Cựu Tổng giám đốc IMF bị truy tố nhưng được tại ngoại
Những nỗ lực xin bảo lãnh với khoản tiền 1 triệu USD của cựu Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn và nhóm luật sư bào chữa đã được "đền đáp" sau khi thẩm phán Tòa án tối cao bang New York - Michael Obus tuyên bố ông được tại ngoại với điều kiện phải đeo chíp điện tử ở mắt cá chân, có người canh gác 24/24 và không được rời nơi đăng ký cư trú ở Manhattan.
Hiện cựu Tổng Giám đốc điều hành IMF được giám sát cẩn mật trong căn hộ ở tòa nhà
Quyết định cho bảo lãnh được đưa ra sau khi ông cựu Tổng Giám đốc IMF trải qua 3 đêm khó khăn ở nhà tù khét tiếng
Trong khi đó, công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance Jr tiết lộ, trong hồ sơ gửi lên tòa án hôm 19/5, ông Strauss-Kahn bị cáo buộc 7 tội danh trong đó có các tội cưỡng bức tình dục, mưu toan cưỡng hiếp, giữ người trái phép. Trước đó, cô hầu phòng 32 tuổi người Mỹ gốc Phi, nạn nhân của vụ việc, đã được đưa đến đồn cảnh sát với một tấm trùm màu đen che mặt để nhận diện người mà cô cáo buộc đã có những hành vi xâm hại tình dục.
Theo đó, ông Kahn bị buộc tội tấn công và có ý định cưỡng bức cô hầu phòng trong căn phòng khách sạn hạng sang giá 3.000 USD mỗi đêm tại
Ngoài sự kiện về cô hầu phòng người Guinea làm việc tại khách sạn Sofitel, nạn nhân trong vụ bê bối tình dục của cựu Tổng Giám đốc IMF bị tố giác đầu tiên. Ông Dominique Strauss-Kahn có liên can đến vụ quấy rối nhà kinh tế Piroska Nagy người gốc Hungary làm việc tại IMF vào năm 2008, báo chí Pháp đã nhắc lại một vụ tương tự xảy ra năm 2002 đối với nhà văn nữ kiêm phóng viên người Pháp Tristane Banon năm nay 31 tuổi. Tristane Banon tuyên bố báo chí Pháp đã cố tình làm lơ vụ của cô. Trang mạng Agora Vox (Pháp) ngày 15/5 đã công bố đoạn phim cô này thuật lại sự việc vào tháng 2/2007.
Thẩm phán Michael Obus "e dè" cái bẫy đã được gài?
Phản ứng trước việc cựu Tổng Giám đốc IMF được tại ngoại, luật sư bên nguyên Jeffrey Shaprio tuyên bố rằng, quyết định của tòa án khiến thân chủ của ông lo ngại cho sự an toàn của mình. Trả lời phỏng vấn báo giới, công tố viên Cyrus Vance Jr nói: "Theo pháp luật Mỹ, những tội danh này rất nghiêm trọng" và tổng mức hình phạt có thể lên tới 74 năm tù giam. Ủy viên công tố John McConnell cho rằng, nhà kinh tế cao cấp này của IMF không có quyền được tại ngoại. Ông phát biểu: "Các bằng chứng là chắc chắn, các chứng cứ cũng phù hợp với hành vi tấn công và nạn nhân cũng đã nhận dạng ông ta".
Và các công tố viên cảnh báo rằng nếu được thả, ông Kahn có thể bay ngay về Pháp và trốn các phiên tòa tiếp theo, giống như Roman Polanski, đạo diễn có quốc tịch kép Pháp - Ba Lan lẩn trốn 32 năm lệnh bắt tại châu Âu, sau một bê bối tình dục tại Mỹ. Polanski bị bắt năm 2009 khi tới Thụy Sĩ. Về vấn đề này, Thẩm phán Michael Obus cũng có động thái cảnh báo "khá cứng", trong trường hợp cựu Tổng Giám đốc IMF có ý định bỏ trốn khỏi nước Mỹ, ông sẽ không được hưởng bất kể một lần tại ngoại nào nữa và sẽ bị bắt đưa ngay về buồng giam ở nhà tù Rikers Island.
