"Phó tướng" Al Qaeda sẽ thay Bin Laden
Theo giới phân tích, bác sĩ người Ai Cập Ayman al-Zawahri, nhân vật số 2 của Al-Qaeda, được cho là "bộ não" của Osama Bin Laden, sẽ kế nhiệm lãnh đạo đường dây khủng bố sau khi trùm khủng bố bị Mỹ tiêu diệt.
Theo điều tra, Zawahri sinh năm 1951, là con trai của một GS khoa dược và là cháu trai một thầy tu tại Al Azhar, một trong những nhà thờ quan trọng nhất trong thế giới Hồi giáo. Zawahri tốt nghiệp trường y danh giá nhất Ai Cập năm 1974 với chuyên ngành phẫu thuật. Tổng hợp từ các nguồn thông tin, đây là một tên khủng bố rất nham hiểm, mưu mô và khét tiếng không kém Bin Laden.
Cũng giống Bin Laden, Al-Zawahri từ lâu được cho là ẩn náu dọc khu vực biên giới Afghanistan - Pakistan. Zawahri và Bin Laden gặp và gắn bó với nhau vào giữa thập niên 1980 khi cả hai ở thành phố Peshawar của Pakistan để hỗ trợ lực lượng nổi dậy chống quân đội Liên Xô ở Afghanistan.
Trước đó, khi tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Ai Cập được thành lập năm 1973, Zawahri đã tham gia. Đặc biệt, trong vụ ám sát Tổng thống Anwar Sadat năm 1981, Zawahri nằm trong số 301 người bị bắt giữ. Sau đó, Zawahri ra hầu tòa nhưng được trắng án. Tên này từng phải ngồi tù 3 năm vì đã mang một khẩu súng lục không giấy phép.
Khi được tự do, Zawahri đã tìm đường đến Pakistan và tại đây, y làm việc cho Hội chữ thập đỏ với nhiệm vụ chữa trị cho các chiến binh bị thương trong cuộc chiến ở Afghanistan. Khi đảm nhận quyền lãnh đạo tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Ai Cập năm 1993, Zawahri đã là một nhân vật then chốt trong một chiến dịch giữa những năm 1990 nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo thuần túy tại đây.
Hơn 1.200 người Ai Cập đã phải bỏ mạng trong chiến dịch này. Năm 1999, một tòa án binh Ai Cập tuyên án tử hình vắng mặt đối với Zawahri. Ông ta cũng bị kết tội vì liên quan tới các vụ đánh bom nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania năm 1998.
Zawahri thường thay mặt Bin Laden xuất hiện trong các thông điệp video và audio, chỉ trích cuộc chiến của Mỹ ở Iraq, ca ngợi Taliban và những kẻ đánh bom liều chết tấn công xe bus và tàu điện ngầm ở London (Anh) năm 2005. Ông ta cũng kêu gọi người Hồi giáo giúp đỡ nạn nhân động đất ở Pakistan.
Al-Qaeda đẩy mạnh "thánh chiến" trả thù
Cái chết của Osama Bin Laden đang gây ra những quan ngại khi Pakistan thực sự trở thành địa điểm ẩn náu quan trọng của các chỉ huy mạng lưới Al-Qaeda và sắp tới, có thể dấy lên một làn sóng tấn công báo thù của tổ chức khủng bố quốc tế này bởi việc tiêu diệt được các trùm khủng bố nguy hiểm chỉ là một tin vui đối với Mỹ và phương Tây nhưng đây không phải là giải pháp căn bản nhằm giải quyết tận gốc chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Theo Trung tâm Giám sát Tình báo mạng SITE của Mỹ, diễn đàn "Shumukh al-Islam" - một kênh chuyên phát những thông điệp chính thức của Al-Qaeda, đã xóa những bài viết về cái chết của Osama Bin Laden và cho đăng tải những cam kết với nội dung rằng, các cuộc "thánh chiến" sẽ được tiếp tục. "Shumukh al-Islam" đã yêu cầu thành viên phải chờ đợi đến khi cái chết của Osama được xác nhận trước khi thực hiện các bài viết khác, nhưng đã có một số lượng lớn những thông điệp cầu nguyện được đưa ra cùng lời thề rằng, thánh chiến sẽ được tiếp tục để trả thù.
Kênh thông tin trên cũng cho thấy, một vài thành viên đã đăng những bài đe dọa mập mờ về việc chống lại nước Mỹ. "Mỹ sẽ nhận được những điều tương tự nếu như thông tin (về cái chết này) là đúng (hoặc) sai"- một người viết. Một số khác thì bày tỏ: "Mãnh thú sẽ tiếp tục là mãnh thú, sẽ đi theo bước chân của Osama tới cùng".
Các đồng minh của Mỹ khẳng định, việc tiêu diệt trùm khủng bố quốc tế Al- Qaeda Osama Bin Laden trong một chiến dịch bí mật của Washington là "chiến thắng của công lý" và sẽ giúp thế giới này thanh thản hơn. Tuy nhiên, trong khi tin tức về cái chết của Bin Laden được các chính phủ trên thế giới hoan nghênh thì nhiều nước lại thận trọng khi cho rằng, cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan chưa kết thúc.
"Cái chết của Bin Laden là thắng lợi của các thế lực hòa bình, nhưng điều đó không có nghĩa chủ nghĩa cực đoan đã bị đánh bại"-Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ. Còn Tổng thống Pháp Sarkozy thì cho rằng: "Chủ nghĩa khủng bố đã hứng chịu một thất bại nặng nề, nhưng đây không phải là sự kết thúc của Al-Qaeda".
Có nhiều dấu hiệu cho thấy, việc tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda ở phía Bắc Islamabad là một bằng chứng thể hiện rằng, các phần tử khủng bố đang tìm "nơi ẩn náu" ở Ấn Độ ngoài Pakistan và Afghanistan