Đội tuyển thắng Macau rồi, nhiều tờ báo hô hào VFF phải thay đổi lịch thi đấu V.League và giải hạng Nhất nhằm tạo điều kiện cho ĐT có thể tập trung sớm hơn cho trận đấu với
Khi trả lời phỏng vấn một số tờ báo, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ vẫn khẳng định rằng mục tiêu của ĐTVN ở vòng loại World Cup là học hỏi, cọ xát. Mà có lẽ ngay từ đầu, vì xác định rõ cái mục tiêu học hỏi, cọ xát ấy mà VFF mới quyết định xếp lịch V.League và giải hạng Nhất theo kiểu cũ - cái kiểu mà cầu thủ vừa đá trong màu áo CLB xong là đã lập tức lên Tuyển để rồi chỉ một tuần sau sẽ vào trận với Qatar. Nhưng bây giờ, với việc đổi lịch, để giúp ĐT có thể tập trung tối đa sức mạnh cho trận đánh với Qatar, phải chăng VFF lại muốn chơi đến cùng, chứ không phải là chơi để học hỏi, cọ xát như mình từng nói?
Nếu như chỉ trong vòng một thời gian ngắn, sau khi thấy ĐT có một khởi đầu quá ấn tượng, và sau khi thấy đồng loạt nhiều tờ báo kêu gọi VFF đã lập tức thay đổi quan điểm của mình 180 độ như vậy thì xem ra họ là những người rất dễ dao động, và cũng rất thích toan tính theo đoạn ngắn, chứ không hề có một chính sách dài hơi nào cả. Còn nếu họ vẫn cho rằng ĐT đá vòng loại World Cup với mục tiêu cọ xát, và việc thay đổi lịch thi đấu V.League chỉ để chiều lòng dư luận thì xem ra họ lại là những người thủy thủ không nhiều bản lĩnh. Và như thế, trong bất luận trường hợp nào, VFF cũng cho thấy rất rõ sự bị động của mình.
Tất nhiên, trong câu chuyện này người ta hoàn toàn có quyền nói theo kiểu: "dẫu sao thì thay đổi muộn còn hơn không", nhưng vấn đề là từ câu chuyện này cần phải chỉ ra những bài học mang tính chiến lược cho sự phát triển của bóng đá từ nay về sau. Bài học đó là, chúng ta phải trả lời thật rõ: Rốt cuộc từ bây giờ trở đi, ĐTVN sẽ đá vòng loại World Cup với mục tiêu gì?
Nếu vì mục tiêu cọ xát thông thường thì theo chúng tôi cũng chẳng cần thiết phải đổi lịch V.League như đã đổi, vì như vậy sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt cho các CLB. Còn nếu chúng ta đặt một quyết tâm là phải lọt vào vòng đấu loại thứ 2, hay phải vào được top 10 châu Á, giống như mục tiêu của Thái Lan thì phải có một kế hoạch chuẩn bị, và một chiến lược phát triển rõ ràng, chứ không thể bị động theo kiểu "cứ chạy đến đâu, tính toán đến chỗ ấy".
Nhưng nói đến chuyện chiến lược đường dài với BĐVN dường như có một cái gì đó thật xa xỉ. Bởi dường như xưa nay mỗi nhiệm kỳ VFF (kéo dài 4 năm) thường cũng chỉ đề ra những mục tiêu riêng cho nhiệm kỳ mình rồi… thôi. Hoặc nếu nhiệm kỳ nào có đột biến nghĩ xa hơn và tính toán dài hơn thì chuyện nhiệm kỳ sau có tiếp nối những tính toán đó hay không lại là chuyện khác.
Xin lấy một ví dụ bé xíu thế này: ở nhiệm kỳ 3, ông PCT VFF Trần Duy Ly đã quyết tâm lập một đội ngũ viết lại lịch sử BĐVN kể từ khi phôi thai đến khi trưởng thành, phát triển. Công việc đang chạy thuận lợi thì ông Ly cùng ê kíp của mình mất chức sau vụ bồi thường tiền tỷ cho ông Letard cùng thất bại đau điếng ở Tiger Cup 2004. Và khi nhiệm kỳ 4 chính thức tiếp quản thì cái việc viết sử BĐVN lập tức bị…lãng quên.
Đấy chúng ta vẫn hay nói nhiều đến việc phát triển chiến lược, nhưng kỳ thực cái gọi là "chiến lược" ở BĐVN vẫn bị đè nặng bởi "tư duy nhiệm kỳ" như vậy đó!
| Bác sĩ của ĐTVN bị kỷ luật Vì những phản ứng không đáng có với trọng tài trong trận Khánh Hòa - Ninh Bình ở vòng 19 V.League mà bác sĩ Vũ Trọng Hạnh của Ninh Bình đã bị phạt 5 triệu đồng và cấm làm việc trong khu vực kĩ thuật của CLB này 2 trận - đó là quyết định mới được ban kỷ luật VFF ban hành vào chiều qua. Điều đáng nói bác sĩ Vũ Trọng Hạnh, cùng bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cũng là những bác sĩ chính thức của ĐT bóng đá QG. Tuy nhiên, một thành viên VFF cho biết việc bác sĩ Hạnh bị kỷ luật ở cấp độ CLB không ảnh hưởng gì tới việc bác sĩ này có được góp mặt ở ĐTQG trong thời gian tới hay không, bởi đây là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, diễn ra ở hai trận địa hoàn toàn khác nhau. Thực tế là trong hai trận đấu mới đây của ĐTVN với ĐT Macau tại vòng loại World Cup 2014, bác sĩ Vũ Trọng Hạnh đã có mặt, và được đánh giá là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ngọc Anh) |