Cũng bình luận về điều lo ngại này, vậy mà trong phiên tòa ngày 17/5, Telegraph dẫn lời thẩm phán Melissa Jackson lại có lời giải thích "ngược" hẳn rằng, Strauss-Kahn bị bắt khi cố gắng rời nước Mỹ trên một chiếc máy bay ở phi trường John Kennedy
Từ Pháp, nhiều người đồng hành của ông cựu Giám đốc điều hành IMF không giấu được sự thở phào khi nghe tin. Thành viên Đảng Xã hội Pháp đồng thời là người bạn lâu năm của ông Kahn, ông Francois Pupponi phát biểu trên đài BFM-TV của Pháp: "Cuối cùng thì cũng có tin tức lạc quan sau một tuần chờ đợi khủng khiếp. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều tin tốt lại đến".
Trước khi vụ bê bối tình dục xảy ra, Strauss-Kahn từng là ứng cử viên hàng đầu cho chức Tổng thống của Đảng Xã hội Pháp và nhận được nhiều cảm tình từ nội bộ đảng này. Tháng 3/2011, trong một cuộc thăm dò về cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, ông đứng thứ hai với tỷ lệ ủng hộ 23%, chỉ đứng sau Marine le Pen với 24%, và trên Tổng thống đương nhiệm Sarkozy với 21%. Còn theo thăm dò của tờ Telegraph, ông Kahn được dự đoán là sẽ đánh bại ông Sarkozy trong cuộc bầu cử Tổng thống.
Trong một cuộc khảo sát tại Pháp, có đến 60% người dân tin rằng ông Strauss-Kahn là nạn nhân của một vụ sắp đặt có chủ đích. Trước đó, ông từng đưa ra quyết định sẽ chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Pháp trong mùa bầu cử năm sau. Chỉ vài giờ trước khi ông Dominique Strauss-Kahn bị lôi ra khỏi máy bay, một đồng minh của Đảng Xã hội cho biết ông Dominique Strauss-Kahn là mục tiêu của một chiến dịch bôi nhọ do Tổng thống Nicolas Sarkozy đề xướng. Chính trị gia của Đảng Xã hội Jean-Marie Le Guen nói với đài phát thanh
Là người đối thoại với tất cả các nguyên thủ quốc gia, cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp Dominique Strauss-Kahn đã làm biến đổi hình ảnh của IMF. Báo Pháp Le Figaro mô tả: "Với Dominique Strauss-Kahn, IMF đã chuyển từ vai trò sen đầm sang vai trò là thầy thuốc bắt mạch và chữa trị cho toàn cầu hóa". Việc ông bị bắt đang khiến các quốc gia châu Âu lo lắng, do vai trò quan trọng của ông trong việc mối lái các gói cứu trợ kinh tế cho Iceland, Hungary, Hi Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha. "Có khả năng người kế nhiệm sẽ không phải là người Âu, và sẽ muốn tái sắp xếp các ưu tiên của IMF từ việc quá chú tâm tới châu Âu hiện nay sang hướng khác" - ông Jean Pisani-Ferry, Giám đốc Cơ quan nghiên cứu kinh tế Bruegel nhận định.
Như vậy, có thể nói quyết định cựu Tổng Giám đốc IMF được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu USD của thẩm phán Tòa án tối cao bang New York Michael Obus có phần do sức ép của dư luận. Ông Michael Obus đang "e dè" với một kết quả cuộc khảo sát tại Pháp "60% người dân tin rằng ông Strauss-Kahn là nạn nhân của một vụ sắp đặt có chủ đích".
