Dù được đánh giá cao hơn và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, “Tam sư” lại gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ kín kẽ và lối chơi phòng ngự kỷ luật của đại diện châu Phi.
Ngay từ đầu trận, tuyển Anh chủ động dồn ép đối thủ bằng khả năng cầm bóng vượt trội. Họ tổ chức tấn công liên tục, nhưng Ghana nhập cuộc đầy thận trọng với hệ thống phòng ngự nhiều lớp, bịt kín các khoảng trống trước vòng cấm.
Trong hiệp một, dù nắm giữ phần lớn thời lượng kiểm soát bóng, đội bóng của HLV Thomas Tuchel gần như không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm. Những tình huống đáng chú ý nhất chỉ là cú đánh đầu vọt xà của Declan Rice và pha dứt điểm bị hậu vệ Ghana cản phá của Harry Kane.
Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Phút 54, Jude Bellingham ngã trong vòng cấm Ghana nhưng trọng tài không cho tuyển Anh hưởng phạt đền. Đến phút 69, Harry Kane mới có cú sút trúng đích đầu tiên, song thủ môn Benjamin Asare dễ dàng hóa giải. Những nỗ lực tấn công sau đó của Anh tiếp tục thiếu đột biến khi các pha lên bóng vẫn rơi vào bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Ghana.
Cuối trận, tuyển Anh còn tạo ra thêm một số cơ hội đáng chú ý. Nico O’Reilly đánh đầu dội xà ngang sau đường tạt của Reece James, trước khi Harry Kane lao vào đá bồi nhưng không thành công. Sau đó, Bukayo Saka và Marc Guehi cũng có những pha dứt điểm nguy hiểm, song thủ môn Ghana vẫn chơi tập trung để giữ sạch lưới.
Kết quả hòa 0-0 khiến tuyển Anh chưa thể sớm giành vé đi tiếp như kỳ vọng. Đây là lời cảnh báo cho thầy trò HLV Thomas Tuchel, trong bối cảnh họ vẫn được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Để tiến xa hơn tại giải đấu, đội bóng áo trắng cần cải thiện rõ rệt khả năng sáng tạo, tốc độ luân chuyển bóng và hiệu quả dứt điểm ở các trận còn lại.