái chết của Osama Bin Laden, kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố Al Qaeda và giết chết hàng nghìn đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Công lý đã được thực thi".

Đây là cuộc tấn công của đội đặc nhiệm thuộc quân đội Mỹ vào Abbottabad, Pakistan, nằm ở phía bắc thủ đô Islamabad . Trùm khủng bố Bin Laden đã bị tiêu diệt! Đầu não của tổ chức khủng bố Al Qaeda đã chết! Rắn đã bị chặt đầu thì cả cái đội quân dài ngoằng ở phía sau của nó còn có ý nghĩa gì? Tin tức dội đến, liệu có đơn thuần là một tin chiến thắng? Có rất nhiều người, đặc biệt là dân Mỹ (nạn nhân của cuộc khủng bố 11/09/2001, hai chiếc máy bay thương mại khổng lồ với tốc độ chỉ thua tên lửa đã lao vào tòa nhà cao tầng nhất New York, làm nó sụp đổ như một đống bùn nát vụn chôn vùi hàng nghìn con người mới đó còn đang sống…) đã reo hò nhảy múa.

Nhưng ngay cả trong những lời hát ca vang nhất, người ta cũng vẫn thấy những lồng ngực phập phồng thở nỗi hồi hộp sợ hãi. Tại sao? Trong các chuyện cổ tích, khi con rắn bị chặt đầu, lập tức nó mọc thêm nhiều chiếc đầu khác còn khủng khiếp hơn. Còn ở cuộc đời thế tục, vật lý thì có luật phản lực, giống như ta đấm một quả vào tường thì bức tường sẽ giáng trả ta ngần ấy lực khiến nắm tay đau buốt, còn khi ai giáng cho đối phương một đòn chí tử thì đối phương cũng tìm cách đánh trả một đòn chí mạng.

Ngay lập tức các tổ chức thuộc hệ thống khủng bố ở khắp nơi đều kêu gọi hãy trả thù cho thủ lĩnh của họ. Quân đội, an ninh ở nhiều nước được tăng cường gấp bội để đề phòng các cuộc tấn công và đánh bom liều chết nhắm vào Mỹ và thế giới phương Tây. Mặc dù số đông lực lượng an ninh đã được triển khai, nhưng cú phản đòn đến rất nhanh. Chỉ vài ngày sau, sáng 5/5, tại thành phố Hillah ở tỉnh Babylon, Iraq, đã xảy ra vụ đánh bom liều chết bằng xe hơi vào đồn cảnh sát, làm 21 người thiệt mạng và 75 người bị thương. Nhiều nguồn tin nói rằng, đó chính là cách "trả đũa nóng" cho cái chết của Bin Laden.

Cuộc bắn hạ Bin Laden có phải chỉ là bắn hạ một đầu sỏ? Tất nhiên nói như vậy là không đủ vì Bin Laden là đầu sỏ của cả một hệ thống khủng bố có tầm vóc và chân rết rộng khắp thế giới. Có thể nói, ở đâu có dân Hồi giáo sinh sống thì tổ chức của Bin Laden đều có thể tận dụng để xâm nhập vào. Tổ chức này đã từng trải qua chinh chiến nhiều lần, với thủ lĩnh Bin Laden cầm đầu đã được tôi luyện qua những lò lửa chiến trường chống lại hai cường quốc quân sự lớn nhất thế giới là Liên Xô (cũ) và Mỹ.

Tổ chức này cũng không phải chỉ là những tay súng cơ bắp mà họ đã đạt tới những mức độ tinh vi như lập kế hoạch tấn công thẳng vào New York, hay lên kế hoạch đánh bom bẩn hoặc bắn tên lửa chứa đầu đạn hạt nhân, ngay sau khi hạ thủ Bin Laden, quân đội Mỹ còn thu thập được vô vàn các kế hoạch tấn công rất tinh vi khác do Bin Laden và thuộc hạ vạch ra, trong đó có kế hoạch làm tung đường ray để lật nhào cả một đoàn tàu ở Âu Mỹ.

