Bí ẩn về lời nguyền của các Tổng thống Mỹ & an ninh tuyệt mật tại Nhà Trắng

Rất nhiều tin đồn không rõ nguồn gốc đang xoay quanh Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama, rằng có một vết sẹo trên đầu ông kéo dài từ đỉnh đầu đến tai phải. Vết sẹo đó vì đâu gây ra?

Tại khắp các diễn đàn mạng trên đất nước Mỹ, rất nhiều blogger đưa ra lời hoài nghi, ông Obama bị "phù phép" bởi người ngoài hành tinh, hoặc Hội Tam Điểm đã bí mật thi hành một ca phẫu thuật trong não của ông Obama, tờ Daily Mail dẫn lời một bài viết. Blogger Ben Hart viết: "Có hay không việc ông Obama bị phẩu thuật não? Có thể vì thế đã ảnh hưởng đến cách thức tư duy của ông. Hay ông Obama thật sự là người đến từ một hành tinh khác?".

Trúng cử Tổng thống vào những năm có số chia hết cho 20. Hoặc có nhiệm kỳ Tổng thống bị đổi ngôi sau 4 năm

Trong khi các bloger đang xây dựng một lý thuyết âm mưu, thì trang web Yoki lại cung cấp một cuộc điều tra riêng của mình về các sự kiện bí ẩn trong cuộc sống của các đời Tổng thống Mỹ. Thật khó để nói rằng người đầu tiên quan tâm đến điều bí ẩn về cái chết của các Tổng thống Mỹ được trúng cử trong những năm có số có thể chia hết cho 20.

Hiện tượng kỳ lạ này ngày nay đang là đề tài nghiên cứu của các chuyên gia trong lĩnh vực số học và phù thủy học. Nó vẫn là một đề tài nghiên cứu khá gay cấn liên quan đến một sự trùng hợp hay vô tình xếp đặt nào đó mà không ai có thể lý giải được vì sao nó lại như thế?

Vào năm 1840, William Henry Harrison trúng cử làm Tổng thống Mỹ, tuy nhiên ông đã chết trước khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ của mình tại Nhà Trắng. Vào năm 1860, Abraham Lincoln trở thành Tổng thống Mỹ, nhưng sau đó lại bị ám sát chết. Tiếp đó những người trúng cử vào Nhà Trắng toàn vào các năm chẵn lần lượt là, năm 1880 với James A. Garfield, năm 1900 với William McKinley và năm 1920 với Warren G. Harding, nhưng những người này cũng lần lượt qua đời vì nhiều lý do khác nhau trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình.

Việc công bố hiện tượng tâm linh thần bí này trên báo chí Mỹ chỉ tìm ra được ánh sáng của nó vào năm 1923 (năm mất của Tổng thống Warren G. Harding). Vào năm 1927, "một chuỗi các Tổng thống" xuất hiện trên một trong những quyển sách về số học, nhưng vào đêm trước của bầu cử vào năm 1940, một bài viết dài đã được xuất bản trên tờ báo Số Học. Xa hơn nữa, tiếp tục đến vị Tổng thống thứ 4 của Mỹ, từ Tổng thống Harrison cũng chết trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Nhà Trắng của mình.

Còn có một chuỗi các Tổng thống Mỹ lại có số năm trúng cử được tính theo thứ tự số 4, Tổng thống Zachary Taylor, trúng cử năm 1848 (sau Tổng thống Harrison khoảng 4 năm), Tổng thống Lincoln (sau  Taylor: 4 năm), Tổng thống Garfield (sau Lincoln: 4 năm) và Tổng thống McKinley (sau Garfield: 4 năm). Chiều dài của nhiệm kỳ Tổng thống không thành vấn đề. Các chuyên gia số học cảnh báo rằng trình tự này có thể sẽ còn được tiếp tục.

Lời nguyền ma thuật của người Anh Điêng 

Một nhà chiêm tinh nói rằng hành tinh Sao Thổ hiện diện trên bầu trời trong mỗi 20 năm, lại sao lại không ngắn hơn hoặc dài hơn con số 20 năm, liệu có bí ẩn gì đó trong chuyện này không? Tuy nhiên vẫn còn có điều không rõ là tại sao điềm gở lại vẫn đeo đuổi vận mạng của các Tổng thống Mỹ.

Truyền thuyết về một lời nguyền Anh Điêng có lẽ là điểm mấu chốt trong chuyện này. Được biết, Tổng thống Mỹ Harrison từng là Thống đốc bang Indiana, từng bước vào một trận chiến tranh với Tù trưởng Tecumseh, nhằm mục đích thống nhất các bộ lạc của người Anh Điêng. Harrison đã chiến thắng và tiếp quản các vùng đất đai của bang Indiana từ Tù trưởng Tecumseh.

