Quân ta giết quân mình
Đêm 28/7, Chủ tịch HĐQGCT- Abdu al-Jaleel bất ngờ thông báo về việc Tổng tham mưu trưởng "quân giải phóng nhân dân Libya"- lực lượng vũ trang của HĐQGCT- Thiếu tướng Abdu al-Fatah Yunis đã bị giết tại Bengazi trước đó trong ngày.
Theo thông báo của Abdu al-Jaleel, Yunis cùng hai sĩ quan cao cấp tháp tùng ông, một đại tá và một trung tá, đã bị bắn chết ngay tại tổng hành dinh HĐQGCT, khi họ đến theo một lệnh triệu hồi để chịu một cuộc điều tra. Thông báo này không đưa ra chi tiết về thủ phạm đã giết Yunis cũng như nguyên nhân của vụ thảm sát này. Nhưng Abdu al-Jaleel khẳng định là kẻ chỉ huy nhóm gây án đã bị bắt.
Các hãng tin Arab lập tức vào cuộc để phanh phui sự việc đột ngột này. Và những chi tiết của vụ việc nhanh chóng được hé lộ.
Những người thực hiện vụ hạ sát nghiêm trọng này là chiến binh của một nhóm vũ trang Hồi giáo chống chế độ Gaddafi nhưng không chịu gia nhập lực lượng "quân đội giải phóng nhân dân". Họ thi hành lệnh dẫn độ tướng Yunis cùng 2 sĩ quan tuỳ tùng từ mặt trận đang diễn ra ác liệt tại thành phố chiến lược Breiqa (một trung tâm dầu lửa nằm trên vùng duyên hải phía đông Bengazi) về tổng hành dinh ở Bengazi để thẩm vấn về "tội phản quốc".
Việc triệu hồi tướng Yunis hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Chủ tịch HĐQGCT và Bộ trưởng quốc phòng- tướng Jalal Dujeili (?). Ngay khi biết tin Yunis bị triệu hồi và đã có mặt tại tổng hành dinh của HĐQGCT, chủ tịch Abdu al-Jaleel liền phái người đến nơi ra lệnh ngưng ngay việc cầm giữ tướng tổng tư lệnh chiến trường.
Nhưng nhóm cầm giữ không chấp hành. Họ cho là Yunis "phạm tội phản quốc" và cần phải bị xử tử hình vì đã phản bội lực lượng chống nhà lãnh đạo Gaddafi! Trong khi còn đôi co quyết liệt, thì viên chỉ huy nhóm cầm giữ- tên là Abdu al-Qattala đột ngột xả đạn tiểu liên AK vào Yunis và hai đồng sự của ông, khiến cả ba tử thương tại chỗ mà không ai kịp can thiệp. Liền sau đó, nhóm manh động này trấn áp những người có mặt, cướp cả 3 xác, đưa ra xe của họ và trốn thoát. Bộ trưởng quốc phòng phải bỏ dở chuyến công du bí mật tới Ai Cập và
Lực lượng truy đuổi đã tìm ra xác 3 nạn nhân bị vứt bỏ tại một thung lũng cách thành phố Bengazi 40km!
Những kẻ đã thực hiện vụ giết hại Yunis là một nhóm Thánh chiến Hồi giáo cực đoan tại
Một chiến tích của cơ quan tình báo Gaddafi?
Nguồn tin từ HĐQGCT tố cáo chính quyền Gaddafi là tác nhân đã gây ra vụ bắn giết lẫn nhau trong hàng ngũ lực lượng đối lập. Thời gian gần đây, có những tin đồn đại rằng tướng Yunis đã tiếp xúc bí mật với thiếu tướng Abdu Rahman Seid- tư lệnh hậu cần của quân đội Gaddafi trong một chuyến công du của ông này đến Roma (Italia) trước đây khoảng 6 tuần. Theo tin được tung ra này, Yunis đã nói với Seid rằng quân cách mạng đã thất bại trong việc tái kiểm soát miền Đông và Yunis muốn trở lại với Gaddafi. Vì tin này, một số người trong hàng ngũ HĐQGCT khẩn thiết đòi triệu hồi Yunis để điều tra về nghi vấn "tội phản quốc" và "lừa dối cách mạng".