Nhưng nguy hiểm tiềm tàng hơn, theo những điều tra, có rất đông, thậm chí có rất nhiều vùng dân số, những người ủng hộ biện pháp khủng bố của Bin Laden có khi lên tới hơn 50%. Chính điều này làm cho chúng ta phải nhìn nhận lại toàn thể trận chiến của phương Tây, đứng đầu là Mỹ với Bin Laden.

Liệu Osama Bin Laden có phải nhân vật của học thuyết không? Nếu Bin là nhân vật của học thuyết ở giữa thế giới Hồi giáo, thì liệu có phải Bin có tầm vóc của cái gì tương đương giáo chủ? Và nếu Bin như giáo chủ, thì chiếc đầu của Bin rụng xuống sẽ có , không phải vài cái đầu mà là ngàn vạn cái đầu mang tâm linh thiêng liêng sẽ mọc lên sẵn sàng chết vì thánh chiến?

Có lẽ chúng ta sẽ có câu trả lời ở cuối cùng. Nhưng cũng khá rõ ràng cuộc chiến chống Bin Laden không chỉ đơn thuần là cuộc chiến chống lại một đội quân với con số các binh lính tham dự. Cuối thế kỷ 20, nhiều chuyên gia đã dự báo rằng: thiên niên kỷ thứ ba sẽ là cuộc chiến tranh thế giới của tâm linh, nghĩa là các tôn giáo sẽ đánh nhau. Có chuyên gia còn nói cụ thể hơn, đó là cuộc chiến của Hồi giáo và Ki-tô giáo.

Và dự báo đó có vẻ đúng đến từng gang tấc, khi ngay năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba, năm 2001, đúng ngày 11 tháng 9, đã diễn ra sự kiện long trời lở đất theo đúng đặc tính thời thượng của thời hiện đại. Hai máy bay thương mại loại lớn do các tay chân của Bin Laden cướp buồng lái, đã lao thẳng vào hai tòa tháp đôi ở Trung tâm thương mại thế giới tại thành phố New York . Vụ tấn công đã khiến cho toàn bộ hành khách trên máy bay cùng 2.974  nạn nhân vô tội tại Trung tâm thương mại thế giới phải bỏ mạng. Hơn 90 quốc gia đã mất đi những công dân ưu tú của nước mình và thị trường chứng khoán phải đóng cửa trong một tuần lễ. Đây quả thực là một ngày đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Đấy mới chỉ là những gì khởi đầu, sự kiện mỗi ngày một gia tăng, nào những vấn đề khủng bố liên tục ở Iraq, Afghanistan, rồi vấn đề hạt nhân ở Iran… mười năm sau Hoa Kỳ cùng với một số nước châu Âu lại phải đối đầu với một cuộc chiến có tầm vóc liên quân thứ hai (sau I-raq), đó là dùng tàu sân bay và không quân đánh bom Lybia.

Người phương Tây thường nói một câu "trong câu chuyện chung không bao giờ nên nói về sắc tộc và tôn giáo". Tại sao? Vì đó là những đề tài không bao giờ có thể đi đến kết luận chung. Chẳng hạn anh khoe anh ở nước Anh, tôi khoe mình nước Áo, rút cục chẳng thể kết luận nước nào hơn nước nào, mà còn dễ dẫn đến những ý kiến kỳ thị, rồi ẩu đả, thậm chí đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Về tôn giáo cũng vậy, anh không thể khoe thượng đế của anh thì nhiều phép lạ hơn thượng đế của tôi, rồi rút cục hai ta lao vào thánh chiến, như vậy sẽ mất hòa khí, thậm chí vong mạng vì câu chuyện. Đó mới chỉ là chuyện trà dư tửu hậu mà người ta đã cần phải tránh như vậy, thử hỏi những kỳ thị tôn giáo ở tầm vĩ mô, sẽ dẫn đến kết cục khủng khiếp nhường nào? Thế giới làm sao quên được khi nhà thơ Ấn Độ Salman Rushdie viết Những vần thơ của quỷ Satan, đã bị Giáo chủ Ruhollah Khomeini của Iran ra lệnh cho tín đồ đạo Hồi trên toàn thế giới truy nã tử hình. (Tới tháng 9 năm 1998, chính quyền Iran mới hủy bỏ lệnh tử hình ông).

