"Tôi mới đến Brazil chưa được nửa tháng nhưng đã tiêu gần hết số tiền dự định dùng cho cả kỳ World Cup. Để có một suất cơm đạm bạc, tôi phải bỏ ra 2 real, tương đương 1 USD", CĐV Nigeria có tên Aina Bello chia sẻ. Do cháy túi, Aina Bello phải lên đường về nước sớm hơn dự kiến.
Anh chàng Biliki Jinadu thì tâm sự, phải bóp chi tiêu tối đa để ở lại Brazil cổ động Nigeria. "Tôi không ngờ phí sinh hoạt ở Brazil cao đến vậy. Tôi chẳng dám mua những thứ mà mình dự định, cố giữ tiền để ở lại cổ vũ thêm được trận nào hay trận đó", anh chàng 25 tuổi chia sẻ.
Biliki Jinadu cho biết, trước ngày World Cup khởi tranh, anh đổi 1 USD được 4 real. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, 1 USD chỉ đổi được 2 real. Anh nghi ngờ Brazil đã chi quá nhiều để xây dựng các công trình tổ chức World Cup nên hiện tại cố gắng móc túi CĐV các quốc gia khác để gỡ vốn.
Những CĐV Nigeria ở nhà cổ vũ bóng đá cũng có nỗi khổ riêng, đó là trở thành mục tiêu đánh bom của nhóm khủng bố Boko Haram. Cách đây không lâu, thành viên nhóm Boko Haram lái xe 3 bánh chở đầy chất nổ đâm thẳng vào một khu ngoài trời tại bang Yobe, phía bắc Nigeria, nơi có nhiều người tập trung xem World Cup, khiến gần 30 người thiệt mạng.
CĐV Nigeria bất chấp tất cả để cổ vũ đội nhà nhưng hãy xem tình yêu của họ được các cầu thủ đền đáp ra sao? Chiều 26/6 vừa qua, các học trò của HLV Stephen Keshi bỏ tập, thậm chí đe dọa không đá trận gặp Pháp vì chưa nhận được tiền thưởng và phí ra sân. Đích thân Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan phải lên tiếng cam kết sẽ thanh toán đầy đủ tiền bạc, các cầu thủ Nigeria mới chịu lên máy bay di chuyển từ Sao Paulo tới Brasilia để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 16 đội