Sự nghi kỵ càng gay gắt khi những người đòi thẩm vấn Yunis kết nối những dữ kiện từ trước đến nay liên quan đến ông này. Quá trình phục vụ tận tuỵ, trung thành lâu dài của Yunis đối với Gaddafi là một "minh chứng". Hơn nữa, việc ông này thoát chết trong mấy vụ ám sát trước đó cũng khiến người ta đặt dấu hỏi xem có phải là "vận may hi hữu" hay chỉ là kịch bản do tình báo của Gaddafi dàn dựng để tung hoả mù bảo vệ cho "người của họ" yên ổn trong lãnh đạo chóp bu của phe đối lập?
Vụ thứ nhất: Ngày 22/2, chỉ một ngày sau khi Yunis tuyên bố li khai khỏi chế độ Gaddafi để gia nhập lực lượng đối lập, ông này đã bị một cận vệ ám sát. Nhưng đạn không trúng Yunis mà chỉ gây thương tích cho một người đứng bên cạnh ông. Tiếp đến, có tin Gaddafi mấy lần ra lệnh cho không quân ném bom trúng trụ sở của Yunis tại thành phố Bengazi (trước khi NATO áp đặt vùng cấm bay ở
Thậm chí, sau khi Yunis bị giết chết, ngày 30/7, người phát ngôn của chính phủ
Trong khi đó, HĐQGCT thể hiện sự tiếc thương và tôn vinh trọng thể đối với tướng Yunis. Tang lễ được ấn định 3 ngày trên toàn bộ các vùng "giải phóng" do HĐQGCT cai quản. Chủ tịch HĐQCT- Abdu al-Jaleel khẳng định tướng Yunis là một tư lệnh tài ba và trung thành với cách mạng. Ông đã có công gây dựng "lực lượng vũ trang cách mạng" từ con số không, với những thường dân tình nguyện cầm súng và trang bị ban đầu chỉ là vũ khí thu được của quân đội Gaddafi bỏ lại khi rút chạy.
Yunis được coi là người có vai trò rất quan trọng trong những thành quả của "quân đội giải phóng nhân dân", khi đã làm chủ hầu hết lãnh thổ miền Đông Libya, với thủ phủ Bengazi và những trung tâm dầu lửa trọng yếu; đồng thời chiếm được nhiều vị trí chiến lược ở phía Tây- Nam, tiến đến cách thủ đô Tripoli 80km. Hai hướng tấn công này tạo thành hai gọng kìm ngày càng tiến gần hơn đến dinh lũy của ông Gaddafi là thành phố Sert (quê hương Gaddafi) và thủ đô Tripoli.
Một nguồn tin khác của chính quyền Bengazi khẳng định tin về chuyện Yunis gặp Seid tại Roma là hoàn toàn do phía Tripoli bịa đặt và tung ra, lập luận rằng trong thời gian Yunis có mặt tại Roma, thì Seid hoàn toàn không ở đó.
Đại diện của HĐQGCT tại Ai Cập- Abdu al-Man'am al-Hauni khằng định Yunis là một tướng tài rất trung thành với cách mạng. Nếu không có ông, thì tình hình quân sự của quân cách mạng tại Bengazi và miền Đông nói chung không thể được như hiện nay.
Chủ tịch HĐQGCT- Abdu al-Jaleel đã quyết định bắt giữ viên sĩ quan đã ra lệnh triệu hồi tướng Yunis từ chiến trường trở về và đang điều tra ráo riết để đưa những kẻ đã giết hại Yunis ra xét xử trước toà án quân sự.