Vào năm 1813, Tù trưởng Tecumseh bị bắn chết trong một trận giao tranh với binh lính Mỹ. Không biết ai biết thực hư ra sao có thể là trước khi chết, Tecumseh đã thốt lên lời nguyền rủa dành cho Harrison. Nếu như "nạn nhân" đầu tiên của lời nguyền là Harrison, thì những người kế tục chức vị Tổng thống sau này đều không thoát khỏi việc trở thành "nạn nhân" của lời ma thuật ai oán.

Năm 1940, người đứng đầu Nhà Trắng, Franklin D. Roosevelt đã được tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3. Đến năm 1944, Roosevelt lại trúng cử lần thứ 4, nhưng cùng trong năm 1944, ông đã đột nhiên lâm bệnh rồi qua đời. Lời đồn lại nổi lên khi mà Tổng thống Roosevelt là vị Tổng thống thứ 4 sau Harding.

Cùng với sự hiện diện của Roosevelt vào năm 1940, ứng viên Wendell Willkie lúc đó 40 tuổi cũng tham gia chạy đua vào Nhà Trắng. Wendell Willkie có sợ không khi ông sắp sửa là người hứng chịu lời nguyền tai quái, bản thân ông từng chiếm số lượng lớn phiếu bầu cử nhưng sau đó vẫn thua kém Roosevelt. Mặc dù vậy, Willkie cũng đã qua đời trước khi kết thúc nhiệm kỳ của ứng cử viên cạnh tranh mình. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Có lẽ Roosevelt sẽ tái đắc cử vào năm 1944, nhưng "lời nguyền 20 năm" và "Trình tự Tổng thống thứ 4" sẽ mất đi tính hiệu lực của nó. Nhưng Roosevelt vẫn khăng khăng quyết định chạy đua chiếc ghế Tổng thống Mỹ lần thứ 4. Định mệnh tiếp tục phủ bóng ma trên đầu Nhà Trắng và các đời Tổng thống Mỹ.

Được bầu cử vào năm 1960, John F. Kennedy vẫn chưa được hưởng phúc khi làm Tổng thống Mỹ thì đã qua đời do bị ám sát. Liệu lời nguyền ma thuật đã thắng khi tước đi mạng sống của John F. Kennedy? Rõ ràng là sau cái chết nhuốm mùi bạo lực của Kennedy thì lời nguyền đã mất đi sức mạnh của nó.

"Bia Người" - Mối đe dọa chống lại các Tổng thống Mỹ

Đã có tổng cộng 23 vụ ám sát hay có âm mưu chống lại các Tổng thống Mỹ kể từ năm 1835, và 6 vị Tổng thống trong số đó đã bị thiệt mạng vì các âm mưu này. Vụ đầu tiên được ghi nhận là kế hoạch "hành thích" Tổng thống Mỹ được tiến hành vào năm 1835. Một gã đàn ông đã sử dụng 2 khẩu súng lục tiến sát đến bên người Tổng thống Andrew Jackson.

Hắn ta bóp cò  khẩu súng lục thứ 1 trong khi còn cách Andrew Jackson khoảng 3,96 mét, nhưng may mắn là súng không nổ. Hắn ta tiếp tục bóp cò khẩu súng lục thứ hai nhưng cả hai lần đều thất bại, như vậy vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đã thoát chết. Kể từ năm 1835, có khoảng 23 vụ ám sát hay cố ý ám sát vào các Tổng thống còn đương nhiệm hay đã rời khỏi Nhà Trắng.

Vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy.
Vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy.

Thật bi thảm, đã có 4 Tổng thống Mỹ bị chết bởi đạn của tên sát thủ, trong khi 2 nạn nhân khác có liên quan đến những sự kiện đề cập đến họ là nạn nhân của một lối chơi xấu. Trách nhiệm bảo vệ các Tổng thống Mỹ thuộc về Mật vụ Mỹ. Trước năm 1950, nhiệm vụ bảo vệ xem ra khá hạn chế, nhưng từ vụ ám sát vào năm 1950 đã đặt ra cho Mật vụ Mỹ các trọng trách trong việc bảo vệ tối mật cho các Tổng thống cũng như làm cách nào bảo đảm an toàn cho các Tổng thống khi diện kiến trước đám đông.