Ngày 26/04/2011 một cuộc tấn công của tín đồ Hồi giáo vào trụ sở của Liên Hiệp Quốc và NATO ở Afghanistan , mới thực sự trầm trọng. Các tín đồ biểu tình đốt xe cộ và cửa tiệm, tấn công, làm chết ít nhất 19 người và 100 người bị thương, rất nghiêm trọng trong đó 7 nhân viên người nước ngoài thuộc LHQ. Làn sóng bất bình bài Mỹ đó vẫn còn đang lan rộng.

Tại sao vậy? Không có lửa làm sao có khói, các tín đồ Hồi giáo bất bình về việc mục sư Terry Jones đã từng hăm dọa đem đốt kinh Koran hồi tháng 9 năm ngoái để trả thù trận tấn công nhắm vào New York ngày 11/9/2001, nhưng trước áp lực của dư luận, mục sư Jones đã cam kết không đốt kinh Koran. Nhưng mục sư Jones không đốt thì lại có những người khác đốt.

Và hôm 20/3, tại Dove Outreach Center ở Gainsville, Florida , người ta đã đốt kinh Koran. Sự kiện có tính chất xúc phạm tôn giáo và niềm tin linh thiêng đó đã làm dấy lên cuộc biểu tình của nhiều nghìn người ở Afghanistan, gây ra chết chóc và thương vong đã nói trên. Người biểu tình còn đốt cả hình nộm của Tổng thống Mỹ Obama vì cho rằng nước Mỹ đã bao dung những hành động kỳ thị như vậy.

Cuộc chiến tâm linh là rất hệ trọng không thể xem thường, bởi vì nó đụng đến niềm tin thiêng liêng nằm sâu trong óc, trong tim, trong tiềm thức, trong truyền thống, và trong cả lịch sử phát triển của tinh thần mỗi cá nhân cũng như dân tộc. Thêm nữa nó là một cuộc chiến không có biên giới quốc gia mà nó tràn qua mọi biên giới, lan đến bất kể chỗ nào có hạt men của niềm tin thiêng liêng. Cụ thể, nó luôn luôn là cuộc đụng chạm của những tín đồ như Hồi giáo, Do Thái giáo, Ki-tô giáo, Phật giáo có con số đông đến hàng tỉ người, lúc đó cuộc chiến sẽ lây lan ở phạm vi khó mà kiểm soát.

Trở lại câu hỏi liệu Bin Laden có phải là nhân vật của học thuyết hay giống một vị giáo chủ nào không? Rất may cho chúng ta, Bin Laden chỉ là một đầu lĩnh của chiến binh, nếu Bin có một tí "học thuyết" nào, thì chỉ là một chút tâm trạng bài Mỹ và phương Tây, tâm trạng đó chưa bao giờ đủ nhiều để trở thành học thuyết. Qua những điều tra mới đây, người ta thấy con số những người ủng hộ Bin đã giảm đi đáng kể, ở nhiều nơi như Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn xưa có trên 50% người ủng hộ, thì nay chỉ còn có 7%, như vậy là giảm gần mười lần.

Nếu Bin Laden có vai trò một giáo chủ, thì việc tiêu diệt Bin có thể nói sẽ không phải là một kết thúc mà chỉ mở ra những trang chiến đấu mới. Nhưng Bin chỉ là một chiến binh muốn sưu tập thành tích "con số tử vong" thôi. Chính thế, mà có nhiều chuyên gia lạc quan tin tưởng, việc tiêu diệt được Bin Laden là cách đánh dập đầu rắn của tổ chức khủng bố, cùng với những tài liệu tối mật thuộc hệ điều hành của Bin mà người ta thu được, sẽ mở ra một cuộc tấn công quét vét đến mọi hang ổ.

Dẫu sao thì cuộc chiến chống khủng bố vẫn còn trường kỳ gian nan lắm. Nhưng loài người vẫn còn có một hy vọng và may mắn bởi cuộc chiến này không phải cuộc chiến thống lại ý thức hệ tôn giáo mà chỉ là cuộc chiến chống lại một tổ chức khủng bố mà thôi

Nguyễn Hoàng Đức

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…