Abdu al-Fatah Yunis là ai?
Ông này sinh năm 1944 tại vùng Núi Xanh (al-Jabal al-Akhda'r), thuộc bộ lạc al-Abeedat- bộ lạc lớn nhất ở miền Đông Libya.
Năm 1969, ông này tham gia nhóm "Phong trào Sĩ quan tự do theo hệ tư tưởng thống nhất Arab" do Đại úy Muammar Gaddafi lãnh đạo làm cuộc đảo chính ngày 01/9 năm ấy lật đổ chế độ quân chủ của nhà vua Sanousi Idris. Khi ấy, Yunis mới 25 tuổi, đã chỉ huy cuộc tấn công chiếm đài phát thanh trung tâm ở Bengazi và trở thành một trong những người có vai trò lãnh đạo cuộc đảo chính ở miền Đông Libya.
Sau đó, suốt 40 năm, Yunis đảm trách những vai trò quan trọng trong chính quyền Libya, là một trong những cố vấn tin cẩn nhất của Gaddafi. Sau khi Gaddafi thành lập nhà nước "Jamaheriyah Arab nhân dân XHCN vĩ đại" (1977), Yunis được bổ nhiệm những trọng trách lớn về quân sự. Ông là tư lệnh lực lượng đặc biệt, đã chỉ huy lực lượng thiện chiến này tham gia hai cuộc chiến tranh với chế độ Hussein Hebri cầm quyền ở Cộng hòa
Ngày 21/2/2011, tướng Yunis bất ngờ tuyên bố từ bỏ mọi chức vụ trong chính quyền
Abdu al-Fatah Yunis là nhân vật cấp bộ trưởng thứ hai tuyên bố từ bỏ chính quyền Gaddafi chỉ vài ngày sau khi phong trào phản kháng chống chế độ bùng lên. Việc ông này, cùng với bộ trưởng tư pháp- Mustafa Abdu al-Jaleel trước đó, li khai đã mở đầu cho một làn sóng rộng lớn các quan chức cao cấp của Libya từ bỏ chế độ Gaddafi và hình thành HĐQGCT- chính quyền của phe đối lập Libya tại Bengazi hiện nay.
Tuy nhiên, với quá trình lâu dài nắm những trọng trách trong chính quyền Libya do Muammar Gaddafi đứng đầu suốt 42 năm qua, tướng Yunis bị các tổ chức nhân quyền quốc tế cáo buộc là người chỉ huy trực tiếp thực hiện những vụ thảm sát chống lại phe đối lập, nghiêm trọng nhất là vụ tại nhà tù Abu Saleem năm 1996, giết hại 1.270 tù chính trị, và vụ dập tắt cuộc nổi dậy tại Bengazi năm 2006, giết 12 người biểu tình.
Một tổ chức nhân quyền tại Thuỵ Sĩ còn tố cáo chính Yunis đã mở đường thoát cho đại tá Abdullah Abdu Sanousi- Cục trưởng tình báo quân đội (người cùng với Qaddafi và Seif al-Islam bị toà án quốc tế ở La Hay truy tố "tội phạm chiến tranh và chống nhân loại")- tháo chạy khỏi Bengazi sau khi ông này đã bị bao vây chặt trong căn cứ của tiểu đoàn an ninh mang tên Al-Fadeel Bou Oma'r tại Bengazi. Đây là trận đánh quyết định giải phóng thành phố Bengazi hồi cuối tháng 2/2011, trong đó có hàng chục người đã thiệt mạng.
Tổ chức này cũng tố cáo Yunis, trước khi từ chức Bộ trưởng nội vụ, vẫn là "công cụ đắc lực" mà Gaddafi đã sử dụng để đàn áp người biểu tình trong cuộc nổi dậy tại Bengazi ngày 17/2 vừa qua, khiến 12 người biểu tình tay không thiệt mạng và hàng chục người bị thương