Vào năm 1950, Nhà Trắng được trùng tu to hơn và đẹp đẽ hơn, kế đó Tổng thống Harry S. Truman nghỉ ngơi tại dinh thự Blair. Cùng thời điểm đó, hai nhà hoạt động người Puerto Rico đã tiến sát mặt trước Dinh thự Blair và một vụ đọ súng ác liệt đã diễn ra giữa 2 kẻ "thích khách" và các nhân viên thuộc Mật vụ Mỹ thi hành nhiệm vụ. Một trong hai kẻ "thích khách" đã bị giết trong vụ đấu súng, tên còn lại bị thương.

Leslie Coffelt là một trong những mật vụ bảo vệ Tổng thống vào ban đêm, cũng là người đầu tiên và cũng là mật vụ bị giết trong lúc đang thừa hành nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống. Sau vụ đấu súng đẫm máu trên vỉa hè ở Washington, Mật vụ Mỹ đã được trao quyền đặc trách bảo vệ tối đa sự an toàn cho các Tổng thống Mỹ.

Hai vụ ám sát chưa xác định được nguồn cơn

Tổng thống Zachary Taylor được các bác sĩ chẩn đoán là mắc phải căn bệnh tả vào ngày 4 tháng 7 năm 1850, và ông đã tạ thế chỉ 5 ngày sau đó. Nhưng nhiều lời đồn đoán nổi lên khi nói rằng Taylor đã bị đầu độc và cái chết của ông thực sự là một vụ mưu sát. Bằng chứng đủ mạnh khi người ta quật mồ Taylor, giảo nghiệm các mẫu vật từ xác chết. Người ta tìm thấy trong xác của Taylor có hàm lượng thạch tín nhưng liều lượng đó không đủ để làm chết người.

Tổng thống Mỹ Warren G. Harding chỉ vừa mới hoàn thành quyển sách "Chặng hành trình của Trí tuệ" khi ông bị bệnh, người ta tin rằng Harding mắc bệnh viêm phổi. Ông qua đời một tuần sau đó bởi chứng trụy tim hoặc đột qụy. Thời của Harding, bộ máy nhà nước dính dáng nhiều đến các vấn nạn tham nhũng, còn danh sách các đối thủ của Harding khá dài. Trong khi rất ít bằng chứng còn tồn tại, người ta vẫn cho rằng cái chết của Harding là nạn nhân của một trò chơi đểu.

Kể từ khi xảy ra vụ ám sát John F. Kennedy cách đây gần 50 năm, sau đó chỉ có các Tổng thống không bị lôi kéo vào các hành vi cố sát là Lyndon B. Johnson, Jimmy Carter và Barack Obama. Điều này không nói lên rằng những vị Tổng thống này đã thoát khỏi những mối nguy hiểm.

Nỗi sợ hãi xoay quanh mối an ninh tại Nhà Trắng

Trong một thập kỷ qua, vấn đề an ninh đã được tăng cường rất nhiều quanh Nhà Trắng. Sở dĩ công tác an ninh được xem là khẩn thiết tại Nhà Trắng chính là bởi đã từng có những âm mưu bắn tỉa diễn ra quanh các khu vực gần Nhà Trắng, một vụ bắn tỉa xảy ra tại điện Capitol vào năm 1998 và vụ đánh bom xảy ra tại thành phố Oklahoma.

Vào năm 1998, một âm mưu bắn tỉa diễn ra quanh khu vực Nhà Trắng đã bị ngăn chặn, từ đó người ta đã lên kế hoạch thắt chặt tối đa an ninh do các mối đe dọa trong nước và quốc tế.

Những năm đương nhiệm của Ronald Reagan 

Những  năm đương nhiệm Nhà Trắng của Ronald Reagan được xem là những năm mà vấn đề an ninh được gia tăng đến mức cao độ nhất tại Nhà Trắng kể từ đầu thập niên 1980. Sau lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ 2 của Ronald Reagan vào năm 1985, liền có một người đàn ông đã đột nhập vào Nhà Trắng khi đi cùng với ban nhạc Marine. Người này đã đi lang thang qua hầu khắp các căn phòng của Nhà Trắng khoảng 15 phút trước khi bị bắt giữ.

Vào năm 1985, một người đàn ông đã thực hiện các tình huống đe dọa đến sự an nguy của Tổng thống Ronald Reagan, bằng cách khiêu khích một trong những cận vệ trước mặt Reagan. Lập tức các nhân viên an ninh đã bắn bị thương người đàn ông và bắt sống anh ta

Nguyễn Thanh Hải (theo Pravda.ru) – CSTC tuần số 59

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…