Mối quan hệ rộng rãi và tài sản của ông Kahn thao túng?
Ngay sau khi cựu Tổng Giám đốc IMF, ông Dominique Strauss-Kahn bị truy tố đã có nhiều ý kiến cho rằng, bản án xét xử ông này hẳn sẽ chịu ảnh hưởng khá lớn từ những mối quan hệ rộng rãi và tài sản của ông Kahn thao túng. Điều giả định này hiện giờ trở nên "nóng" hơn sau khi ông Kahn được tại ngoại. Thẩm phán Toà án Tối cao bang New York Michael Obus đã bỏ qua hầu hết các ý kiến phản đối của các công tố viên trong ban hội thẩm, rồi "tự ý" đưa ra một quyết định động trời đến như vậy.
Theo các nguồn tin, ông Kahn quen biết hàng loạt nhân vật quan trọng như: Bernard-Henri Levy: một trí thức, nhà vật lý và nhà báo người Pháp - người gần đây đã lên tiếng bảo vệ Strauss-Kahn trước lời buộc tấn công tình dục. Anne Mansouret: ủy viên hội đồng Đảng Xã hội Pháp. Bà được cho là đã khuyên ngăn nữ văn sỹ Tristane Banon không kiện ông Kahn 10 năm trước vì tội tấn công tình dục.
Gilles Finchelstein: một trí thức và là một chính trị gia. Gilles Finchelstein từng là cố vấn của Strauss-Kahn khi ông này là Bộ trưởng Kinh tế Pháp. Alain Minc: cố vấn chính trị, chuyên gia kinh tế và nhà văn. Alain Minc từng cảnh báo ông Kahn rằng ông sẽ không bao giờ có đủ sự giản dị để chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Jean Christophe Cambadelis: nhà xã hội học và chính trị gia. Ông đã nói: "Bạn bè thân thiết không tin là ông ấy có tội",… và nhiều nhân vật quan trọng khác.
Ngoài ra, tài sản của ông Kahn cũng là một yếu tố "chủ chốt" ở đây. Ông Kahn sở hữu một loạt căn hộ cao cấp như một căn hộ 6 phòng ở một khu hạng sang tại Paris, một căn hộ lớn tại khu Place des Vosges, căn nhà tại Marrakech (Morocco) và tại khu Georgetown ở Washington D.C. Điều này cũng dễ hiểu khi đưa tin cựu Tổng Giám đốc IMF, ông Dominique Strauss-Kahn được tại ngoại trong phiên xét xử ngày 19/5 đại đa số các trang tin đều giật tít kiểu như "Cựu Tổng Giám đốc IMF được tại ngoại với "giá" 1 triệu USD". Và có lẽ để tránh bị đàm tiếu, trong tổng khoản tiền chi phí bảo lãnh lên tới 6 triệu USD của thân chủ mình, luật sư bào chữa được chứng minh toàn bộ số tiền này đã thông qua số tiền 2 triệu USD trong tài khoản của ông Strauss-Kahn và khế ước thế chấp căn nhà ở Washington trị giá 4 triệu USD do bà vợ Anne Sinclair sở hữu.
Luật sư nói cựu Tổng Giám đốc IMF sẽ trắng án
Nhật báo Haaretz của
Trong khi đó, thẩm phán Toà án Tối cao bang New York Michael Obus cho biết ông Dominique Strauss-Kahn chỉ tạm trú tại cao ốc Empire Building (20 tầng) ở khu Broadway vài ngày để gia đình và các luật sư có chỗ ở ổn định trong thời gian tìm một căn hộ khác. Ngày 22/5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant tuyên bố Pháp sẵn sàng ủng hộ nếu giả định ông Dominique Strauss-Kahn bị kết tội và muốn thi hành án tại Pháp. Pháp và Mỹ đã có công ước cho phép công dân Pháp bị kết án ở Mỹ được thụ hình ở Pháp