Trận bán kết đầu tiên của World Cup năm nay, khi màu áo cam Hà Lan chạm màu xanh truyền thống của người
Lịch sử bóng đá thế giới cho đến bây giờ vẫn không thể quên được màu áo cam Hà Lan gắn liền với khái niệm về một thứ bóng đá tổng lực. Thứ bóng đá mà nhờ nó, người Hà Lan đã một lần leo tới đỉnh châu Âu, nhưng ở sân chơi World Cup thì không hiểu sao cứ vào tới chung kết là… xỉu. Đã có những lý giải được đưa ra, mà điển hình là việc trong cả hai trận chung kết World Cup trước đây, Hà Lan luôn phải đối diện với đội bóng chủ nhà.
Các cầu thủ Hà Lan ăn mừng bàn thắng trước
Nhưng có lẽ đấy không phải là mấu chốt, càng không phải là tất cả của vấn đề. Mà vấn đề nằm ở chỗ, bóng đá tổng lực của người Hà Lan đẹp thật, nhưng cái đẹp nào ở trên đời này cũng đều phải chịu một số kiếp mong manh? Chính vì câu hỏi ấy mà có lúc những nhà làm bóng đá Hà Lan đã phải đặt thêm một câu hỏi khác: Vậy thì phải chăng đã tới lúc khai tử cái đẹp, để biến Hà Lan thành một đội bóng xù xì hơn mà hiệu quả hơn?
Khổ nỗi, một thứ bóng đá điển hình cho cái đẹp, một thứ bóng đá cuồn cuộn sức sống từ lâu đã đi vào tâm thức người Hà Lan, và được nhận diện là rất phù hợp với nội lực của văn hóa Hà Lan. Thế nên hỏi thì cứ hỏi vậy thôi, chứ những đời HLV ĐT Hà Lan gần đây nhất, từ Hiddink, qua VallGal, qua Van Basten, Hà Lan vẫn luôn là điển hình của một phong cách đẹp. Kết quả là kỳ World Cup 4 năm về trước, một "Hà Lan đẹp" đã bị đánh bại bởi một Bồ Đào Nha xù xì, và ở Euro 2 năm trước thì một "Hà Lan đẹp" đã bị phá sức bởi một ĐT Nga khỏe khoắn hơn và hiệu quả hơn.
Phải đến khi ông thầy Van Marwijk lên cầm quân thì mọi thứ mới thật sự thay đổi. Van Marwijk nói rõ: "Hãy cất bóng đá tổng lực vào quá khứ". Và đây là lời giải thích của ông: "Trong bóng đá hiện đại, các cầu thủ phải thi đấu một số lượng các trận đấu kỷ lục trong màu áo CLB của mình. Vì vậy khi trở lại ĐTQG, họ không thể duy trì được một cái nền thể lực đảm bảo để có thể chơi tốt trong một chu kỳ dài cỡ World Cup hay Euro". Và thế là cứ từng bước, từng bước một, Van Marwijk biến một Hà Lan điển hình cho cái đẹp thành một Hà Lan thực dụng và toan tính...
Bí ẩn nào phía sau sức mạnh màu áo cam? Bí ẩn ấy chính là việc người ta đã thay đổi triết lý của cả một nền bóng đá!
| Việc Hà Lan trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào chung kết World Cup 2010 bắt nguồn từ sức mạnh nội lực của họ, nhưng cũng phải nói rằng, họ được nhận khá nhiều ưu ái từ thần may mắn. Đầu tiên, Hà Lan đã may khi rơi vào một bảng đấu chỉ có những "đội bóng nhàng nhàng" như Đan Mạch, Nhật Bản, Tiếp nữa, Hà Lan đã may mắn khi trong trận knock - out với Slovakia, đối thủ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Trận tứ kết với Brazil cũng vậy, Hà Lan vượt qua Brazil trong 90 phút mà họ đã bị thua trước, và bị ép cho tơi tả, nhưng không hiểu sao sau đó hàng thủ Brazil lại mắc những sai phạm chết người. Và trận bán kết với Uruguay cũng thế, cho đến trước thời điểm bất ngờ nâng tỷ số lên 2-1 thì Hà Lan đã bị Uruguay đánh tràn sân, với rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ... |